Báo Công An Đà Nẵng

Diego Costa "dính bẫy" Jorge Mendes?

Thứ tư, 18/01/2017 08:53

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên sau nhiều ngày vắng mặt, nhiều người đã nhìn thấy Diego Costa tập luyện trên sân Cobham. Anh tập mà không có đồng đội và chỉ có một trợ lý HLV hướng dẫn dưới trời mưa nặng hạt suốt một tiếng đồng hồ. Mọi người nghi ngờ Costa bị HLV Antonio Conte kỷ luật vì cãi lại chuyên gia thể lực hay chuyện anh kỳ kèo chưa ký hợp đồng. Dù chuyện gì đi nữa thì báo chí Anh nhận định Diego Costa đã bị "dính bẫy" của người đại diện Jorge Mendes.

Jorge Mendes được cho là siêu cò cầu thủ bóng đá thế giới. Tay đại diện cầu thủ- huấn luyện viên này có những thân chủ thuộc top đầu thế giới như HLV Jose Mourinho và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mendes cực nhạy với thị trường chuyển nhượng khi sớm nhận ra giải Super League của Trung Quốc là mỏ vàng để khai thác từ cách đây một năm khi ông đưa Jackson Martinez sang Guangzhou Evergrande với giá 36 triệu bảng. Mendes đang đưa hai cầu thủ Real Madrid vào danh sách sang Trung Quốc thi đấu. Real Madrid xác định trung vệ Pepe sẽ rời Bernabeu mùa hè tới sau khi hết hạn hợp đồng. Trung vệ 34 tuổi sang Trung Quốc để thi đấu cho Guangzhou Evergrande hoặc Shanghai SIPG với mức lương được mô tả "không CLB Châu Âu nào sánh bằng". "Nhạc trưởng" James Rodriguez dù tuyên bố muốn ở lại Real Madrid nhưng mức lương hàng năm 3 triệu bảng ở Bernabeu so với 26 triệu bảng ở Trung Quốc đang khiến cầu thủ Colombia lung lay tư tưởng.

 Costa tập một mình ở sân Cobham.

Mendes không đẩy những thân chủ vào thế nổi loạn,  ngoại trừ Diego Costa. Ngay như chuyện ông tiết lộ Cristiano Ronaldo sang Trung Quốc với mức thu nhập hàng năm 88 triệu bảng nhưng đồng hương Bồ Đào Nha của ông vẫn im lặng như không. Mendes đang đẩy Costa gặp nhiều khó khăn ở Stamford Bridge. Mendes từ chối lời đề nghị của đại diện Chelsea tăng lương từ 150 nghìn bảng/tuần cho hợp đồng còn tới năm 2019 lên 200 nghìn bảng/tuần mà đòi 300 nghìn bảng/tuần. Nếu Chelsea không đáp ứng thì Costa sang Trung Quốc. Mức lương Costa hưởng ở Trung Quốc lên tới 30 triệu bảng mỗi năm. Đó là mức lương cầu thủ cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, HLV Antonio Conte thừa hiểu Costa quan trọng như thế nào vào lúc này. Anh đã ghi 14 bàn thắng và là cầu thủ mang lại động lực thi đấu rất lớn cho đồng đội kể từ đầu mùa tới nay. Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định: "Chelsea sẽ khó vô địch nếu mất Costa". Tỷ phú Roman Abramovich sau khi bán Oscar sang Trung Quốc với giá 60 triệu bảng không có ý định bán tiếp Costa vào lúc này.

Có nguồn tin ở Châu Âu cho hay sau Costa, Jorge Mendes sẽ làm cùng lúc hai "bom tấn" cho thị trường Trung Quốc. Dù Ronaldo vừa ký gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2021 nhưng Mendes vẫn đủ sức đưa Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sang vùng Viễn Đông. Người thứ hai là HLV Jose Mourinho sẽ sớm rời Old Trafford để sang Trung Quốc gặp đồng hương Villas Boas.

Hưng Nguyên