Báo Công An Đà Nẵng

Đẹp và chưa đẹp

Thứ năm, 22/05/2014 08:03

(Cadn.com.vn) - Bề Tui thấy cái gì đẹp, cái gì chưa đẹp?

- Chuyện Bề Tui mới chứng kiến ở bãi biển Đà Nẵng. Số là, trong mùa du lịch biển, rất nhiều bạn trẻ, các tình nguyện viên đã chung tay làm sạch môi trường bằng cách đi nhặt rác kèm theo nhiều khẩu hiệu rất ý nghĩa như “biển cần chúng ta, chúng ta cần biển”, “bảo vệ biển là bảo vệ cuộc sống”... Hình ảnh này đã tác động không nhỏ đến khách du lịch từ khắp nơi đổ về nghỉ dưỡng, và họ ước có một góc của biển Đà Nẵng mà thôi.

- Vậy Bề Tui lăn tăn chuyện gì?

- Thì cũng ở bãi biển Đà Nẵng, cũng khoảng thời gian đó, một số bạn trẻ lại có những hành động không đẹp. Họ mang đồ ăn, thức uống ngồi trên bãi cát hưởng thụ rồi sau đó “phủi quần” bỏ đi mà không dọn dẹp. Cảnh mà Bề Tui thấy là trong lúc mọi người chơi thể thao, thỏa  thích ngụp lặn dưới làn nước trong xanh thì một số cặp tình nhân thi nhau hút ốc. Nước ốc, vỏ ốc và cả những đồ ăn đi kèm vương vãi trên bãi cát. Có nhiều người đi qua thể hiện thái độ không đồng tình nhưng họ không thèm quan tâm...

- Những hành vi như thế được BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nghiêm cấm rồi mà, hệ thống loa phát thanh cũng đọc liên tục đó.

- Thì thế mới nói. Tuyệt đại đa số chấp hành nghiêm túc, chung tay bảo vệ môi trường biển. Nhưng vẫn còn một vài bạn trẻ, một ít người dân vì những thói quen của mình mà làm giảm đi sự quyến rũ, thanh bình, thân thiện của biển Đà Nẵng. Đẹp và chưa đẹp là ở chỗ đó.

Đẹp...
... chưa đẹp.

Bề Tui