Báo Công An Đà Nẵng

Đặt niềm tin mù quáng vào "miền đất hứa"

Thứ ba, 10/09/2013 14:00

(Cadn.com.vn) - Do nhẹ dạ, cả tin cộng với nhận thức hạn chế, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đã nghe theo sự lôi kéo và những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động lưu vong, trốn ra nước ngoài "để được sống giàu sang mà không cần lao động". Không ít người đã tin theo một cách mù quáng, họ bán hết tài sản để chạy sang "miền đất hứa" nhưng vừa qua biên giới đã bị trấn lột hết tiền và phải sống vất vưởng, cơ cực ở các trại tị nạn nơi xứ người.

Sáng 8-9-2013, UBND xã Tân Sơn (TP Pleiku, Gia Lai) tổ chức đưa ra kiểm điểm trước dân các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Những đối tượng bị kiểm điểm gồm: Koh (1978), H'Um (1994), H' Chan (1974), H' Er (1950), H' Mưt (1968, cùng trú làng Tiêng 1, xã Tân Sơn) và Kpă H' Băn (1953, trú làng Nhiêng, xã Tân Sơn).

Đông đảo người dân địa phương chứng kiến các đối tượng kiểm điểm.

Đứng trước dân làng, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi tham gia, góp sức, tiếp tay cho các đối tượng trốn đi nước ngoài theo đường dây do đối tượng Ksor Đên (hiện đang ở trại tị nạn Thái Lan) lôi kéo và đối tượng Ksor H' Um là chủ mưu, cầm đầu, thu tiền với số tiền rất lớn.

Trong số 6 đối tượng được đưa ra kiểm điểm trước dân làng thì hành vi phạm pháp của các đối tượng Koh, H' Um và H' Chan đáng ra phải xử lý hình sự nhưng với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, CATP Pleiku đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, trả tự do cho các đối tượng trên và đưa ra kiểm điểm trước dân, giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục.

Điều đáng nói là đối tượng H' Um "vẽ" viễn cảnh cuộc sống sung sướng ở nước ngoài nhưng muốn sang "miền đất hứa" thì phải đóng tiền cho y với giá hàng chục triệu đồng. Đơn cử, tháng 6-2013 được H' Um nói với H' Chan sẽ trốn sang Thái Lan để tìm việc làm và nếu H' Um muốn cho con gái cùng đi kiếm việc làm thì phải nộp từ 15- 25 triệu đồng/người. Về nhà H' Chan đã bàn với con gái (H' Châu) đi sang Thái Lan theo H' Um và H' Châu đã đồng ý. Ngày 28-6-2013, H' Châu đem nộp cho H' Um 30 triệu đồng và đến 30-6-2013, H' Chan dùng xe máy chở con gái (H' Châu) đi trốn tìm "đến với cuộc sống giàu sang" và trước khi lên xe H' Chan còn đưa cho H' Châu thêm 10 triệu đồng nữa.

Đối tượng Kpă H' Băn lại có cách kiếm tiền kiểu khác, khi biết các đối tượng đã trốn sang trại tị nạn Thái Lan đang gặp khó khăn nên H' Băn đã nhận tiền của thân nhân các đối tượng đó để tiêu xài. Kpă H' Băn đã nhận của 3 thân nhân của các đối tượng vượt biên khoảng 11 triệu đồng, gồm: H' Er (mẹ của H' Um) 6 triệu đồng và số tiền còn lại là của Ơt (ở làng Nang, xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai) và H' Rai (ở làng Bruk Ngol, P. Yên Thế, TP Pleiku). Số tiền thu được, Kpă H' Băn đã tiêu xài hết 5,5 triệu đồng. Còn các đối tượng liên quan khác như H' Er và H' Mứt đều có cùng hành vi tiếp tay, bao che, không ngăn chặn khi biết các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và đã nhận ra lỗi lầm nên được hưởng sự khoan hồng và sự rộng lòng của bà con dân làng để hòa nhập với cộng đồng.

 Các đối tượng tại buổi kiểm điểm trước dân.

Bằng luận điệu lừa phỉnh của bọn phản động Fulro lưu vong về cuộc sống sung sướng nơi xứ người đã làm nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin vì lòng tham và muốn hưởng cuộc sống giàu sang mà không cần phải lao động nên đã bán hết tài sản để chạy theo bọn chúng trốn sang Campuchia và Thái Lan. Chính H' Um là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo, cũng đã gọi điện thoại về báo cho gia đình (mẹ H' Er) biết là các đối tượng khi đặt chân đến trại tị nạn ở Thái Lan đều bị lục soát và lừa lấy hết tiền, cuộc sống hiện tại ở trại tị nạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề sinh hoạt, ốm đau, bệnh tật và rất cần nguồn viện trợ của người thân ở nhà.

Tại buổi kiểm điểm, với sự bao dung, bà con dân làng đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý cho các đối tượng vi phạm và đó cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở những ai còn nuôi mộng về một cuộc sống giàu sang ở xứ người mà không cần phải lao động. Qua vụ việc lần này, một lần nữa đã vạch trần phương thức, thủ đoạn kích động, lôi kéo của bọn phản động Fulro lưu vong hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết. Những ai còn nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời của bọn chúng ắt sẽ tán gia bại sản, bởi một khi bán hết tài sản trốn ra nước ngoài gặp phải cuộc sống cơ cực, lúc đó có ân hận thì cũng đã quá muộn.

Bài, ảnh: Sỹ Nhân