Báo Công An Đà Nẵng

Đi, thấy... để vượt lên chính mình!

Thứ hai, 20/02/2017 10:09

(Cadn.com.vn) - Một chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa, không chỉ làm thay đổi về mặt nhận thức, tư duy mà quan trọng hơn là đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của những người từng sử dụng ma túy đối với công tác phòng, chống ma túy cho bản thân, gia đình và xã hội..., đó là kết quả rút ra qua chuyến tham quan thực tế, giao lưu giữa Câu lạc bộ (CLB) "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy" của 2 phường Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) và Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng và Trường Giáo dưỡng số 3 vào ngày 17-2 vừa qua.

Từ 5 giờ sáng, gần 60 thành viên của 2 CLB "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy" ở P.Hòa Minh và CLB "Vững bước tiến lên" ở P.Thọ Quang đã có mặt đầy đủ tại trụ sở UBND phường để cùng với lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) thành phố, lãnh đạo UBND, CA phường... đi tham quan, thực tế tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng và Trường Giáo dưỡng số 3. Khác hẳn với những chuyến thực tế trước đây, đó là, thành viên trong 2 CLB này vốn là những người từng sử dụng ma túy hoặc có nguy cơ tái sử dụng ma túy, đã tự nguyện tham gia vào CLB để cùng nhau phấn đấu vươn lên, quyết tâm làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng, được tận mắt nhìn thấy những người "cùng cảnh ngộ" đang chữa bệnh, lao động và học tập tại đây, H.Q (hội viên CLB P.Hòa Minh) xúc động bày tỏ: "Nếu không đủ tỉnh táo, kịp thời nhận ra sai lầm của mình, có thể em sẽ là một trong những học viên đang phải học tập, lao động tại cơ sở xã hội này. Dù cơ sở có khang trang, sạch đẹp đến mấy, nhưng tốt nhất là đừng bao giờ bước chân vào đây. Được sống yên ấm với gia đình, có công ăn việc làm ổn định, và sau này có một gia đình nhỏ hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất. Và muốn có được điều đó thì phải tránh xa ma túy". Q. cho biết trước đây, trong một lần dự sinh nhật cùng nhóm bạn, sau cuộc nhậu "tới bến", cũng là lúc một người trong nhóm đưa "hàng trắng" rủ rê dùng thử. Ban đầu cũng kiên quyết từ chối, nhưng sau đó, do có hơi men, cộng với những câu khích bác của đám bạn cho rằng không đáng mặt đàn ông, không phải là người có bản lĩnh..., nên Q. tặc lưỡi nghe theo. Và cũng trong một lần tương tự như thế, Q. bị lực lượng chức năng bắt quả tang và bị xử phạt hành chính. Người nhà biết chuyện, ai cũng sốc. Đặc biệt mẹ Q., người từng rất tự hào và tin tưởng con trai đã ngã quỵ, kiệt sức vì đau khổ. Vốn là người tình cảm, thấy được hậu quả mà mình đã gây ra, Q. sực tỉnh và quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Để chứng minh, Q. tự nguyện tham gia vào CLB của phường.



Hội viên CLB "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy", P.Hòa Minh trao đổi công việc,
học tập với học viên tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng.

Giao lưu với các em học sinh tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an), khi được nghe em H.D.Đ nói lên tâm sự của mình, các thành viên trong 2 CLB ai nấy đều rưng rưng cảm xúc. Cả hội trường đang sôi nổi, ồn ào chợt im bặt khi Đ. cất tiếng. Phải chăng trong câu chuyện của Đ., đâu đó có hình bóng, quá khứ của mỗi thành viên CLB. Đ. kể, em được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Lúc nhỏ, em rất ham học và vâng lời ba mẹ. Nhưng đến năm lớp 8, em đã không đủ bản lĩnh để thoát khỏi những cám dỗ từ những thú vui bên ngoài. Em bắt đầu bỏ bê việc học hành, sa đà vào các trò chơi... Rồi việc gì đến cũng đến: em bỏ học giữa chừng vào năm lớp 9 và đi theo nhóm bạn xấu chơi bời. Từ đây, em tham gia vào các trò chơi, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, sử dụng các chất cấm. Và hậu quả là  em đã đánh mất mình, sa vào các tệ nạn, vi phạm pháp luật. Em bị đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3...

Theo Đ., khi biết em vi phạm pháp luật, mẹ và gia đình em rất buồn. Về phần Đ., khi bước lên xe để đi vào trường, nước mắt em cứ chảy dài khi nhìn gương mặt đau khổ của mẹ. "Thâm tâm, em muốn thốt lên lời xin lỗi mẹ nhưng em đã không đủ can đảm làm được điều đó. Lúc mới vào trường, em nếm trải cảm giác cô đơn, thèm đôi bàn tay vuốt ve của mẹ, nhớ những bữa cơm gia đình mà trước đây mình thấy bình thường nhưng bây giờ sao mà xa vời đến thế", Đ. rưng rưng...Đ. cho rằng, giờ có hối hận bao nhiêu cũng không thể quay ngược thời gian trở về với ngày tháng êm ấm trước. Nhưng tuổi trẻ của em còn dài, 2 năm rèn luyện dưới mái trường này sẽ là hành trang để em vững bước vào đời, tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Đ. hứa sẽ cố gắng hơn nữa để khi về với gia đình, em sẽ là người tốt và bù đắp lại những lỗi lầm đã mắc phải để ba mẹ và người thân vui lòng. Đ. cũng nhắn nhủ với các bạn đồng trang lứa: "Những gì đã xảy ra, chúng ta không thể nào thay đổi được nhưng chúng ta vẫn có thể sửa sai để trở thành những con người có ích. Hãy học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, thầy cô và mai này tương lai mình sẽ tươi đẹp hơn".

Qua chuyến đi thực tế này, ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) thành phố cho biết: Mặc dù mới được thành lập từ cuối năm 2016, đầu năm 2017, nhưng CLB "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy" của P.Hòa Minh và CLB "Vững bước tiến lên" ở P.Thọ Quang hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc hỗ trợ giúp đỡ, cảm hóa người sử dụng trái phép chất ma túy đã từng bị xử lý vi phạm hành chính, người có nguy cơ sử dụng ma túy; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện để họ có nghề nghiệp, có việc làm ổn định, không tiếp tục sử dụng ma túy.

Theo ông Hùng, đây là 2 mô hình đầu tiên tại Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung được Cục phòng chống TNXH (Bộ LĐ-TB-XH) thực hiện thí điểm trong khuôn khổ Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy thuộc Chương trình mục tiêu năm 2016. Và tổ chức các chuyến thực tế tại cơ sở xã hội Bàu Bàng và Trường Giáo dưỡng số 3 là một trong số các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của những người từng sử dụng ma túy; đồng thời trao cho họ vai trò "hạt nhân" trong việc tuyên truyền, vận động người nghiện từ bỏ ma túy, góp phần giảm tỷ lệ người nghiện ma túy trong cộng đồng...

Doãn Nguyên Hưng