Báo Công An Đà Nẵng

Đất mẹ đón anh về...

Thứ sáu, 19/12/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - 12 giờ ngày 18-12, linh cữu hai chiến sĩ Trương Văn Tú (1994, trú xã Diễn Trường, H. Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Viết Sỹ (1995, trú xã Yên Hồ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), thuộc Lữ đoàn 83 Vùng 3 Hải quân hy sinh tại Quảng Nam, về đến quê nhà. Cũng trong chiều qua, gia đình, chính quyền địa phương tổ chức lễ tiễn đưa hai anh về với đất mẹ thân yêu. Sáng 18-12, có mặt tại gia đình hai anh ai cũng bùi ngùi xúc động. Quê nhà quặn đau ngày đón các anh về...

Không chỉ người thân, người  dân xóm 1B, xã Diễn Trường bàng hoàng xót thương trước tin chiến sĩ trẻ Trương Văn Tú tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chiến sĩ Tú rất đông người đến động viên, chia sẻ cùng gia đình. Nghe tin con trai hy sinh, bà Trần Thị Sơn khóc không thành tiếng, ngồi gục trong góc giường.

Tú là con thứ trong gia đình nghèo.  Bố mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lo cái ăn cái mặc cho con cái. Ngoài làm ruộng, bố Tú còn phải đi làm thêm bên ngoài để phụ giúp gia đình. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp THPT, Tú vừa đăng ký đi nghĩa vụ quân sự vừa ôn thi đại học. Hai niềm vui liên tiếp đến với Tú và gia đình khi em vừa đậu ngành Xây dựng, vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, giữa một kỹ sư xây dựng và một người lính, Tú đã chọn bộ quân phục màu xanh, tạm gác lại giấc mơ trở thành kỹ sư xây dựng.

Chiến sĩ Trương Văn Tú.

Tú hiền lành, chịu khó, có chí nên sau khi huấn luyện xong đã được cấp trên cử đi học y tá rồi được phân về Đoàn 885, Lữ đoàn Công binh E83 (Quân chủng Hải quân) làm nhiệm vụ. Trong quá trình công tác ở Lữ đoàn, Trương Văn Tú luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, từng vinh dự được ra Trường Sa công tác. Ngoài mong muốn trở thành một kỹ sư xây dựng, Tú cũng hy vọng mình sẽ tiếp tục được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, đó là có mặt trên những công trường xây dựng các công trình chiến lược của quốc gia. Ai ngờ, Tú đã mãi mãi ra đi với những ước mơ còn dang dở.

Cầm tấm hình con trai mặc bộ quân phục hải quân, ông Trương Văn Chiến (48 tuổi, bố Tú) rơm rớm nước mắt: “Gần 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, Tú rất ít khi nghỉ phép. Nó làm y tá, được vinh dự ra Trường Sa công tác hai đợt. Mỗi lần gọi điện về nhà, nó luôn tự hào nói với vợ chồng tôi là được rèn luyện trong quân ngũ nên con đã trưởng thành”. Ông Chiến cho biết thêm, 22 giờ ngày 16-12, gia đình nhận được tin con tử nạn khi làm nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới Việt-Lào, ông đang làm phụ hồ ở Bắc Ninh, tức tốc bắt xe đò về. Anh Trương Văn Tuấn (24 tuổi, anh ruột chiến sĩ Tú) đang làm công nhân ở cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng bắt xe cùng hai người trong họ hàng vào Đà Nẵng. Từ lúc nhận tin dữ, bà Trần Thị Sơn ngất lên ngất xuống: “Tú ơi, sao con lại bỏ mọi người mà đi! Con nói cuối năm này con được nghỉ phép về nhà ăn Tết với bố mẹ mà...”.

Người thân đau đớn bên quan tài chiến sĩ Trương Văn Tú.

Tại thôn 5, xã Yên Hồ, nghe tin chiến sĩ Phạm Viết Sỹ hy sinh tại Quảng Nam, rất nhiều người đã đến nhà ông Phạm Ngọc Hồ và bà Đoàn Thị Lộc (bố, mẹ Sỹ) để động viên, chia buồn. Trước nỗi đau mất con, bà Lộc như đứt từng khúc ruột, nằm bất động. Ông Phạm Ngọc Hồ cho biết, khi đang đi cày thì nhận được tin con bị nạn, ông vội về nhà, hết ngồi tựa cửa lại đi ra ngõ ngóng tin con,  chỉ mong nó tai qua nạn khỏi, nhưng...

Bà Lộc (mẹ anh Sỹ) ngất lịm trong nỗi đau mất con.

Vợ chồng ông Hồ, bà Lộc có hai người con, Sỹ là trai út. Sau khi tốt nghiệp THPT, Sỹ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức liên hoan, tạm biệt bạn bè, người thân lên đường. “Đầu năm mới tiễn cháu lên đường làm nghĩa vụ thì nay lại không ngờ nó về trong tình cảnh này”, bà Thu - bác của Sỹ nghẹn ngào.

X.S