Báo Công An Đà Nẵng

Đầu độc người tình

Thứ bảy, 19/08/2017 10:00

Đã 10 ngày trôi qua nhưng người dân xã Thanh Tiên, H. Thanh Chương vẫn xì xào bàn tán về cái chết của ông N.V.P (1947, trú xã Thanh Tiên, H. Thanh Chương, Nghệ An). Điều đáng nói, người ta bàn tán cái chết của ông P. là do người tình của ông - Nguyễn Thị Thanh (1974, trú xã Thanh Chi, H. Thanh Chương) đầu độc bằng thuốc trừ sâu.

Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng CAH Thanh Chương cho biết, ngày 9-8, CAH Thanh Chương tiếp nhận trình báo của người nhà ông P. về việc ông bị ngộ độc thuốc trừ sâu và nghi ngờ một người phụ nữ hãm hại. Nhận được thông tin, CAH Thanh Chương chỉ đạo TS vào cuộc xác minh. Sau khi phát hiện Nguyễn Thị Thanh có nhiều biểu hiện nghi vấn, chúng tôi đã triệu tập đối tượng này lên cơ quan CA làm việc.

Theo lời khai ban đầu, Thanh và ông P. có quan hệ tình cảm 3 năm nay. Thời gian gần đây Thanh rất bực tức trước việc ông P. có tư tưởng chiếm hữu mình và tung tin với mọi người là Thanh sẽ sinh cho ông P. một đứa con trai. Cho rằng khi hàng xóm biết chuyện và xì xào bàn tán thì mọi người sẽ nghĩ rằng Thanh là phụ nữ lăng nhăng, ngoại tình nên đã tìm cách cho ông P. uống thuốc rồi sẽ uống thuốc tự tử sau đó. Chiều 8-8, Thanh từ TP Vinh cầm theo một lọ thuốc trừ sâu đã mua trước đó về Thanh Chương để diệt mối. Khi về đến TT Dùng, H. Thanh Chương, Thanh gọi điện rủ ông P. đi uống bia. Lợi dụng lúc ông P. không để ý, Thanh lén bỏ thuốc trừ sâu vào cốc bia cho ông P. uống. Lúc đó, Thanh cũng chuẩn bị một cốc nước lọc có pha thuốc độc để mình uống. Nhưng khi thấy ông P. có biểu hiện nôn mửa, sùi bọt mép thì Thanh sợ hãi và đổ cốc nước này đi. Ngày ông P. bị ngộ độc, Thanh vẫn ân cần ở lại chăm sóc người tình cho đến sáng 9-8, sau khi biết tin ông P. có biểu hiện bất thường, người thân đã đưa ông P. xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết ông P. bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng nên người nhà đã trình báo cơ quan CA. Đến chiều 14-8 thì ông P. tử vong. Ngày 15-8, CAH Thanh Chương đã làm rõ hành vi của Thanh và bàn giao Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An thụ lý, điều tra.

Theo hàng xóm, ông P. là người hiền lành, sống hòa đồng với bà con chòm xóm. Ông P. có vợ nhưng đang trong thời gian ly thân nên sống với cô con gái tại TP Vinh. “Cứ vài tháng ông P. mới về quê để quét dọn nhà thờ, hương khói cho ông bà tổ tiên. Nhưng thời gian gần đây ông P. về hẳn nhà sống một mình để lo cho việc thờ cúng. Do chỉ có một cô con gái nên ông P. ao ước có một đứa con trai để nối dõi và an ủi lúc về già” - một hàng xóm cho biết. Ông Nguyễn Văn Thống - xóm trưởng nơi ông P. sống chia sẻ: Từ khi ông P. về đây sống, thỉnh thoảng tôi có qua nhà uống nước, trò chuyện. Có lần ông P. giãi bày nguyện vọng muốn có một đứa con trai để an ủi tuổi già. Thấy ông P. suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình chăm bẵm vài con gà, con vịt, thỉnh thoảng bắt xe xuống Vinh thăm cháu nên mọi người cũng không ai nghĩ là ông P. có quan hệ tình cảm với chị Thanh vì chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này ở nhà ông P. Còn ông Phạm Viết Thanh - Trưởng CAX Thanh Chi cho hay: “Thanh có chồng và một con gái nhưng đã ly thân và sống ở Thanh Hóa nhiều năm nay. Từ khi ly thân, Thanh về xã Thanh Chi, H. Thanh Chương ở với bố mẹ và con gái. Dù con nhỏ nhưng ít khi tôi thấy Thanh ở nhà mà thường gửi con cho ông bà trông giúp rồi đi đâu cũng không rõ. Thanh vốn tính tình không được ổn định lắm nên việc ông P. bị đầu độc là một bất ngờ đối với mọi người”.

Ngày 17-8, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu để xác định chất độc và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

D.H