Báo Công An Đà Nẵng

Dọa giết cả nhà vợ bằng lựu đạn

Thứ ba, 14/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Việc Ngô Minh Thắng (1984, quê xã Hưng Phúc, H. Hưng Nguyên, Nghệ An, tạm trú khối 14, P. Cửa Nam, TP Vinh) tuyên bố dùng 2 quả lựu đạn để giết cả nhà vợ là chị Đức Thị Ngọc Thúy (1986) vào ngày 29-1, khiến ai cũng bàng hoàng kinh sợ. Trước lời “sấm” của chồng, cực chẳng đã chị Thúy phải cầu cứu đến lực lượng CS113, và hậu quả là Thắng đã bị tạm giữ hình sự cùng với 2 quả lựu đạn thu được tại phòng trọ.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Căn phòng trọ của vợ chồng Thắng và chị Thúy nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Đặng Thái Thụy (P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Từ ngày Thắng bị tạm giữ hình sự, chị Thúy cũng ôm con đi biệt cả ngày, chiều tối mới trở về. Gặp mặt, chị như cần người để chia sẻ nên không ngại ngần tâm sự hết mọi uẩn khúc trong đời sống vợ chồng. Ôm đứa con nhỏ vừa tròn 17 tháng tuổi, chị Thúy mở đầu câu chuyện bằng giọng trầm buồn: “Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù đang phải ở nhà thuê, nhưng gia đình em không đến nỗi khó khăn, ngược lại cuộc sống cũng khá dễ chịu. Anh Thắng là người rất thương vợ, thương con, nhưng không hiểu sao lúc không kiềm chế được bản thân, anh ấy lại lao vào đánh em không ghê tay”.

Trong câu chuyện, chị Thúy kể về mối tình ngây thơ, trong sáng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tuổi trưởng thành của 2 người không khỏi làm cho chúng tôi xúc động. Anh Thắng và chị Thúy là bạn học từ thời cấp 3, tuy khác lớp nhưng cùng một khối nên trong thời gian cuối cấp, hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu học trò của hai người không được gia đình anh Thắng chấp nhận. Buồn chán, Thắng bỏ vào TPHCM làm công nhân để quên đi nỗi buồn thi trượt đại học và bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương. Thế nhưng, dù có đi xa biền biệt đến mấy thì nỗi nhớ người yêu càng da diết trong lòng bấy nhiêu. Không chịu đựng được sự xa cách, anh Thắng bỏ việc về quê với người yêu. Khi cái thai trong bụng chị Thúy được 5 tháng thì bố mẹ anh Thắng đành phải mang trầu cau sang nhà chị Thúy xin cưới dù trong lòng không thuận. Đám cưới không xe hoa, cô dâu không áo cưới, chỉ có mấy mâm cơm với sự hiện diện của nội ngoại hai bên gia đình. Hai vợ chồng trẻ với hai bàn tay trắng, anh chị luôn động viên nhau, có tình yêu là có tất cả, rồi đi thuê phòng trọ để ở. Để mưu sinh, chị Thúy mở một sạp bán hoa quả ngoài chợ, trong khi Thắng làm thợ xây trên địa bàn.

Ngô Minh Thắng viết bản tường trình tại CQĐT. 

Ghen quá hóa cuồng

Kể về tính tình nóng nảy và hay ghen của chồng, chị Thúy cho biết: hồi còn yêu nhau, thỉnh thoảng tức giận anh Thắng cũng bạt tai chị mấy cái khi có chút mâu thuẫn. Nhưng kể từ khi sinh con đầu lòng, chị mới bắt đầu đón nhận những trận đòn không ghê tay từ chồng. Sau trận đánh thừa sống thiếu chết lúc con vừa đầy tháng, chị còn bị đánh liên miên, đó là chưa kể mỗi khi chồng tức giận, chén bát trong nhà cũng bị lôi ra ném hết. Tuy nhiên, đó là khi anh Thắng nóng giận, còn lúc nguôi ngoai thì mọi chuyện lại rất êm ấm, anh rất biết chiều vợ, thương con. Mọi việc trong nhà chị Thúy không phải động tay vào, một mình anh Thắng lo hết, từ đi chợ đến nấu ăn, giặt giũ...

