Báo Công An Đà Nẵng

Đất nước

Thứ bảy, 04/04/2020 13:48

Đất nước

 

Ngồi lặng yên như máu ngược tim mình

Đất nước

Phía nhiều đêm không ngủ

Phía ánh đèn không tắt

Niềm tin

 

Đất nước tôi

Ngàn năm qua và ngàn năm sau

Lặng yên đón về mình giông bão

Trong khát vọng mặt trời

Tưới nắng sớm tinh khôi

 

Về nghe tim mình bật tách tiếng quê hương

Đất nước trong vòng tay mẹ

Lặng thầm và đón nhận

Thấu hiểu và bao dung

 

Có ngôi sao đêm nay không ngủ

Thương lời ru Đất nước

Máu chảy ngược phận người.

 

Đà Nẵng đêm giới nghiêm

 

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO