Báo Công An Đà Nẵng

Dệt ước mơ cho trẻ em nghèo

Thứ bảy, 30/09/2017 19:00

Sau khi về hưu, gác lại những tất bật gia đình, cô Lê Thị Châu (61 tuổi, trú KDC Lộc Phước 3, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) mở lớp dạy học miễn phí tại nhà, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho trẻ em nghèo vùng biển. Suốt hơn 6 năm qua, trong căn nhà đầy ắp tình thương, tiếng cười đã có biết bao ước mơ tươi sáng được dệt nên bởi tấm lòng nhân ái của cô Châu.

Cô Châu dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo tại nhà.

Cô Châu trước đây là giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (P. Thọ Quang). Năm 2011, về hưu, cô bắt đầu mở lớp dạy học miễn phí tại nhà dành cho các em tiểu học ở địa phương. "Nhiều hoàn cảnh còn quá khó khăn, bất hạnh. Cha mẹ làm quần quật cả ngày nhưng vẫn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền lo cho con ăn học chu đáo. Bản thân là nhà giáo, nhìn thấy cảnh đó tôi không cầm được lòng nên quyết định mở lớp học tại nhà để kèm cặp các em", cô Châu chia sẻ về lý do mở lớp học.

Việc cô Châu mở lớp học không những giúp các em bồi đắp kiến thức cơ bản về chuyên môn mà còn là cơ hội để rèn giũa, uốn nắn các em khỏi những tệ nạn xã hội. "Nhiều trường hợp vì hoàn cảnh mà có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Đa số là con em ở làng biển nên nhiều khi bố mẹ đi biền biệt, cả tháng trời mới về nên các em rất dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Qua việc dạy học sẽ tạo cho các em sân chơi lành mạnh, bổ ích để có thể phát triển", cô Châu cho biết.

Kể từ khi lớp học được mở, nhiều trẻ em làng biển Thọ Quang kéo nhau đến nhà học tập, vui chơi. Gọi là lớp học nhưng những dụng cụ đều được cô tận dụng từ trang thiết bị sẵn có trong nhà. "Nhiều em thích học lắm, cứ mỗi lần tôi có việc gì bận cho nghỉ là các em lại buồn. Lớp học mở hai buổi mỗi ngày dịp hè, vào năm học tôi kèm thêm cho các em vào buổi tối", cô Châu cho hay.

Có mặt tại một buổi dạy học của cô Châu mới cảm nhận được tấm lòng mà cô dành cho trẻ em vùng biển bao la, chân thành đến nhường nào. Từng cử chỉ, lời giảng, thái độ của cô đối với các em đều ân cần, tận tâm. Cô Châu kể, nhiều trường hợp được cô dạy có hoàn cảnh rất thương tâm, như em Mai Thanh Tuấn mồ côi cha khi mới hai tuổi, ở với ông bà nội già yếu, tất cả chi phí sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người mẹ với nghề chài lưới. Tuy nhiên, mẹ Tuấn sức khỏe yếu lại mắc bệnh nan y nên thu nhập rất bấp bênh. Hay như trường hợp em Đinh Minh Luân, cả ba mẹ đều bệnh nặng, mất sức lao động nên ở nhà may đồ gia công, ai nhờ gì làm nấy với đồng lương ít ỏi. "Các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng ngược lại rất có chí cầu tiến và kết quả học tập rất tốt. Nhiều em sau giờ học còn biết phụ giúp gia đình với nhiều công việc quá sức. Vì thế nên khi nào tôi còn sức là lớp học còn mở cửa", cô Châu xúc động.

Nhiều tủ sách cộng đồng được cô Châu vận động xây dựng góp phần mang tri thức
đến với trẻ em nghèo vùng biển.

Để có thể duy trì lớp học, cô Châu đã phải tiết kiệm chi tiêu của gia đình, cùng với đó là sự chung tay của nhiều phụ huynh, hàng xóm. Ngoài việc dạy học, cô còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ trưa cho các em. "Nhiều lúc đến giờ tan học nhưng bố mẹ các em bận công việc chưa đến đón là tôi để các em ở lại. Cảm kích với việc tôi làm, phụ huynh còn mang đến mớ rau, ít thịt để tôi có thể lo bữa ăn chu đáo cho các em", cô Châu tâm sự.

Ngoài lớp học tình thương, cô Châu còn là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở KDC, tham gia vào công tác khuyến học, cộng tác viên chăm sóc trẻ em. Hằng năm, cô trực tiếp đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân nhằm gây quỹ khuyến học, tặng quà, trao học bổng cho các em nghèo hiếu học. Cạnh đó, đã có nhiều căn nhà tình thương được dựng nên cũng chính từ nguồn kinh phí do cô vận động.

Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN P. Thọ Quang cho biết: "Lớp học của cô Châu là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, bổ ích trong mô hình "Mang yêu thương đến trẻ em nghèo". Cô Châu chính là "ngọn đuốc" dẫn đầu, là người tiên phong trong hưởng ứng mô hình góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng biển còn nhiều khó khăn, trắc trở. Không những thế, nhiều tủ sách cộng đồng do chính cô Châu vận động xây dựng đã góp phần mang tri thức, hun đúc ngọn lửa văn hóa đọc đến với trẻ em nghèo".

Với cô Châu, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày chính là mang lại nhiều điều ý nghĩa cho những hoàn cảnh bất hạnh.

PHI NÔNG