Báo Công An Đà Nẵng

Lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League:

Điều kỳ diệu mang tên Persie

Thứ năm, 20/03/2014 10:23

(Cadn.com.vn) - Đúng lúc rệu rã nhất, niềm tin mong manh nhất, M.U đã đứng dậy một cách quật cường để lội ngược dòng thành công trước Olympiakos và giành vé vào tứ kết. Người mang lại điều kỳ diệu ấy ở Nhà hát của những giấc mơ là Van Persie, với một cú hattrick kinh điển.

Lượt đi trên đất Hy Lạp, M.U để thua 0-2. Hai bàn cách biệt ấy tưởng chừng chỉ có phép màu mới giúp đoàn quân của David Moyes san lấp và vượt qua trong bối cảnh “bầy quỷ” đang bấn loạn. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” đã làm được điều thần kỳ đó bằng tinh thần thi đấu tuyệt vời, bằng sự tỏa sáng đúng lúc của ngôi sao Persie.

Với 3 bàn thắng của Persie, M.U giành chiến thắng 3-0 trước Olympiakos. Đó là chiến thắng vừa đủ để M.U giành vé vào tứ kết khi giành tổng tỷ số hai lượt đi-về là 3-2. Đó cũng là chiến thắng kinh điển của M.U, có thể sẽ giúp Moyes vực dậy tinh thần và cả thành tích cho đội chủ sân Old Trafforrd trong nay mai. Đó cũng là chiến thắng giúp chiến lược gia người Scotland giữ được chiếc ghế của mình ở M.U.

Trở lại với diễn biến trận đấu, M.U trong thế không còn gì để mất buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công phủ đầu đối thủ. Vì thế, không khó hiểu khi Moyes bố trí cặp tiền đạo Rooney – Persie đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, với hai bàn làm vốn ở lượt đi, Olympiakos có lý do chủ động chơi thiên về phòng thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành Olympiakos. Bộ đôi Rooney – Persie tỏ ra rất ăn ý và cũng có những cơ hội dứt điểm rõ ràng.

Phút 25, các khán đài sân Old Trafford như nổ tung khi Persie ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà. Persie đã kiếm được quả 11m cho M.U sau khi bị hậu vệ Olympiakos đẩy sau trong vòng cấm và chính tiền đạo người Hà Lan thực hiện thành công pha đá penalty quyết đoán.

Robin van Persie đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick vào lưới Olympiacos.

Có bàn thắng khơi nguồn cảm hứng, M.U chơi tấn công thanh thoát hơn và có bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 trước khi hiệp một kết thúc. Người lập công lại là Persie. Nhưng trong bàn thắng này, Rooney đã nỗ lực tuyệt vời căng ngang vào trong để đồng đội kết thúc tinh tế bằng chân trái.

Hiệp hai bóng lăn được 5 phút, Van Persie đã khiến cả Old Trafford như vỡ òa với pha đá phạt chính xác, nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời ấn định chiến thắng cho M.U, bất chấp những nỗ lực kiếm tìm bàn thắng sau đó của dối thủ. Tổng tỷ số sau 2 lượt là 3-2 cho MU và đội bóng của David Moyes cầm vé vào tứ kết như trong một giấc mơ.

* Trận đấu diễn ra cùng giờ, Zenit giành chiến thắng 2-1 trên sân Dortmund nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng đến từ nước Nga cầm vé đi tiếp. Bởi lượt đi, Zenit để thua 2-4 trên sân nhà.

Với quyết tâm lội ngược dòng trên đất Đức, Zenit dồn toàn lực tấn công ngay từ đầu. Phút 16, Hulk tỏa sáng với cú “nã đại bác” tung lưới Dortmund, đưa Zenit vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút 38, Kehl ghi bàn đẹp mắt san bằng cách biệt 1-1 cho Dortmund.

Sang hiệp 2, Dortmund chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà. Đó là cơ hội để Zenit đẩy mạnh tấn công. Phút 73, cầu thủ vào sân thay người là Rondon ghi bàn thắng giúp Zenit giành chiến thắng 2-1. Dẫu vậy, đại diện của Nga vẫn phải đứng nhìn đối thủ đi tiếp do thất bại chung cuộc 4-5.

Quang Hải