Báo Công An Đà Nẵng

Đau xót ngóng tin con từ trời Âu

Thứ bảy, 26/10/2019 15:40

Trong khi chưa có phát ngôn nào chính thức về xác định danh tính, quốc tịch của các nạn nhân trong số 39 người tử vong trong xe container ở Vương quốc Anh, thì tại Hà Tĩnh- Nghệ An không khí đau buồn đã bao trùm nhiều ngôi nhà có thành viên sang Anh trùng thời điểm, lại mất liên lạc. Họ nghi ngờ rằng, người thân đã nằm trong danh sách những người xấu số...

Ông Nguyễn Đình Sắt (giữa) kể lại sự việc.

 

Cho đến sáng ngày 26- 10, Hà Tĩnh đã có 9 gia đình tới trình báo con mất tích, nghi là một trong số 39 nạn nhân tử vong tại Anh. Trong đó, thị xã Hồng Lĩnh 1 người; H.Can Lộc có 8 người, gồm: thị trấn Nghèn 1 người, xã Thiên Lộc có 5 người, xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc 2 người .

Sáng cùng ngày, ông Bùi Duy Cường- Phó Chủ tịch UBND H.Can Lộc đã cùng lãnh đạo xã Thiên Lộc đến nhà các gia đình có con nghi mất tích ở Anh, họ đều trình bày thời điểm nhận thông tin con mất tích từ ngày 23- 10, thông qua một số người Việt làm việc ở Anh gọi điện về. “Những người mất tích có hai tốp, một tốp mới đi từ Việt Nam sang Pháp hồi tháng 10, còn một tốp khác thì đã làm việc ở Pháp và Đức nhiều năm. Hiện chưa rõ là họ có liên lạc và cùng đi trên một chuyến xe hay không”, ông Cường nói.

Rạng sáng ngày 23- 10, Phạm Thị Trà My (1993, ở khối phố 7, thị trấn Nghèn, H.Can Lộc) gửi tin nhắn về cho mẹ với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được...”. Đây cũng là cuộc liên lạc cuối cùng của Trà My với gia đình trên chặng đường sang Anh tìm kiếm việc làm.

Tin nhắn của Trà My gửi về cho gia đình trước khi mất liên lạc.

Ông Phạm Văn Thìn (bố của Trà My) nói trong nghẹn ngào: “Cháu sang Trung Quốc từ ngày 3- 10 để bắt đầu hành trình sang nước Anh. 10 ngày chờ đợi ở Trung Quốc, Trà My vẫn liên lạc đều đặn với gia đình rồi sau đó sang Pháp, cháu cũng nhắn tin về báo bình an. Nhưng đến 4 giờ 30 phút sáng 23- 10, đọc tin nhắn của con, cả gia đình như ngồi trên lửa. Mọi nỗ lực để liên lạc với con đều không thể. Đến lúc nghe thông tin về vụ 39 người chết ở Anh, tôi linh cảm con tôi có trong số nạn nhân ấy”.

“Con nói là thương bố mẹ nên gắng đi một chuyến, nhưng không ngờ lại là đi mãi, giờ mẹ biết làm sao để đưa con về…” - bà Nguyễn Thị Phong (mẹ của Trà My) gục xuống giường nức nở.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Đình Gia (1962, trú tại thôn 1, xã Thanh Lộc, H.Can Lộc) đã có đơn gửi chính quyền địa phương về việc con trai là Nguyễn Đình Lượng (1999) trên đường đi từ Pháp sang Anh quốc nhưng đến nay không liên lạc được.

Gia đình Nguyễn Đình Lượng đã lập bàn thờ cho anh.

Cũng theo ông Gia, Lượng là con thứ 6 trong gia đình có 8 người con. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em muốn tìm kế mưu sinh. Vì thế, tháng 10- 2017 Lượng lên đường sang Châu Âu và đến tháng 4- 2018 mới đến được Pháp. “Từ đó đến nay, cháu làm tại một nhà hàng ở Pháp cho ông chủ người Sài Gòn. Vừa rồi cháu gọi điện về có nhã ý muốn sang Anh quốc để làm ăn. Tôi có dặn cháu là ở lại Pháp mà làm ăn, đừng đứng núi này trông núi nọ mà vất vả. Tuy nhiên, khoảng 15 giờ ngày 21- 10, chúng tôi có nhận được thông tin là cháu lên Pari để đi cho kịp đoàn. Đến tối ngày 24- 10 thì có người báo là xe của cháu đi bị tai nạn và đã qua đời”, ông Gia đau khổ nói.

Người nhà nạn nhân tên Hùng, trú xã Thiên Lộc xác nhận đã làm đơn gửi UBND xã Thiên Lộc nhờ hỗ trợ. Anh Hùng làm việc ở Đức từ lâu, vừa rồi thông báo với gia đình chuẩn bị sang Anh làm việc, không liên lạc với gia đình từ ngày 23- 10.

