Báo Công An Đà Nẵng

Đạo luật kiểm soát súng là thất bại lớn nhất của ông Obama

Thứ bảy, 25/07/2015 09:48

(Cadn.com.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 23-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông cảm thấy thất vọng khi luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn ở Mỹ chưa được thông qua và coi đó là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Obama cho biết, ông "đau buồn" vì đã không đạt được tiến bộ về vấn đề này "ngay cả khi phải đối mặt với các vụ giết người hàng loạt lặp đi lặp lại". "Nếu nhìn vào số lượng người Mỹ thiệt mạng kể từ vụ khủng bố ngày 11-9, thì con số này chưa tới 100 người. Nhưng nếu nhìn vào con số người thiệt mạng vì bạo lực có sử dụng súng, thì con số này là hàng chục ngàn", ông Obama nói. "Việc chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề này là điều thật đáng buồn", ông nói thêm.

Ông Obama đã thúc đẩy kiểm soát súng chặt chẽ hơn trong suốt 2 nhiệm kỳ Tổng thống của mình, nhưng đã không đạt được bất kỳ thay đổi quan trọng nào về luật. Trong buổi phỏng vấn, ông Obama cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của mình. "Nếu bạn hỏi tôi vấn đề mà tôi cảm thấy thất vọng và lúng túng nhất thì đó là nước Mỹ vốn là một quốc gia tiến bộ trên Trái đất nhưng chúng tôi lại không có luật an toàn súng ống trong khi phải đối mặt với những vụ giết người hàng loạt cứ lặp đi lặp lại", ông Obama cho biết. "Đối với chúng tôi, việc không thể giải quyết vấn đề người chết vì các vụ xả súng là một điều đau đớn. Nhưng tôi sẽ không dừng làm việc để đạt được điều đó trong 18 tháng còn lại của  nhiệm kỳ", ông Obama tuyên bố.

Cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Obama là hoàn toàn chính xác bởi Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ xả súng giết người hàng loạt. Thậm chí, chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn, một tay súng đã bắn vào người xem phim tại một rạp chiếu phim ở bang Louisiana, giết chết 2 người và làm bị thương nhiều người khác trước khi tự bắn chính mình.

Vụ việc xảy ra tại nhà hát Grand Theatre ở thành phố Lafayette. Tờ báo địa phương "Advertiser" cho biết vụ xả súng xảy ra lúc 19 giờ - thời điểm rạp hát đang trình chiếu bộ phim "Train Wreck". Vụ xả súng khiến Mayci Breaux, 21 tuổi, chết tại hiện trường, và Jillian Johnson, 33 tuổi, chết sau đó tại bệnh viện. Nhân chứng Katie Domingue nói với tờ báo rằng thủ phạm là một người đàn ông da trắng đứng tuổi, đang ngồi trong rạp hát nhưng bất ngờ đứng dậy và xả súng.  "Ông ta không nói gì cả. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ai kêu lên", nhân chứng Domingue nói.

Cảnh sát trưởng Jim Lafayette Craft ngày 24-7 cho biết, nghi phạm được xác định là John Russel Houser, 59 tuổi. Theo mô tả của ông Craft, Houser là “một kẻ lang thang”, người từ Alabama đến Lafayette kể từ đầu tháng, tạm trú tại một khách sạn địa phương. Nhà chức trách đã tìm thấy "nhiều đồ cải trang" tại phòng khách sạn của y.

Houser đã bắn ít nhất 13 viên đạn. "Dường như y có ý định xả súng và thoát ra ngoài. Tuy nhiên, các bảo vệ nhanh chóng đẩy y trở lại sân khấu”, ông Clark cho biết.

Đại tá Michael Edmonson của Cảnh sát bang Louisiana cho biết đang tìm hiểu động cơ gây án.

An Bình