Báo Công An Đà Nẵng

Derby không bàn thắng

Thứ hai, 05/05/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - Lượt đi trên sân Tam Kỳ, trận derby xứ Quảng - Đà kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về SHB.Đà Nẵng. Còn chiều qua tại Chi Lăng, QNK.Quảng Nam đã chơi rất tiến bộ và xuất sắc cầm hòa người anh em trong trận cầu không bàn thắng.

1. Tâm điểm của trận đấu này chính là màn ra mắt của những cầu thủ tân binh trong đội hình hai đội. Khán giả sân Chi Lăng háo hức chứng kiến tiền đạo Bernardo Mariano Jhonatan- người được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống của Merlo. Nhưng đồng thời, họ cũng háo hức chờ đợi sự trở lại của "người cũ" Almeida trong màu áo QNK.Quảng Nam.

Thực tế hơn 90 phút trên sân Chi Lăng cho thấy, chân sút đến từ Brazil Bernardo Mariano Jhonatan chưa để lại nhiều ấn tượng, dù anh ta từng lập cú đúp trong chiến thắng 5-4 trước HA.GL. Ưu điểm lớn nhất của Jhonatan là thể hình, thể lực cùng với khả năng khuấy đảo.Dù Jhonatan đã bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn ở pha đánh đầu cuối trận đấu nhưng anh vẫn được HLV Lê Huỳnh Đức dành nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là khả năng hòa nhập với lối chơi đồng đội.

Bên kia chiến tuyến, sự hiện diện của Almeida trong đội hình giúp QNK.Quảng Nam chơi tự tin hơn hẳn. Dù không còn năng động nhưng kinh nghiệm trong các pha xử lý bóng của "Đa" luôn khiến hàng thủ SHB.Đà Nẵng phải dè chừng. Almeida kết hợp với Henry trên hàng công giúp QNK.Quảng Nam nguy hiểm hơn trong những pha bóng bổng.

Ngoài cái tên Almeida, HLV Vũ Quang Bảo đã trình làng trung vệ Junior. Theo đánh giá của nhà cầm quân này, Junior góp phần giúp hàng thủ đội bóng xứ Quảng củng cố sự vững chắc và hóa giải rất tốt những đường tấn công bóng bổng của chủ nhà.

Almeida (giữa) không gây nhiều ấn tượng trong ngày trở lại Chi Lăng. Ảnh:Q.H

 2. Trở lại với diễn biến trận đấu, hai đội chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đáng ghi nhận khi QNK.Quảng Nam trình diện một bộ mặt hoàn toàn mới. Họ không hề khớp trước đàn anh như ở lượt đi mà tự tin cầm bóng tổ chức tấn công.

Nhờ khả năng khuấy đảo của cặp tiền đạo Almeida và Henry, QNK.Quảng Nam mạnh dạn đá đôi công với chủ nhà. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng như thường lệ chủ động chơi tấn công nhưng họ gặp phải nhiều khó khăn trong triển khai bóng.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên được tạo ra ở phút 14 khi Jhonatan đối mặt thủ môn Phạm Ngọc Tú, tiếc là tiền đạo này dứt điểm không thành công. 4 phút sau, QNK.Quảng Nam đáp trả bằng cú dứt điểm nhanh của Nguyễn Trung Sơn nhưng thủ môn Thanh Bình kịp thời bay người cản phá. Cuối hiệp một, Vũ Phong và Jhonatan liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nhưng không thành công.

Sang hiệp hai, cả chủ lẫn khách đều có những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật. Thế trận tấn công cởi mở hơn nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Đáng nói vào những phút cuối hiệp hai, QNK.Quảng Nam tràn lên tấn công và liên tục uy hiếp khung thành chủ nhà. Chung cuộc hai đội hòa nhau 0-0.

* Cũng trong chiều qua, vòng 15 có hai trận đấu khác diễn ra. Trên sân nhà, ĐT.LA để thua SL.NA tỷ số 1-2. Trong khi đó, Hà Nội.T&T giành chiến thắng đậm 4-1 trước H.An Giang. Trước đó, vào chiều 3-5, chủ nhà HA.GL thắng T.Quảng Ninh 3-2, B.Bình Dương đánh bại Hải Phòng 2-0, Thanh Hóa thắng Đồng Nai 3-0.

Sau vòng 15, B.Bình Dương vẫn đứng đầu bảng với 29 điểm. Thanh Hóa cùng có 29 điểm nhưng xếp thứ hai vì thua chỉ số phụ. Xếp chót bảng là H.An Giang với 4 điểm.

Quang Hải