Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn công tác Bộ Công an hành quân về nguồn

Thứ hai, 08/07/2024 16:09

Cùng đi với đoàn có Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các Phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng, Quảng Nam và 79 gương Công an xã, thị trấn điểm hình tiên tiến tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo được Bộ Công an tuyên dương.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cùng đoàn công tác dâng hoa, hương, tưởng nhớ các liệt sĩ Công an nhân dân.

Tại tượng đài Liệt sĩ Khu di tích An ninh khu 5, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cùng đoàn công tác dâng hoa, hương, tưởng nhớ các liệt sĩ Công an nhân dân - những người đã chiến đấu, hi sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ. Trong cuộc kháng chiến giành độc lập, lực lượng An ninh khu 5 đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh bại bọn đế quốc xâm lược và tay sai. Có 3.870 chiến sĩ An ninh khu 5 đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cùng đoàn công tác dâng hoa Bác Hồ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đóa hoa tươi thắm tỏ lòng thành kính biết ơn công lao trời biển của Bác. Trước tượng đài Bác, đoàn công tác hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, suốt đời học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cua người; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nỗ lực lập thêm những chiến công, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác dâng lên Bác Hồ những đóa hoa tươi thắm tỏ lòng thành kính.

Tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc, có biết bao những người mẹ đã âm thầm lặng lẽ, nuốt nước mắt vào trong để tiễn đưa chồng, con, những người thân yêu nhất lên đường chiến đấu “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, để rồi khi đất nước thanh bình các mẹ vẫn ngồi lặng lẽ ngóng đợi tin con... nhưng các con của mẹ lại ra đi mãi mãi không về. Sự hi sinh thầm lặng, vĩ đại của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đoàn công tác tham quan tư liệu về các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đoàn công tác đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của cụ đối với non sông, đất nước Việt Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước ở thế kỷ XX. Cuộc đời Cụ là tấm gương sáng về truyền thống vượt khó, hiếu học, về nếp sống thanh cao giản dị, không màng danh lợi, suốt cuộc đời vì nước vì dân.

Đoàn công tác đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong thư gửi quốc dân đồng bào khi hay tin cụ Huỳnh Thúc Kháng lâm bệnh qua đời, Bác Hồ đã viết: “Cụ Huỳnh là người giàu sang không xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả cuộc đời cụ không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả cuộc đời cụ chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.

Cụ Huỳnh chính là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng, nhân cách cao đẹp, cùng tài năng đức độ của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để thế hệ trẻ chúng ta hôm nay học tập và noi theo.

LÊ VƯƠNG