Báo Công An Đà Nẵng

Đất lành chim đậu

Thứ tư, 31/12/2014 09:11

(Cadn.com.vn) - Premier League kết thúc năm 2014 với một loạt thông tin sốt dẻo về HLV. Neil Warnock bị Crystal Palace sa thải. Warnock như người khởi động cho chiếc máy xay HLV của giải VĐQG ở xứ sở sương mù. 72 tiếng đồng hồ sau khi HLV đầu tiên mất việc làm trong mùa giải 2014-2015, hai HLV nữa rời khỏi chiếc ghế của mình: Irvine rời khỏi West Bromwich vì thành tích kém cỏi như Crystal Palace; Alan Pardew gọi điện cho Chủ tịch Mike Ashley của Newcastle xin từ chức.

Quyết định của HLV Alan Pardew không quá bất ngờ. Alan Pardew đã im lặng suốt từ đầu mùa tới nay để chứng tỏ năng lực của mình: thắng 1 mạch 6 trận, là đội duy nhất hạ gục Chelsea, đứng thứ 10 sau lượt đi. Vậy mà Chủ tịch Ashley đòi xem xét lại tương lai của ông trong những ngày tới. CĐV “Chích chòe” cứ ngày ngày treo băng rôn đòi ông rời khỏi St James Park.

Có nhiều lý do để HLV Pardew rời Newcastle và tới Crystal Palace.

Pardew chỉ mới thực hiện 2/8 năm của bản hợp đồng với “Chích chòe”. Ông muốn ở lại St James Park nhưng cuộc điện thoại từ CLB cũ Crystal Palace khiến Pardew thay đổi. Ông ngộ ra rằng Crystal Palace mới là nơi thích hợp cho mình chứ không phải Newcastle. Hai CLB đồng ý thanh lý hợp đồng cho Pardew với điều kiện Crystal Palace chịu chi 2 triệu bảng. Crystal Palace cũng ký với HLV 53 tuổi bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và mức lương 2 triệu bảng/năm.

Pardew tới Crystal Palace với thử thách cam go: Phải lao vào cuộc chiến trụ hạng. Với ông, trụ hạng hay nhóm giữa bảng không quan trọng. Thứ quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. Ông bị “bao vây” khắp phía ở Newcastle nhưng lại được cởi mở ở Crystal Palace. Tại Crystal Palace, ông được đảm bảo chi tiền mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2015, được toàn quyền quyết định chuyên môn.

Trụ hạng! Quá quen với Pardew. Chính vì thế khi có người chỉ trích Pardew sai lầm khi rời Newcastle ở giữa BXH để lao vào cuộc chiến trụ hạng với Crystal Palace, cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp bảo rằng đó là quyết định khôn ngoan của nhà cầm quân nóng tính này. Ông từng giúp Newcastle trụ hạng thành công mùa giải trước. Ông từng kéo “Chích chòe” bước ra khỏi khủng hoảng hồi đầu mùa giải này để nhảy lên vị trí thứ 10 sau lượt đi. Pardew hiểu rằng ông có làm được tới đâu ở St James Park cũng vẫn bị nguyền rủa nhưng chỉ cần làm công việc thường xuyên của mình là giúp Crystal Palace trụ hạng thành công mùa này thì sẽ được tung hô. Đơn giản, Crystal Palace là mảnh đất lành để Pardew “bay” tới.

Hưng Nguyên