Báo Công An Đà Nẵng

Điện lực Hải Châu “mở mặt tiền” cho khu phố trung tâm

Thứ sáu, 11/01/2019 08:00

Từ lúc lớn lên, tôi đã nhìn thấy trụ điện bằng sắt án ngữ ngay lối thoát hiểm con hẻm 80 – Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng. Không biết, nó tồn tại ở đó từ bao giờ, nhiều người bảo, từ thời chiến tranh. Lai lịch thì không rõ nhưng sự bất tiện nó gây ra thì cả con hẻm, cả khu phố ai cũng biết.

Kỹ sư, công nhân Điện lực Hải Châu di dời trụ điện bằng sắt án ngữ hẻm 80-Phan Châu Trinh – Đà Nẵng. Ảnh do người dân cung cấp

Trụ điện bằng sắt giằng, những thanh sắt đan chéo vào nhau tạo thành khối cao ngang tòa nhà 3 tầng, phía trên chằng chịt dây nhợ. Nhìn vào trụ điện, người trong xóm, ai nấy đều e sợ. Những hôm trời mưa dông, sấm sét, nỗi sợ ấy tăng lên bội phần. Nhưng sống mãi rồi cũng quen, đôi khi, lúi húi đi trên đường, tôi bất giác nhận ra mình vừa thực hiện động tác né trụ điện không khác nào phản xạ vô điều kiện. Né tránh cái trụ điện này hình như cũng đã trở thành một “kỹ năng” của cư dân trong khu phố.

Phố tôi, con phố thuộc diện đắc địa, nằm ở khu vực “trung tâm của trung tâm” TP Đà Nẵng, tấc đất tấc vàng, nên hầu như nhà nào cũng dành mặt tiền để làm ăn, buôn bán. Nhà nào may mắn thì có mặt tiền thoáng, không bị “dính” trụ điện, còn kém may mắn hơn thì đành chung sống với nó. Vài lần nghe tin thành phố và ngành điện có chủ trương “ngầm hóa” hệ thống điện, phố tôi, ai nấy đều khấp khởi vui mừng, chờ đợi. Thế nhưng, đã nhiều năm “nghe nói” mà “chưa thấy” bao giờ, nên cũng đành thôi, rốt cuộc, trụ điện vẫn án ngữ ngay ở đó, làm cho khu phố như tối sầm, nhếch nhác...

Tưởng chừng thực tế đó không bao giờ thay đổi thì bất ngờ, mới đây, cả khu phố thấy người, xe của Điện lực Hải Châu xuất hiện. Chỉ trong một buổi, anh em kỹ sư, công nhân hối hả làm việc, cái trụ điện bằng sắt đã được thay thế bằng trụ bê-tông thon gọn hơn rất nhiều, vị trí cũng dịch chuyển đi, đặt nằm ở đoạn tiếp giáp giữa hai căn nhà. Không thể tin nổi, chỉ bấy nhiêu thôi mà không gian xung quanh quang đãng, sáng sủa hẳn ra. Có thể nói không ngoa rằng, Điện lực Hải Châu đã “mở mặt tiền” cho khu phố chúng tôi.

Hóa ra, đâu cần gì đến hàng nghìn tỷ đồng để “ngầm hóa” hệ thống điện, đâu cần chi to tát lắm, mà đã giải quyết được niềm mong mỏi bấy lâu của người dân phố tôi. Tôi nhớ, có lần, ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đã đề cập một loạt việc chưa ưng ý tồn tại trên địa bàn thành phố. Ông không chỉ nói về những cái lớn, mà nói về những điều rất cụ thể, gắn với từng người dân, từng khu phố. Chính bởi thế, mỗi lần nghe ông Thanh nói, chúng tôi hình dung rằng, việc của mình, hình như lãnh đạo có biết!

Người dân chúng tôi hẳn nhiên rất trông chờ vào những chủ trương, chính sách lớn, nhưng, bên cạnh đó, cũng vô cùng mong mỏi những hành động thiết thực của cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, nhằm giải quyết vấn đề đặt ra trước mắt. Hành động di dời trụ điện ở hẻm 80 – Phân Châu Trinh – TP Đà Nẵng của Điện lực Hải Châu là một trong số đó. Qua bài viết ngắn này, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến chính quyền thành phố, đặc biệt là anh chị em cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, kỹ sư Điện lực Hải Châu. Mong rằng, những hành động như thế sẽ tiếp tục phát huy, những trụ điện sẽ được sắp xếp, bố trí thật sự khoa học, hợp lý, cho dân nhờ.

NGUYỄN LÊ

(ghi theo lời anh Phạm Văn Cường, cư dân hẻm 80 – Phan Châu Trinh – Đà Nẵng)