Báo Công An Đà Nẵng

Deschamps "cầu cứu"

Thứ hai, 18/11/2013 12:45

(Cadn.com.vn) - Kể từ World Cup 1994 tới nay, chưa kỳ World Cup hay Euro nào vắng mặt "Gà trống Gaulois" nhưng giờ đây cựu vô địch thế giới 1998 đang đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2014. Pháp đã thua Ukraine 0-2 trong trận lượt đi play-off hôm thứ bảy nên buộc phải thắng lại 3-0 trên sân Stade de France vào thứ tư tới mới có thể lấy vé tới Brazil mùa hè năm sau. Nghiệt ngã một nỗi, trong lịch sử bóng đá Châu Âu, chưa có đội nào thua 0-2 ở lượt đi play-off có thể lật ngược thế cờ.

Lịch sử không một chút ủng hộ "Gà trống Gaulois" nhưng các cầu thủ Pháp tỏ ra rất tự tin. Ribery là người mạnh mẽ nhất khi tuyên bố Pháp sẽ nghiền nát Ukraine. Nasri, Evra... cũng thể hiện ý chí đứng lên quật ngã Ukraine. Trong lúc các cầu thủ tỏ ra quyết tâm thì HLV Deschamps thực sự lo lắng. Ông lên tiếng kêu gọi những người đồng đội của mình từng cùng nhau vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 hãy tới nơi tập trung của đội tuyển Pháp truyền đạt kinh nghiệm cho cầu thủ, đồng thời hiến kế cho ông đánh bại Ukraine nhằm lấy vé dự World Cup 2014.

Thầy trò HLV Deschamps đang rất cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Pháp.

Ngay lập tức, Zidane, Lizarazu, Thuram, Boghossian, Candela... lên tiếng sẵn sàng có mặt. Boghossian bảo rằng Pháp phải thực hiện nhiệm vụ lội ngược dòng có thể trong 90 phút hoặc 120 phút, thậm chí là loạt sút luân lưu. Không có gì là không thể, nhất là lúc các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao độ, tinh thần lạc quan. Candela cũng cho rằng 0-2 chưa phải là lúc để buông xuôi. Đẳng cấp của các cầu thủ Pháp cần có một sự thử thách như thế này!

Trong khi đó, trung vệ Thuram lại kêu gọi... người hâm mộ đừng quay lưng với thầy trò Deschamps vào lúc này. Nhiều năm qua, không ít lần người hâm mộ Pháp chán nản "Gà trống Gaulois" vì nhiều trụ cột chơi hời hợt như Ribery, Nasri và Benzema. Thuram cho rằng Ukraine thắng được Pháp ở Kiev nhờ người hâm mộ tiếp sức quá nhiệt tình. Pháp bây giờ cũng thế, cần có kế hoạch ủng hộ quy mô trên sân Stade de France để động viên tinh thần thầy trò Deschamps vượt qua Ukraine một cách ngoạn mục.

Hạnh Thuần