Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn đại biểu Công an TP Đà Nẵng viếng mộ, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ sáu, 07/02/2014 15:36

* Không riêng các thành viên Đoàn đại biểu CATP, những ngày đầu xuân mới Giáp Ngọ 2014, hàng vạn đồng bào, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về vùng đất Vũng Chùa - Đảo Yến để được dâng hương, tưởng nhớ, tự hào về Đại tướng.

Trung úy Biên phòng Hoàng Đức Lợi - Đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng tự hào: Từ ngày Mồng 1 đến Mồng 8 Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày có gần 10.000 lượt người đến viếng mộ, dâng hương và dâng hoa lên Đại tướng. Đội bảo vệ khu mộ chia làm 3 ca thay phiên nhau túc trực 24/24. Vất vả nhưng chúng tôi hết sức tự hào, vinh dự được đứng trên mảnh đất này làm nhiệm vụ đặc biệt của mình. Nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng CA tỉnh Quảng Bình cũng vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ ANTT, hướng dẫn giao thông cho tuyến đường, bãi đỗ xe dẫn vào khu mộ Đại tướng. Mồ hôi nhễ nhại trên vai áo, song ai cũng hạnh phúc với nhiệm vụ thiêng liêng được giao.

(Cadn.com.vn) - Ngay những ngày đầu năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 7-2 (Mồng 8 Tết), Đoàn đại biểu CATP Đà Nẵng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đã tổ chức chuyến hành hương về vùng đất thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) để viếng mộ, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hòa chung chuyến hành hương về nguồn với Đoàn và hàng vạn người dân đổ về đất mẹ Quảng Bình để được nghiêng mình thương nhớ, tỏ lòng tôn kính trước anh linh vị Đại tướng của nhân dân, vị Tổng tư lệnh, Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam còn có Trung tướng Lê Ngọc Nam-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ CA; Đại tá Lê Văn Tam-Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Lê Thanh Hải, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Đại tá Lâm Cao Luynh, Đại tá Nguyễn Văn Chính; cùng tập thể BCH Đảng bộ, Thủ trưởng CA các đơn vị, địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ CATP, CBCS CATP…







Đoàn đại biểu CATP Đà Nẵng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu hành hương về vùng đất thiêng Vũng Chùa-Đảo Yến viếng mộ, dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn đại biểu CATP đã thành kính dâng hương và những bông hoa tươi thắm nhất, bày tỏ lòng kính yêu sâu sắc, lòng biết ơn vô bờ trước những công lao, cống hiến lớn lao của Đại tướng cho Đảng, cho đất nước và dân tộc, cho LLVTND, QĐND, CAND anh hùng. Nghiêng mình tưởng nhớ trước anh linh của Người, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn xúc động: “Lần đầu về chiêm bái mảnh đất thiêng Vũng Chùa-Đảo Yến-nơi an nghỉ vĩnh hằng của Người, được ở thật gần bên Người, chúng con càng ngưỡng mộ và tự hào hơn về Người: Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người con của đất Quảng Bình anh hùng, người học trò ưu tú của Bác Hồ, thiên tài quân sự kiệt xuất của thế giới và là vị Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình, đại trí, đại nhân, đại dũng, đức độ. Về với quê hương Quảng Bình, về với Vũng Chùa-Đảo Yến, chúng con, tập thể lãnh đạo, CBCS CATP thêm kính yêu một nhân cách vĩ đại, sáng ngời, suốt đời một lòng trung thành hy sinh cống hiến, tận trung báo quốc, đau đáu cho sự nghiệp cách mạng đến tận phút cuối cùng cuộc đời”.

* Đại úy Trần Ngọc An - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng:

Tôi rất tự hào được tham gia chuyến hành hương ý nghĩa về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ, dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khu mộ Đại tướng và những địa danh, di tích lịch sử, văn hóa của dân tộc chính là những địa chỉ đỏ để tổ chức những chuyến đi thực tế, qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng, phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ CATP Đà Nẵng nói riêng. Ngay trong năm 2014 này, tuổi trẻ CATP sẽ tổ chức chuyến về nguồn tại Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)...

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nguyện hứa: “Cùng dải đất miền Trung ruột thịt, cũng như mảnh đất Quảng Bình của Đại tướng, TP Đà Nẵng chúng con là mảnh đất kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, năng động, sáng tạo trong xây dựng đất nước. Lực lượng CATP mưu trí, dũng cảm, kiên cường lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Hôm nay, toàn thể CBCS CATP quyết tâm học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, hấp dẫn và đáng sống. Chúng con xin dâng nén tâm hương, cầu mong Đại tướng phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mãi mãi là ngọn hải đăng dẫn đường cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, hoàn thành công cuộc đổi mới đất nước. Mảnh đất thiêng Vũng Chùa-Đảo Yến là mắt thần soi sáng, dẫn đường cho quân dân cả nước nói chung, lực lượng CAND, CATP Đà Nẵng nói riêng sáng mắt sáng lòng, bền tâm vững chí, vượt mọi gian lao thử thách canh giữ biển trời Tổ quốc mãi bình yên”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Thiếu tướng Lê Công Dung
cùng Đoàn đại biểu CATP Đà Nẵng dâng hương tại Nghĩa trang đường 9 (Quảng Trị).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và Thiếu tướng Lê Công Dung gióng chuông
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu CATP Đà Nẵng và Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị do Thiếu tướng Lê Công Dung- Giám đốc CA tỉnh dẫn đầu đã viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 (Quảng Trị).

Quang Sang