Báo Công An Đà Nẵng

Dạy vợ bằng... súng!

Thứ tư, 04/12/2013 11:31

(Cadn.com.vn) - Sau những năm tháng yêu đương mặn nồng, năm 2007, chị Nguyễn Thị Oanh (1986, trú xóm Trung Sơn, xã Thanh Mai, H. Thanh Chương, Nghệ An), cô gái thuộc diện “sắc nước hương trời” cũng quyết định nên duyên cùng Trần Văn Ưng (1984, trú cùng xã). Năm 2008, một bé trai ra đời là niềm hạnh phúc lớn lao của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng cuộc sống vốn khốn khó nay lại càng khó khăn hơn khi bản thân Ưng ăn chơi lêu lổng lại không có việc làm. Chính vì thiếu tiền nên Ưng lao vào trộm cắp tài sản rồi bị bắt và tuyên phạt 4 năm tù giam. Khó khăn thêm chồng chất lên đôi vai gầy của chị Oanh khi chồng vào cảnh tù tội, một mình nuôi con nhỏ lại bị hàng xóm láng giềng ném những cái nhìn dè bỉu, khinh thường, nhưng điều đó không làm chị gục ngã.

Tháng 7-2013, Trần Văn Ưng ra tù, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Tích góp được một ít vốn, vợ chồng dựng được nhà hàng nhỏ bán những món ăn bình dân ở ven đường với cái tên Hoàng Anh. Nhưng do mặc cảm tù tội, Ưng lại nghe được lời xì xào, bàn tán của hàng xóm, bạn bè về cô vợ xinh đẹp của mình: “Mày đi tù mấy năm. Vợ ở nhà xinh đẹp như thế, không có ai mới lạ”. Mặc dù không trực tiếp chứng kiến vợ cặp bồ nhưng nghe lời mọi người, Ưng cũng thấy bực tức. Đã nhiều lần do giận hờn vô cớ, Ưng sẵn sàng giáng vào mặt chị Oanh những “cú đấm không tên”.

Về phần chị Oanh, vẫn một lòng yêu thương chồng con, nhưng vì thời gian sau khi ra tù, Ưng đối xử thậm tệ với mình nên đã nhiều lần chị viết đơn ly hôn nhưng Ưng không chịu. Chị tự nhủ, mình sống cùng chỉ vì đứa con, sau này nuôi nó trưởng thành rồi nếu Ưng chịu thay đổi thì chị vẫn cam tâm và chấp nhận.

Trần Văn Ưng cùng tang vật.

Nhưng không ngờ, 12 giờ ngày 10-11, khi cả gia đình đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng Ưng sinh chuyện nên vợ chồng xảy ra cãi vã và Ưng lại “tặng” vợ một đấm vào mặt. Sợ chồng giận quá mất khôn, chị Oanh bỏ vào trong nhà lánh mặt. Vừa vào đến buồng, bỗng Ưng rút khẩu súng ngắn từ trong người ra dọa bắn chị. Quá hoảng sợ, chị Oanh bỏ chạy ra ngoài sân khoảng chừng 20m thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ trong nhà. Lúc chị Oanh chạy vào nhìn thấy chiếc tivi, tài sản quý giá của gia đình đã vỡ vụn.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra CAH Thanh Chương đang thi hành nhiệm vụ trên tuyến đường mòn thuộc khu vực xã Thanh Mai, H. Thanh Chương lập tức phối hợp với Ban CAX Thanh Mai có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Ưng được tiến hành. Khám xét hiện trường, thu được tang vật là 1 khẩu súng tự chế và 1 viên đạn. Tại CQĐT, Ưng khai nhận y mua súng từ một người ở H. Kỳ Sơn mang về nhà làm “kỷ niệm”. Do mâu thuẫn vợ chồng và nghi ngờ vợ cặp bồ nên trưa 10-11, Ưng dùng súng bắn chiếc tivi của gia đình cũng chỉ để cảnh cáo và... dạy vợ.

Hiện CAH Thanh Chương đã tiến hành khởi tố Trần Văn Ưng về hành vi “Tàng trữ vũ khí trái phép” và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

D. Hóa