Báo Công An Đà Nẵng

“Đấu trí” với tội phạm giết người

Thứ sáu, 30/06/2023 09:04
Thi thể ông C. được phát hiện trong lùm cây trên đồi vắng.

Bí ẩn thi thể người đàn ông trong đồi vắng

Ngày 15-4-2022, một người đi chăn dê ở khu vực đồi vắng thuộc bản Kèo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện mùi hôi nồng nặc trong lùm cây. Tìm đến, đó là một thi thể đã phân hủy nặng, cạnh đó là chiếc xe máy nằm chỏng chơ. Sự việc được cấp báo lên chính quyền địa phương và Công an. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 50 tuổi. Tại hiện trường, phát hiện có vỏ đạn, nghi ngờ đây là một vụ giết người, giấu xác có chủ đích.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập ban chuyên án, giao Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc làm trưởng ban, huy động lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Kỳ Sơn tham gia.

Trung tá Thái Duy Hiếu - Phó đội trưởng CSHS nhớ lại, nhận mệnh lệnh lên đường, các cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS tức tốc vượt hơn 250km từ TP Vinh lên huyện Kỳ Sơn. Khi đến nơi, thi thể đã phân hủy nặng, không thể nhận dạng. Bước đầu xác định nạn nhân không phải là người địa phương, tử vong khoảng 7-10 ngày trước.

Thực nghiệm hiện trường vụ án giết người.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Nhận thông tin, ông H.M.P. (trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) lập tức cùng người thân lên đường nhận dạng thi thể. Căn cứ vào bộ quần áo và chiếc túi ở hiện trường, ông P. cho rằng thi thể này chính là ông H.V.C (anh trai mình). Trước đó 9 ngày, ông C. đi khỏi nhà rồi mất liên lạc.

“Theo manh mối ban đầu, nạn nhân là người có mối quan hệ xã hội phức tạp, nghi ngờ liên quan đến hoạt động ma túy. Đặc biệt, địa điểm xảy ra vụ án là khu vực đồi núi hẻo lánh, xa khu dân cư, thi thể đã phân hủy nặng, suốt 10 ngày qua khu vực này mưa nắng thất thường, các dấu vết đã bị xóa sạch. Chiếc điện thoại mà nạn nhân sử dụng cũng đã biến mất. Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo, mời Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc để xác định đường đi của viên đạn”, một cán bộ ban chuyên án cho biết.

Lỳ Chồng Nai và khẩu súng quân dụng – tang vật trong vụ án giết người.

Chiến thuật “đấu tâm lý” tội phạm

Từ các mối quan hệ phức tạp của nạn nhân, ban chuyên án khoanh vùng được 5 đối tượng nghi vấn, trong đó, nổi lên Lỳ Chồng Nai (1965, trú xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn), đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian. 2 lần Công an đến nhà, Nai đều nhanh chân trốn vào rừng.

Khi nhận lệnh triệu tập, Lỳ Chồng Nai bất ngờ chống cự quyết liệt và cắn lưỡi tự vẫn nhưng được ngăn chặn kịp thời. “Sau khi tự tử bất thành, Nai kiên quyết không hợp tác, thậm chí là tuyệt thực”, một cán bộ kể lại.

Với quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, ban chuyên án đã vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là chiến thuật đấu tranh tâm lý tội phạm. Mặt khác, ban chuyên án đã vận động người có uy tín trong đồng bào Mông tác động... Nhưng Lỳ Chồng Nai vẫn nhất quyết không chịu khuất phục. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã từ từ giải mã tâm lý đối tượng.

Thông qua người phiên dịch vận động Nai ăn uống, các điều tra viên tận dụng thời gian tâm sự, khơi gợi về gia đình, về sự khoan hồng của pháp luật nhưng Nai chỉ im lặng. Nhưng khi nhắc tới vợ con, gương mặt Nai biến sắc, đôi mắt thoáng chút sợ hãi. Sau khi mời vợ con đối tượng đến gặp gỡ, trò chuyện thì Lỳ Chồng Nai mới xin được đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Lỳ Chồng Nai và nạn nhân H.V.C. không có quan hệ làm ăn hay quen biết trước đó. Thông qua Lầu Bá Trừ (trú xã Mường Típ, con chị gái Nai) thì hai người mới chính thức gặp nhau trong ngày xảy ra vụ việc. Trừ nhờ Nai gọi điện cho ông C. hẹn gặp để đòi tiền về phi vụ làm ăn trước đó, Nai giả vờ đề cập nội dung muốn phối hợp làm ăn để ông C. nhận lời. Đầu tháng 4-2022, hai bên gặp nhau tại một khu đồi vắng ở bản Kèo Lực 3, xã Phà Đánh. Trừ đi cùng và bảo cậu mang theo súng đề phòng trường hợp ông C. không trả tiền thì sẽ giữ lại bắt người nhà mang tiền đến chuộc. Đến điểm hẹn, Trừ nhanh chóng trốn vào bụi cây còn Nai lên sẵn đạn rồi giấu súng trong lùm cây bên chỗ ngồi. Nai giả vờ hỏi ông C. có làm ăn không (ý là mua bán ma túy - P.V) nhưng người này nói hiện chưa có tiền, đợi vài ngày nữa. Lúc này, Trừ bước ra yêu cầu ông C. trả tiền nhưng ông C. nói chưa có và quay người bỏ đi. Hai bên giằng co, Nai giương súng lên nhắm thẳng vào người ông C. nã đạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dù Lỳ Chồng Nai thừa nhận hành vi giết người nhưng vẫn đổ lỗi cho nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực nghiệm hiện trường và xác định diễn biến vụ án phù hợp với lời khai của nghi phạm. Tuy nhiên, chứng cứ buộc tội đối tượng là hung khí gây án thì chưa tìm được. Ban chuyên án huy động gần như toàn bộ lực lượng để tìm khẩu súng gây án. Do đối tượng có những lời khai bất nhất nên ban chuyên án phải mất 3 ngày ròng rã truy lùng, huy động chó nghiệp vụ mới có kết quả. Cuối cùng, khẩu súng đã được tìm thấy trong một cánh rừng sau nhà đối tượng ở xã Mường Típ.

Hành trình “đấu tâm lý” với đối tượng giết người kết thúc, kẻ thủ ác phải trả giá. Lỳ Chồng Nai đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 22 năm tù về 2 tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, còn Lầu Bá Trừ hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

HÓA DƯƠNG