Báo Công An Đà Nẵng

Dạy - học trong lo âu!

Thứ sáu, 30/09/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Trường xuống cấp, lớp học quá tải, văn thư ngồi làm việc dưới gầm cầu thang, Ban Giám hiệu, Hội đồng Giáo viên sử dụng chung một phòng làm việc… là tình cảnh diễn ra tại Trường Mầm non (MN) Hoàng Lan (P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trường chật chội, xuống cấp

Trường MN Hoàng Lan có 2 cơ sở, nhưng cả 2 cơ sở này đều có vị trí thật khiêm tốn, đều nằm sâu trong những con kiệt nhỏ, chật hẹp, bao quanh là khu dân cư đông đúc. So với cơ sở 2, cơ sở 1 của Trường rơi vào tình cảnh ngậm ngùi hơn. Trường nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, chật hẹp đường Trưng Nữ Vương. Diện tích sử dụng của trường chỉ có 285m2, dùng chung cho cả hoạt động dạy học, chăm sóc cho 265 trẻ (2 cơ sở) và công tác điều hành của 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thiếu phòng học, nhà trường buộc phải ngăn phòng hội trường để làm 2 lớp. Hầu hết các lớp học đều có số lượng trẻ vượt cao so với quy định. Bởi vậy, diện tích lớp học vốn đã nhỏ lại càng chật hẹp hơn, ảnh hưởng đến không gian học tập, sinh hoạt, chăm sóc cho trẻ. Điều đáng quan tâm là các phòng học đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà, mái trần đều hư hỏng nặng, mưa là nước thấm chảy vào phòng. Theo cán bộ, giáo viên Trường MN Hoàng Lan, vào những đợt mưa gió lớn vừa qua, nước chảy lênh láng trong phòng, lớp học, buộc giáo viên phải di chuyển trẻ khỏi phòng nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu. Mưa đã vậy, vào mùa nắng, các phòng lớp học rất bức bí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của giáo viên, học sinh. Là trường MN nhưng lại không có sân chơi, bãi tập cho trẻ. Chính vì thế, nhà trường buộc phải tận dụng phần lối đi chung với ngôi nhà thờ trước mặt trường và cũng là vị trí để xe của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm không gian tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ. Đương nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường hết sức khó khăn, vất vả.

Điều đáng nói thêm đây là ngôi trường có truyền thống hơn 40 năm và cơ sở vật chất trường lớp vừa được đầu tư xây dựng lại vào năm 2002; tuy nhiên, trường không có hệ thống phòng chức năng, khu hiệu bộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mọi hoạt động điều hành, quản lý, sinh hoạt chuyên môn, làm việc của cán bộ, nhân viên, giáo viên đều trong một căn phòng chưa đầy 20m2. Càng ngậm ngùi hơn khi bộ phận văn thư phải tận dụng khu vực dưới chân cầu thang để ngồi làm việc.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung một phòng làm việc chưa đến 20m2.

Ngóng trường mới

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa - Hiệu trưởng Trường MN Hoàng Lan, thừa nhận: thực trạng trường lớp xuống cấp, không gian và diện tích chật hẹp, thiếu các phòng chức năng, khu hiệu bộ, không có sân chơi, bãi tập cho trẻ cùng những vấn đề khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ… Tất cả những vấn đề này đều được nhà trường phản ánh, làm tờ trình với lãnh đạo UBND Q. Hải Châu, UBND TP Đà Nẵng, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Cô Hoa bày tỏ: "Vấn đề mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trăn trở, lo lắng nhất là sự an toàn, sức khỏe của trẻ. Mong muốn của trường là UBND Q. Hải Châu, UBND TP Đà Nẵng sớm đầu tư xây dựng ngôi trường mới nhằm đảm bảo không gian, diện tích, hệ thống cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn của một ngôi trường mầm non. Tạo điều kiện đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên môi trường công tác thuận lợi, để tiếp tục nỗ lực chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương".

Trao đổi vấn đề này với P.V, bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng GD-ĐT Q. Hải Châu cho hay: Tình trạng xuống cấp, diện tích chật hẹp của Trường MN Hoàng Lan hiện nay không chỉ là vấn đề trăn trở, lo lắng của nhà trường, mà còn là một trong những vấn đề quan tâm giải quyết của lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q. Hải Châu. Thời gian qua, nhà trường và Phòng GD-ĐT liên tục kiến nghị với chính quyền địa phương quan tâm giải quyết nhằm đảm bảo cho trẻ một môi trường giáo dục toàn diện. Hiện nay, theo thông tin mà Phòng GD-ĐT nắm được thì chính quyền địa phương đã có chủ trương thực hoán đổi khu vực đất trường để lấy một khu vực diện tích đất gần 2.000m2 để xây dựng trường mới. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng vào thời điểm nào thì chưa thể biết được, vì sau khi thực hiện thủ tục hoán đổi đất thì còn phải huy động nguồn vốn, kinh phí xây dựng trường.

Theo bà Phan Thị Thắng Lợi - Bí thư Đảng ủy P. Hòa Thuận Đông, vấn đề này phường đã có kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo UBND Q. Hải Châu, Sở GD-ĐT Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng. Theo đó, trong các cuộc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa có một văn bản nào của UBND Q. Hải Châu hay của UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo về việc này. Bà Lợi cho biết thêm: "Trong các cuộc họp, làm việc giữa lãnh đạo phường với lãnh đạo UBND Q. Hải Châu, UBND TP Đà Nẵng đều chỉ nói miệng với nhau chứ chưa có văn bản nào liên quan đến hoán đổi đất xây dựng Trường MN Hoàng Lan".

Trường lớp xuống cấp, chật chội là thực trạng đáng quan ngại, nhưng mong mỏi có trường mới của giáo viên, phụ huynh Trường MN Hoàng Lan chưa biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Rất mong chính quyền các cấp, ngành chức năng quan tâm, sớm giải quyết đòi hỏi chính đáng này.

Bình Nam