Báo Công An Đà Nẵng

Đấu sớm vòng 2- V-League 2023: Chủ át vía khách

Thứ ba, 07/02/2023 07:59
T. Bình Định (áo xanh) cần quên đi trận thua tan tác trước Công an Hà Nội.

Trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 2 là derby Hà Nội FC và Công an Hà Nội (CAHN), tuy nhiên đây lại là 1 trong 2 trận đấu muộn nhất (ngày 9-2). Trong lúc chờ đợi, người hâm mộ sẽ dành sự chú ý đến màn thể hiện tiếp theo của T. Bình Định trước Khánh Hòa sau trận thua sấp mặt trước CAHN; bên cạnh là SLNA đến làm khách Đ. Thanh Hóa sau sự ra đi của Phan Văn Đức.

T. Bình Định - Khánh Hòa: Trút giận lên tân binh?

“PSG Việt Nam” vừa nhận thất bại kỷ lục trước CAHN. Khánh Hòa trong ngày trở lại V.League cũng phải trắng tay trước Đ. Thanh Hóa ngay tại sân nhà.Hơn ai hết, thầy trò HLV Võ Đình Tân hiểu rõ đấu với một đội bóng vừa bị tổn thương nguy hiểm như thế nào, nên một trận hòa đã là kết quả trên cả mong đợi. Tuy nhiên, T. Bình Định chắc chắn không để điều đó xảy ra trong trận đầu tiên đá trên sân nhà, và sau thảm bại khiến HLV Nguyễn Đức Thắng phải “suy nghĩ nhiều” ở trận ra quân. Tuy đã để Tấn Tài, Thanh Hào, Văn Trâm và Hendrio ra đi, nhưng lực lượng chủ nhà vẫn thuộc nhóm đáng gờm. Vì vậy, chắc chắn người hâm mộ đất Võ đòi hỏi hơn cả một trận thắng.

Cả 2 đội chủ lẫn khách đều có những khó khăn của riêng mình. Khánh Hòa có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất tuy nhiên những cái tên mới như Jairo, Yago, Douglas, Ryan Hà không để lại nhiều dấu ấn trong trận ra quân. Trong khi đó, nếu tân binh Viktor Le chưa bắt nhịp với đồng đội là điều dễ hiểu, thì việc Lynch lẫn Rafaelson “biến mất” trong cuộc đối đầu với CAHN đang làm khó HLV Nguyễn Đức Thắng. Tuy vậy, xét về tương quan lực lượng, T. Bình Định vẫn vượt trội so với tân binh Khánh Hòa. Một trận thắng đẹp để T. Bình Định xua đi phần nào ám ảnh trận thua một tân binh khác là CAHN?

SLNA (áo vàng) dự báo có chuyến làm khách khó khăn trước Đ. Thanh Hóa.

Đ. Thanh Hóa - SLNA: Khách lành ít dữ nhiều?

Trong cuộc gặp gỡ lần này, ngoài yếu tố khán giả nhà, Đ. Thanh Hóa đang hưng phấn sau trận ra quân thắng lợi trước tân binh Khánh Hòa. Lực lượng của HLV Velizar Emilov Popov cũng đang rất ổn, với sự kết nối khá tốt giữa các ngoại binh và nội binh. Đặc biệt, chân sút Bruno Catanhede sau một mùa giải chia tay V.League đã có sự quay lại khá ấn tượng trong màu áo xứ Thanh và góp công trong bàn mở tỷ số 1-0. Tân binh Lâm Ti Phông cũng đã có bàn thắng.

Ngược lại đội khách SLNA có vẻ như đang chấp chới khi mất những trụ cột của họ ở mùa giải này là Văn Khánh và Văn Đức. Đặc biệt, sự thiếu vắng át chủ bài Phan Văn Đức khi đã khoác áo CAHN khiến tuyến giữa của SLNA mất một người “chia bài” hoàn hảo, đồng thời sức ép trên hàng công cũng giảm sút đáng kể. Vì vậy, dẫu HLV Huy Hoàng đã đẩy Xuân Mạnh và Trọng Hoàng lên chơi ở tuyến giữa, nhưng vẫn chưa thể giúp những pha kiến tạo của đội bóng xứ Nghệ ổn hơn. Bên cạnh đó, có vẻ như sự kết nối giữa người cũ Olaha vẫn chưa thật sự tốt với tân binh Kandolo, nên hàng công của SLNA vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Vì thế, sau cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở trận mở màn, có lẽ HLV Nguyễn Huy Hoàng đã nhìn thấy được những điểm yếu đang tồn tại ở đội quân của mình, hòng có thể làm tốt hơn trong chuyến làm khách sắp tới.

Không thể giành chiến thắng trong trận đầu tay, nên có thể hiểu khát khao của đội khách SLNA là phải giành được thắng lợi ở cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, điều này chẳng đơn giản khi chủ nhà Thanh Hóa chưa bao giờ thôi là đối thủ khó chịu với bóng đá xứ Nghệ, ngay cả thời điểm họ khó khăn. Xét lịch sử đối đầu, lợi thế cũng đang nghiêng về Thanh Hóa. Trong 32 lần gặp nhau, đội bóng xứ Thanh đã thắng đến 14 trận, hòa 6 và thua 12 lần. Lợi thế đều thuộc về đội bóng xứ Thanh trong những cuộc đối đầu, nên SLNA càng phải cẩn trọng trong chuyến làm khách được đánh giá là “lành ít, dữ nhiều” này.

T.S