Báo Công An Đà Nẵng

Đi đổ rác tranh thủ “vác” trộm tiền!

Thứ sáu, 21/02/2020 15:42

Trong lúc đi đổ rác, Nguyễn Hồ Ngọc Châu (1987, HKTT: Q. Gò Vấp, TP HCM) vô tình nhìn thấy túi xách của người bạn chủ nhà trọ nằm chơ vơ ở góc cầu thang nên “nhặt” giấu vào áo khoác. Tuy nhiên, Châu chưa kịp vui với “thành quả” có được thì đã bị CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) “địu” về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Hồ Ngọc Châu và tang vật vụ trộm.

Châu vốn là dân gốc Đà Nẵng nhưng do theo gia đình di cư vào TP HCM lập nghiệp. Sau một thời gian bám trụ đất Sài thành hoa lệ, cảm thấy cuộc sống tại đây quá ngột ngạt nên giữa năm 2019, Châu quyết định quay về cố hương mưu sinh. Tại quê nhà, Châu đã gặp và “nên duyên” cùng một cô gái và cả hai thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Tất Thành (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) ở. Do không có nghề nghiệp nên Châu chỉ có thể phụ việc buôn bán cùng “vợ” hằng ngày...

Ngày 18-2, rảnh rỗi, Châu và anh T. (tạm trú đường Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An) gặp nhau uống cà-phê nói chuyện. Đến 9 giờ ngày 19-2, Châu qua phòng trọ của anh T. nằm trên đường Ngũ Hành Sơn để trả xe đã mượn hôm uống cà-phê và luôn tiện hỏi anh T. có việc gì không để mình theo phụ làm kiếm tiền... Khoảng 11 giờ hôm đó, cảm thấy đang rảnh rỗi nên Châu cầm bao rác trong phòng trọ trên tầng 2 của anh T. đi xuống đường bỏ. Bước xuống gần hết cầu thang, Châu nhìn thấy chiếc túi xách của bà Trần T.T.H (1954, quê H. Hiệp Đức, Quảng Nam) nằm bơ vơ gần đó nên nảy lòng tham. Sau khi đổ rác vào, Châu không thấy ai xung quanh nên lấy trộm chiếc túi  giấu vào trong áo khoác. Tiếp đó, Châu mượn lại xe máy của anh T. chạy đến đường Phan Hành Sơn (P. Mỹ An) để lục túi xách lấy 3,8 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ hiệu Vsmart bỏ vào cốp xe. Mọi việc đâu vào đó, T. lên xe dạo chơi phố phường...

Về phía bà Trần T.T.H, sau khi trò chuyện với bạn (chủ nhà) mới phát hiện chiếc túi xách của mình “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng cử CBCS có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập thông tin.

Xác định đối tượng Nguyễn Hồ Ngọc Châu có liên quan đến vụ trộm chiếc túi xách của bà H. nên CBCS CAP Mỹ An đã tổ chức truy xét. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng CAP Mỹ An phát hiện Châu đang lang thang trên đường Ngũ Hành Sơn nên “địu” về trụ sở làm việc. Kiểm tra cốp xe mà Châu điều khiển, CAP Mỹ An phát hiện có số tiền 3,8 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ của bà H. Biết không thể chối cãi được, Châu đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Theo Châu, bản thân vốn không có tính tham lam nhưng vì thấy túi xách của bà H. đang nằm lẻ loi nên mới trộm... cho vui. Dù Châu có biện hộ cho hành vi phạm pháp của mình như thế nào cũng không thể thoát tội được.

Hiện vụ việc được CAP Mỹ An chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG