Báo Công An Đà Nẵng

Đầu xuôi, đuôi không lọt!

Thứ năm, 16/06/2016 11:10

(Cadn.com.vn) - 3 giờ 30 ngày 28-5, trực ban CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Phạm Duy Nhân (1984, trú đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng) về việc bị mất chiếc điện thoại hiệu Iphone5 trong khi đang chơi điện tử tại quán Internet số 125-Đống Đa. Nhận tin, chỉ huy CAP cử tổ công tác gồm trung úy Nguyễn Thành Nhân và trung úy Nguyễn Hữu Trí vào cuộc xác minh sự việc. Theo trình bày của anh Nhân, 21 giờ ngày 27-5, anh vào quán Internet số 125-Đống Đa chơi điện tử cho đến sáng 28-5. Khi chơi anh có sạc một chiếc điện thoại hiệu Iphone5. Đến khoảng 3 giờ thì anh mệt quá nên ngủ thiếp đi trên bàn máy, khi tỉnh dậy thì điện thoại đã mất.

Từ thông tin anh Nhân cung cấp, tổ công tác của CAP Thạch Thang phối hợp với chủ quán Internet 125-Đống Đa trích xuất hình ảnh từ camera giám sát tại quán, phát hiện lúc anh Nhân ngủ thì có đôi nam nữ vào chơi điện tử và ngồi cạnh máy anh Nhân. Một lúc sau thì người thanh niên lấy điện thoại của anh Nhân rồi cả hai cùng bỏ đi. Từ hình ảnh camera, sau nhiều ngày điều tra, tổ công tác CAP Thạch Thang xác định được nam thanh niên lấy điện thoại của anh Nhân là Nguyễn Ngọc Phú (1991, trú đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) nên gửi giấy triệu tập lên làm việc. Qua 3 lần gửi giấy triệu tập và được sự động viên của CAP Thạch Thang, Phú mới chịu lên làm việc. Khi đi, Phú mang theo chiếc điện thoại của anh Nhân để xin trả lại cho bị hại.

Chiếc điện thoại của anh Nhân bị Phú chiếm đoạt.

Bước đầu làm việc, Phú khai nhận, 1 giờ 30 ngày 28-5, Phú cùng bạn gái đến quán Internet số 125-Đống Đa chơi điện tử. Phú ngồi gần với anh Nhân và phát hiện anh đã ngủ, để một chiếc điện thoại hiệu Iphone5 trên CPU của máy tính sạc pin nên chiếm đoạt (bạn gái Phú không hay biết). Tuy nhiên, do điện thoại của anh Nhân khóa bằng mật khẩu nên sáng 28-5, Phú đưa đến một tiệm điện thoại để mở khóa. Mở được khóa, Phú đưa đến tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đức Thắng cầm được 1,2 triệu đồng. Đến khi được CAP Thạch Thang gửi giấy triệu tập làm việc, Phú biết hành vi của mình đã bại lộ nên tìm cách tránh mặt. Đến ngày 30-5, Phú cùng người thân đi chuộc điện thoại về để tìm cách trả cho anh Nhân với mục đích xin được “trắng án”. Tuy nhiên, do không biết bị hại là ai nên đành đến cơ quan CA trình diện và khai nhận hành vi.

Hiện CAP Thạch Thang đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

A.T