Báo Công An Đà Nẵng

Đầu xuôi, đuôi không lọt

Thứ bảy, 19/03/2016 11:59

(Cadn.com.vn) - Chiều 11-3, Nguyễn Văn Huynh (1974, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) "lang thang" trên mạng xã hội chotot.vn thì thấy có một người rao bán ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7, màu vàng với giá 4,2 triệu đồng. Người rao bán là anh Lê Tấn Hân (1990, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đăng kèm theo số điện thoại để ai có nhu cầu thì liên hệ. Đọc xong thông tin, Huynh nảy sinh ý xấu nên liên lạc với người bán máy và hẹn 22 giờ cùng ngày tới quán nhậu Quang Anh, địa chỉ 579-Nguyễn Tất Thành, thuộc tổ 112, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng để xem điện thoại và bàn bạc thống nhất giá cả.

Đúng hẹn, anh Hân cùng các bạn là Phạm Tấn (1995, trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Lê Văn Hoạt (1993, trú xã Sen Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình), Trần Khương Đức (1993, trú xã Triệu Vân, H. Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Lê Hoàng Trình (1990), trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đến quán Quang Anh vừa để lai rai, vừa để gặp khách bàn bạc chuyện mua bán điện thoại. Tại đây, anh Hân giao cho anh Trình trực tiếp trao đổi với Huynh. Anh Trình đưa điện thoại Samsung Galaxy J7 cho Huynh xem. Sau khi ngắm nghía một lúc, Huynh cười: "Giá thế cũng ổn, nhưng quyết định cuối cùng là ở chỗ bà xã. Để việc mua bán nhanh chóng, mấy anh đợi một lát để tui cầm máy xuống dưới bếp xin ý kiến vợ. Nếu bà ấy OK xem như mọi chuyện xong xuôi, vì bả giữ tiền". Tin lời Huynh nên anh Trình đồng ý để Huynh cầm điện thoại xuống bếp. Trước đó, khi đến quán nhậu Quang Anh, Huynh đã có chủ ý để chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 92F3-8037 ở phía sau quán nhằm phục vụ cho việc đào tẩu. Vậy nên khi đã cầm chiếc điện thoại trong tay, Huynh đi thẳng xuống bếp rồi ra phía sau quán, lấy xe máy để "chuồn".

Nguyễn Văn Huynh.

Cứ nghĩ vợ Huynh làm bếp ở quán nhậu nên lúc đầu anh Hân và các bạn không ai nghi ngờ, nhưng sau đó thấy hơi lâu, lại nghe thấy có tiếng xe máy khởi động phía sau quán nên mọi người cảnh giác ngay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nguyễn Văn Huynh chưa kịp phóng xe ra phía trước đã bị nhóm bạn của anh Hân bắt giữ, đưa về CAP Xuân Hà, Q. Thanh Khê.

Tại CAP, Huynh thừa nhận hành vi của mình chứ chẳng có vợ làm bếp tại quán Quang Anh. Qua đấu tranh, Huynh khai thêm, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã lừa lấy điện thoại Oppo R7 tại ngã tư Phan Đăng Lưu- Lê Thanh Nghị, TP Đà Nẵng vào ngày 6-3. Chiếc điện thoại này Huynh đem đến tiệm cầm đồ Lệ Tường (tổ 67, P. Tam Thuận) được 3 triệu đồng. Chính vì phi vụ đầu tiên "xuôi" nên Huynh tưởng vụ này cũng "đuôi lọt", không ngờ "bể mánh". Hiện CAP Xuân Hà đã tạm giữ các tang vật có liên quan và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Phương Kiếm