Báo Công An Đà Nẵng

Đất lành Tây Nguyên

Thứ bảy, 24/01/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - 40 năm qua Tây Nguyên đã gọi mời  biết bao con người từ mọi miền đất nước về đây hội ngộ cùng đồng bào các dân tộc anh em làm nên bức tranh hùng vĩ đầy chất sử thi. Đó là những cánh rừng cao su, cà-phê bạt ngàn xanh; là những khu vườn nhà, vườn đồi cây trái sum suê tiêu, chuối, bơ, bưởi, thanh long; là những nếp nhà xây, mái ngói ẩn hiện xa gần trong sương sớm nắng chiều, là những âm thanh đại ngàn, phố núi, con người, xe cộ,...

Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi tôi lại về với Tây Nguyên để được thả lòng mình trong suy tư và chiêm nghiệm.  Tôi đã gặp những con người  Thanh - Nghệ - Tĩnh; Hà - Nam - Ninh; Quảng Nam - Đà Nẵng;... vào đây từ thời còn khói lửa chiến tranh, từ lúc quê hương hòa bình lập lại và chọn Tây Nguyên làm quê hương thứ hai. Nhiều thế hệ  tộc họ nối tiếp nhau, sinh cơ lập nghiệp và hình thành từng xóm, từng làng dân cư, tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ nhau trong gian khó, uống chung bát nước chè xanh kể cho nhau nghe chuyện vui buồn.

Nghe giọng Quảng giữa núi rừng Tây Nguyên mà thấy gần gũi vui mừng như thể người thân đi xa mới về, nghe giọng hò xứ Nghệ mà nhớ Lời Người trước lúc ra đi. Cho dẫu cuộc sống có những lúc làm cho con người trăn trở, âu lo, song đất lành Tây Nguyên đã cưu mang họ và cho họ nhiều niềm vui hạnh phúc. Tây Nguyên đang hứa hen một mùa xuân an lành và đầy phước hạnh.

Nghề chạm trổ từ vùng Hà Nam Ninh (cũ) bén rễ trên đất Tây Nguyên.

Xe cọc cạch nhà nào cũng có.

Vườn tiêu Đắc Nông.



Thu hoạch cà-phê.

Đường về Cư M’ga.

Thủ phủ Đắc Lắc, TP Buôn Ma Thuột.

H.T.P