Báo Công An Đà Nẵng

Diego Costa nên coi phim "Kiểm soát sự giận dữ"

Thứ hai, 14/03/2016 10:16

(Cadn.com.vn) - Tiền đạo Diego Costa của Chelsea bị trọng tài Michael Oliver rút thẻ vàng thứ hai ở phút 84 trận thua Everton 0-2 tại tứ kết FA Cup. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Stamford Bridge mùa hè 2014, tiền đạo Tây Ban Nha nhận thẻ đỏ dù anh đã 2 lần bị cấm thi đấu 3 trận. Costa nhận một thẻ vàng vì phạm lỗi với Gareth Barry của Everton. Costa nhận thêm thẻ vàng nữa sau pha Barry phạm lỗi với anh ở gần cuối trận.

Trọng tài Oliver rút thẻ vàng với Barry nhưng Costa vẫn chưa hài lòng. Anh lao tới lão tướng 35 tuổi và video ghi lại thấy rõ Costa ngoạm miệng vào cổ Barry. Trọng tài Oliver rút thêm thẻ vàng nữa cho chân sút 27 tuổi này. Rắc rối không chỉ dừng lại ở việc cắn Barry mà còn bởi những hành động tiếp theo của chân sút Tây Ban Nha. Costa không chịu rời sân, kiếm chuyện gây gổ với trọng tài Oliver. Costa cũng có hành động khiếm nhã với CĐV Everton. Nên nhớ rằng, Luis Suarez từng nhận án treo giò 10 trận hồi năm 2013 vì lỗi cắn Ivanovic của Chelsea. Suarez cũng bị treo giò 1 trận vì lỗi có hành vi khiếm nhã đối với CĐV Middlebrough ở trận đấu FA Cup.

Ảnh chế Diego Costa tập làm "Ma cà rồng".

Án phạt đang chờ đợi Diego Costa. HLV Guus Hiddink của Chelsea, người đã khôi phục phong độ của Costa với 11 bàn sau 16 trận, không khỏi thất vọng với tiền đạo nóng tính này. Ông bảo rằng quá khó để ông nói Costa cắn hay không cắn Barry. Diego Costa cần phải coi phim "Kiểm soát sự giận dữ" để học hỏi cách kiềm chế sự nóng nảy của mình. Người phát ngôn của Chelsea cho biết "Costa khẳng định với đội bóng là không cắn Barry". HLV Roberto Martinez của Everton nói sau trận đấu: Trên cổ Barry không có dấu răng của Costa. Barry cũng không phàn nàn về sự cố này. Martinez có vẻ như chẳng quan tâm lắm tới chuyện Costa cắn hay không cắn Barry mà quan trọng là giành thắng lợi. Chelsea từng thắng Everton ở chung kết FA Cup năm 2009 khi Guus Hiddink cầm quân ở Stamford Bridge. Lần này, kẻ "hủy diệt" Chelsea chính là người cũ của Chelsea. Tiền đạo Lukaku lập cú đúp tiễn Chelsea rời khỏi đấu trường cuối cùng mà họ hy vọng có chức vô địch mùa này.

Cựu trọng tài từng điều khiển trận chung kết World Cup 2010 là Howard Webb cho rằng quá khó để Costa thoát tội. "Tôi đã coi lại sự cố này và nhận thấy trọng tài Michael Oliver đã chính xác khi rút thẻ vàng thứ hai cho Costa. Không còn hướng xử lý nào khác với Oliver cả khi nhìn thấy tình huống này dù có thể Costa cắn hay không cắn nhưng ngoạm miệng vào cổ Barry rồi hung hăng phản ứng sau đó" - ông Webb nói. Ông Webb nói thêm có 2 thứ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Thứ nhất, FA sẽ coi lại video để xác định Costa có cắn Barry không? FA đi tìm bằng chứng, chờ phản ứng của Barry, dấu vết trên cổ Barry. Thứ hai, tôi sẽ ngạc nhiên nếu Costa không bị phạt bởi thái độ của cậu ta sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Đó sẽ là án phạt riêng cho Costa nữa. Costa sẽ phải đối diện án chồng án.

                                                                 Hạnh Thuần