Báo Công An Đà Nẵng

Đi học, nhớ mang... nước!

Thứ năm, 10/04/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - Có chi phải kêu rứa Hai Phố Núi?

- Hai không ca thán chuyện đồng khô cỏ cháy, mà nói chuyện nhà máy nước sạch H. Ia Pa, Gia Lai.

- Lại chuyện đầu tư tiền tỷ rồi...?

- Biết rứa, nhưng vẫn phải nói. Từ năm 2007, UBND tỉnh Gia Lai bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình nhà máy nước sạch này với công suất 1.000m3 nước/ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước, phục vụ nhu cầu dân sinh cũng như góp phần phát triển KT-XH địa phương. Công trình do UBND H. Ia Pa làm chủ đầu tư với các hạng mục: Trạm bơm nước, bể chứa 150m3; khu xử lý nước và hệ thống đường ống dẫn nước dài 3km dọc tỉnh lộ 662 để cung cấp nước cho các cơ quan, trường học, bệnh viện và khu dân cư tại khu vực trung tâm huyện. Thế nhưng, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nhà máy hoạt động phập phù vì lúc thì hỏng thiết bị, khi thì mùa khô cạn nước...

- Đúng là "phập phù như nhà máy nước"!

- Rứa mới dẫn đến cảnh phụ huynh Trường Mầm non Sao Mai (thuộc Trường Mầm non 1-6, xã Kim Tân, H. Ia Pa) mỗi sáng đưa con đi học phải khệ nệ chở theo can nước 20-30 lít để phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân, nấu ăn cho con. Cám cảnh hơn là tại Bệnh viện H. Ia Pa, hệ thống phòng vệ sinh dành cho người nhà bệnh nhân luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" cũng vì không có nước. Rồi cũng vì không có nước mà cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan chính quyền phải "tùy nghi di tản" mỗi khi có chuyện "tế nhị" cần giải quyết.

- Theo Bề Tui, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện phải đào giếng mà dùng chứ nhà máy nước cứ "nóng lạnh" rứa thì chịu chi thấu!

- Ai cũng biết rứa, nhưng Bề Tui tưởng đào giếng đơn giản à? Khu trung tâm huyện nằm trên đồi cao nên nhiều giếng phải đào vài ba chục mét mới có nước, mà nước lại đục, cặn không dùng được. Rứa là tất cả lại phải trông chờ vào... nhà máy nước hoặc nhờ... trời. Người dân bức xúc trước việc nhà máy đầu tư tiền tỷ mà không thể cấp nước nên nhiều lần kiến nghị các cấp cần có biện pháp khắc phục, nhưng giờ vẫn chưa có hồi âm. Cũng vì thiếu nước sinh hoạt mà từ ngày thành lập trung tâm H. Ia Pa đến nay chỉ có hơn 10 hộ dân sinh sống.

- Để mãi tình trạng này sao được Hai Phố Núi?

- Bề Tui phải hỏi chủ đầu tư, đơn vị thi công, thiết kế và vận hành chứ?

Nhà máy nước sạch Ia Pa được người dân ví là "nhà máy... giấy".

 Bề Tui