Báo Công An Đà Nẵng

Điểm xoay mùa giải cho "Quỷ đỏ"

Thứ hai, 04/01/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - HLV Louis Van Gaal nói ngắn gọn sau trận thắng Swansea City: "Đấy là điểm xoay của mùa giải". Song nhà cầm quân người Hà Lan bỏ ngỏ đấy là điểm xoay cho toàn đội Manchester United hay cá nhân Wayne Rooney.

 Điểm xoay ấy diễn ra ở phút 77 trận Manchester United đánh bại Swansea City 2-1, khi Anthony Martial cầm bóng tới sát đường biên ngang và bật ngược cho Wayne Rooney. Trong thế bị hậu vệ Swansea kèm sát chân thuận, Rooney giật gót đưa quả bóng bay vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ đội khách. Cú giật gót của Rooney giúp Manchester United thắng 2-1.

Lần đầu tiên kể từ ngày 21-11 năm ngoái tới nay với tổng cộng 9 trận đấu, "Quỷ đỏ" mới tìm lại chiến thắng. Lần đầu tiên Rooney ghi bàn trở lại kể từ giữa tháng 10 năm ngoái, tức 553 phút anh không có bàn thắng nào ở Premier League. Bàn thắng đánh dấu nhiều thứ quan trọng nữa trong sự nghiệp của Wayne Rooney. Rooney vượt qua Andy Cole để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì Premier League (188 bàn) sau huyền thoại Alan Shearer 72 bàn. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Swansea cũng đã giúp Rooney vượt qua Dennis Law ở Old Trafford để trở thành người ghi bàn nhiều thứ nhì trong lịch sử "Quỷ đỏ" với 238 bàn, sau Sir Bobby Charlton 11 bàn. Có thể bàn thắng này sẽ giúp Rooney tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải nên HLV Van Gaal có lý để nói đó là điểm xoay.

Cú giật gót điệu nghệ của Rooney giúp Manchester United đánh bại Swansea. 

Về phía Manchester United thì sao? Đã quá lâu "Quỷ đỏ" mới tìm lại cảm giác chiến thắng giúp cho cầu thủ hưng phấn hơn. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Manchester United rất mạnh mẽ trong những trận đấu gần đây. Nhưng thứ quan trọng để đáng gọi là điểm xoay là chiến thuật của Van Gaal ở trận đấu này. Ông bắt đầu trận đấu bằng 3 hậu vệ là Phil Jones, Chris Smalling và Daley Blind. Phần còn lại của đội hình dồn dập tấn công Swansea nhưng quá tiếc khi Juan Mata, Martial, Rooney đều không thể ghi bàn ở 45 phút đầu tiên. Manchester United bước vào hiệp hai với 4 hậu vệ và tiền vệ Ashley Young một lần nữa được bố trí đá hậu vệ phải.

Manchester United mở rộng tấn công trên toàn mặt sân. Ashley Young xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu dù anh không ghi bàn và chỉ chơi 75 phút. Nếu như ở trận thua Stoke City, Young cũng chơi hậu vệ phải với tổng cộng 4 pha tạt bóng thì lần này Young có tổng cộng 10 pha tạt bóng, trong đó có 1 tình huống giúp Martial đánh đầu đập đất mở tỷ số trận đấu. Không có bất cứ cầu thủ nào ở trận này tạt bóng bằng một nửa Young. Ngay cả sau khi để Gylfi Sigurdsson gỡ hòa, Manchester United vẫn miệt mài tấn công để Rooney tỏa sáng. HLV Van Gaal nói về Rooney trong sự thay đổi của Manchester United: "Toàn đội chơi cực kỳ nỗ lực. Rooney đã chơi tốt trong tình huống di chuyển không bóng để Martial ghi bàn. Anh có bàn thắng điệu nghệ".

Có lẽ điểm xoay nằm ở chỗ Manchester United bắt đầu chơi rộng ra và tạt bóng nhiều hơn để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Hạnh Thuần