Tại quê lúa Yên Thành (Nghệ An), người thân của  lao động Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) giường như hết hi vọng. Họ cho rằng, anh Tứ là 1 trong số 39 thi thể được phát hiện trong container ở Anh 3 ngày trước nên sasngnnay đã lập bàn thờ để thờ vọng anh. Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đánh nhà để thu thập thông tin.

Ông Nguyễn Đình Sắt (68 tuổi, bố Tứ) kể, Tứ là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Học hết cấp 3, Tứ nhập ngũ rồi về quê lấy vợ. Tháng 3- 2019, thấy thanh niên trong làng đi XKLĐ nhiều, Tứ cũng sang trời âu để đổi vận. Sau khi bỏ hơn 70 triệu đồng chi phí, Tứ được đưa đến Rumani, sau đó là Đức. Cho rằng đến Anh sẽ thu nhập cao hơn, Tứ sau đó quyết định đến quốc đảo này bằng con đường chui. Bởi, ở Anh, Tứ có bố vợ đang làm việc ở đây. Tuy nhiên, bố vợ, con rể chưa một lần gặp nhau trực tiếp, chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Để đi qua Anh, cũng như những người khác, Tứ phải bỏ 11.000 Bảng Anh.

Người nhà kể rằng, lần cuối cùng liên lạc được với Tứ, anh nói đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển qua Anh. Tuy nhiên, đến ngày 22- 10 thì mất liên lạc. “Sở dĩ chúng tôi hết hy vọng, khẳng định 1 trong 39 thi thể có Tứ là có người bên đó xác nhận”- ông Nguyễn Đức Đá, chú ruột Tứ nói. Người này cho hay, sau khi nghe thông tin container chứa 39 thi thể bị phát hiện, người nhà đã đinh ninh anh gặp nạn. Tuy nhiên, sau đó họ liên lạc với “đường dây” thì không gặp được. Ngày qua, phía “đường dây” mới gọi lại và cho hay “80% Tứ có mặt trong chiếc container định mệnh đó”.

Gia đình lập bàn thờ cho anh Tứ.

Do bố vợ và Tứ chưa một lần gặp nhau, người nhà đã gửi ảnh qua ông này đồng thời cung cấp một số thông tin để nhận dạng. “Bố vợ sau đó lại đưa ảnh, cùng một số thông tin nhận dạng của Tứ như có hình xăm ở ngực... để nhờ người xác nhận. Đến sáng nay thì ông ấy điện về khẳng định chắc chắn có thi thể Tứ”, ông Đá nói.

Cách nhà anh Tứ không xa, căn nhà của anh Lê Văn Hà (30 tuổi, xóm Yên Hội, xã Đô Thành), cũng có nhiều người đến thăm hỏi. Ông Lê Tuân (bố Hà) nói rằng, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn hy vọng trong chiếc container đó không có anh. “Lần cuối cùng nó điện về cho vợ bảo đang ở Pháp, chuẩn bị qua Anh. Nhưng sau đó thì mất liên lạc cho đến bây giờ”, ông Tuân nói.

Ông Lê Tuân (bố Hà) kể lại sự việc.

Người đàn ông này kể rằng, khoảng 3 tháng trước, Hà vay mượn tiền để đi châu Âu làm việc. “Nó xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó qua Malaysia, rồi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp rồi đến Pháp, chi phí mất 22.000 USD”. Để được sang Anh, Hà tiếp tục bỏ 11.000 Bảng Anh để “đường dây” đưa đi. “Nó làm thông qua ai tôi không biết, bây giờ cũng không biết điện cho ai để hỏi thông tin. Trong khi để có tiền, gia đình đã phải cắm 2 cái sổ đỏ để vay ngân hàng cho con đi nước ngoài”, ông Tuân nói.

Cũng ở xã Đô Thành, ngoài 2 trường hợp này, một gia đình khác cũng đang rất hoang mang vì con gái 19 tuổi mất liên lạc 4 ngày nay. Cô gái này mất liên lạc trong quá trình vượt biên qua Anh để làm việc...

Xã Thọ Thành cũng có một trường hợp nghi là một trong số các nạn nhân. Đó là anh Võ Ngọc Nam (1991, trú ở xóm 10). Chị Tạ Thị Oanh (1992, vợ anh Nam) cho biết, trưa ngày 22- 10, chị đang đi làm thì nhận được tin chồng báo về cho biết đã lên xe trên đường đi sang nước Anh. Nhưng sau đó, mọi liên lạc với anh Nam đều không được.

Ông Võ Ngọc Luyện (1961, bố Nam) cho biết, sau khi đọc được thông tin về 39 người trong container tại Anh, gia đình tôi vô cùng bàng hoàng. Hi vọng mọi chuyện là không phải, chúng tôi đang rất lo lắng chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng. Được biết, vào khoảng tháng 9- 2018, anh Võ Ngọc Nam xuất khẩu lao động sang Rumani, sau đó tiếp tục sang Đức và Pháp để làm ăn. Vợ chồng anh Nam đã có 2 người con, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

 Sau khi nghe tin anh Nam mất liên lạc nhiều ngày, họ hàng, bà con lối xóm đã đến gia đình để thăm hỏi.

XS