Và rồi, đỉnh điểm của những mâu thuẫn là từ việc chị quyết định dẹp sạp bán hoa quả trong chợ để làm tiếp thị cho một Cty cung cấp sữa tươi tại TP Vinh. Công việc tiếp thị buộc chị Thúy phải chăm chút bản thân hơn, ăn diện hơn, thậm chí là cả việc đi sớm về muộn nữa. Tuy nhiên, với mức lương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng đã giúp cho vợ chồng chị có cuộc sống thoải mái hơn. Khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, cộng với tính chất công việc của vợ nên anh Thắng phải nghỉ hẳn việc làm để ở nhà chăm con. Từ đây, anh Thắng bắt đầu xuất hiện những cơn ghen vô cớ. Ban đầu, biết tính chồng là vậy nên chị Thúy cũng nín nhịn, nhưng càng ngày mâu thuẫn càng gay gắt, cuối cùng bao giờ chị cũng phải lãnh những cái bạt tai hay cú đấm như trời giáng vào mặt từ chồng. “Có lần vừa đi làm về, bước vào nhà, lập tức anh ấy lao đến đấm tới tấp vào mặt em. Em vừa quay người chạy ra ngoài thì bị anh ấy ôm lại, dùng dây điện quấn quanh người rồi cắm vào ổ điện. Vùng vẫy mãi em mới thoát ra ngoài được, tối đó phải chạy về nhà ngoại ngủ. Một lần khác, vợ chồng mâu thuẫn, Thắng ôm 2 quả lựu đạn cất trên gác xép xuống treo vào góc phòng và tuyên bố “cho nổ chết cả nhà”. Lần đó, có mẹ và em trai sang khuyên nhủ mãi anh ấy mới gỡ quả lựu đạn ra” - chị Thúy kể trong nước mắt.

Trước Tết Nguyên đán không lâu, vợ chồng giận nhau, Thắng đã bỏ nhà đi biền biệt hơn một tháng mới về, chị đã bỏ qua để gia đình sum họp, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Thế nhưng, hòa hợp chỉ được ít hôm lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hôm đó là ngày 27 Tết, chị Thúy gửi con cho ông bà nội rồi một mình về nhà ngoại ở xã Hưng Thịnh (H. Hưng Nguyên) thắp hương cho bố thì anh Thắng gọi điện bắt về nhà nội ở P. Hưng Phúc, TP Vinh. Khi vợ không “tuân lệnh”, Thắng liền gọi điện cho mẹ vợ ca thán, khiến bà bắt chị Thúy phải về ngay. Trên đường về nhà bố mẹ chồng, chị Thúy ghé qua tiệm tạp hóa mua giỏ bánh kẹo về đi Tết ông bà, nhưng khi vừa vào tới ngõ liền bị anh Thắng chặn lại, giằng lấy giỏ bánh kẹo vứt ra giữa sân. Sau chuyện ấy, chị vẫn nín nhịn vì năm hết Tết đến.

Sáng mồng 7 Tết, khi chị đang đi ăn sáng với vài người bạn thì anh Thắng xuất hiện, yêu cầu chị đưa giấy tờ xe máy. Vì không mang theo nên chị hẹn chồng lúc khác sẽ đưa. Khi nghe vậy, anh Thắng lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ mình trước mặt mọi người. Cùng đó, Thắng tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ mang 2 quả lựu đạn cho nổ để giết cả nhà Thúy. Trước thái độ nóng giận của chồng, lại nhớ đến 2 quả lựu đạn vẫn được chồng cất trên gác xép mà mỗi khi giận nhau Thắng thường mang ra uy hiếp, chị Thúy đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Lực lượng CS113 đã có mặt và bắt giữ Thắng cùng 2 quả lựu đạn trên gác, giao cho CATP Vinh xử lý.

Trước sự việc của Ngô Minh Thắng, thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng CATP Vinh cho biết, ngay sau khi thu giữ 2 quả lựu đạn, CQĐT đã đưa đi giám định hình sự và thật bất ngờ khi kết quả cho thấy đó chỉ là 2 quả lựu đạn giả. Tuy nhiên, hiện Ngô Minh Thắng vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra xem anh này có dấu hiệu đe dọa giết người hay không. Trong khi đó, Thắng khai nhận 2 quả lựu đạn trên là do nhặt được, biết đó là “đồ giả” nhưng vẫn mang về cất giữ. Và khi tức giận vợ, chẳng biết làm thế nào để “dạy” vợ nên Thắng đã mang ra để hù dọa.

Xuân Sơn