Báo Công An Đà Nẵng

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe dọn đường kế nhiệm?

Thứ bảy, 06/12/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe trở thành nhân vật trung tâm của đảng Zanu-PF cầm quyền và có khả năng sẽ kế nhiệm chồng, trở thành lãnh đạo tương lai đất nước.

Tổng thống Robert Mugabe bắt đầu thu hút cô nhân viên đánh máy trẻ tuổi Grace Marfuru bằng trà và bánh nướng khi đang làm việc tại văn phòng nhà nước. "Ông ấy đến và bắt đầu hỏi về gia đình tôi", bà Grace kể trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào cuối năm 1980.

Từng ly hôn và có con trai nên bà lưỡng lự về mối quan hệ như vậy. Ông Mugabe hơn bà Grace 40 tuổi. Người vợ trước của ông, Sally, người Ghana, được người dân Zimbabwe yêu mến, bị bệnh nan y vào thời điểm đó.

Năm 1996, 4 năm sau khi bà Sally qua đời, ông Mugabe và bà Grace kết hôn và họ có 3 người con. Bà Grace sau đó trở thành doanh nhân quyền lực, nhà từ thiện lập ra trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thủ đô Harare với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Bà Grace, 49 tuổi, lấy bằng tiến sĩ xã hội học chỉ trong 2 tháng từ Đại học Zimbabwe, nơi ông Mugabe cũng là hiệu trưởng.

Luận án của bà viết về trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi đệ nhất phu nhân nhận bằng tiến sĩ, các biểu ngữ có in danh hiệu mới của bà Grace xuất hiện tại các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong bối cảnh bà chuẩn bị tiếp nhận quyền lãnh đạo cánh phụ nữ của đảng Zanu-PF.

Bà Grace Mugabe trong chiến dịch vận động "gặp gỡ quốc gia". Ảnh: BBC

Miệng lưỡi sắc bén

Công bằng mà nói, bà Grace gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ - những người hâm mộ ca ngợi phong cách và tính cách thẳng thắn của bà, trong khi những người gièm pha đặt cho bà biệt danh "Gucci Grace" và "DisGrace" với những lời chỉ trích bà mua sắm xa hoa.

Bước chân vào cuộc sống của gia đình tổng thống, bà Grace dường như thay đổi ý thức hệ của chồng. Fay Chung, cựu Bộ trưởng giáo dục của ông Mugabe, cho rằng, ông Mugabe không giỏi tính toán kinh tế.

Vào giữa những năm 1980, Zanu-PF cấp cho ông Mugabe mảnh đất lớn ở khu hạng sang Borrowdale, ngoại ô Harare để xây nhà. Nhưng nó không được phát triển trong 15 năm, mãi cho đến khi ông kết hôn với bà Grace. Hiện giờ gia đình Mugabe có khá nhiều tài sản, các Cty và các trang trại rải rác trên khắp đất nước, chủ yếu ở các tỉnh giàu có ở phía tây và bắc Mashonaland.

Trong chuyến vận động "gặp gỡ quốc gia", bà Grace thể hiện khía cạnh đáng ngạc nhiên của đệ nhất phu nhân khi cho mọi người thấy miệng lưỡi sắc bén.

Kế nhiệm

Mục tiêu chính của bà Grace hiện nay là hạ bệ Phó Tổng thống Joyce Mujuru, và các chính trị gia có tầm ảnh hưởng khi cho biết một số người âm mưu lật đổ chồng mình.

Một tuần sau đó, phương tiện truyền thông nhà nước tuyên bố, các quan chức cấp cao của chính phủ đi ra nước ngoài để tìm người ám sát ông Mugabe. Khi bà Grace trở về từ chuyến đi đến Vatican vào tháng 10, bà công khai từ chối bắt tay bà Mujuru.

Tại cuộc mít- tinh, bà giải thích rằng, Phó Tổng thống Mujuru phải bị sa thải vì "tham nhũng, tống tiền, không đủ năng lực, nhiều chuyện, nói dối và vô ơn". Bà Grace tiếp tục chỉ trích bà Mujuru "thèm khát quyền lực, ngớ ngẩn, ngu ngốc, chia rẽ và ô nhục", cáo buộc bà bắt tay với các lực lượng đối lập và người da trắng làm suy yếu lợi ích đất nước sau khi giành độc lập.

Đệ nhất phu nhân không phủ nhận tin đồn, một ngày nào bà sẽ thay thế người chồng 90 tuổi trở thành Tổng thống Zimbabwe. "Họ nói rằng tôi muốn trở thành tổng thống. Tại sao không? Tôi không phải là người Zimbabwe à?", bà Grace cho biết.

An Bình
(Theo BBC)