Báo Công An Đà Nẵng

Đoạn đường bị bỏ quên…

Thứ năm, 02/11/2017 09:23

Người dân ở P. Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phản ánh: Đoạn đường Nguyễn Huy Chương nối từ đường biển (đoạn tiếp giáp đường Hoàng Sa với đường Võ Nguyên Giáp) dẫn đến trục đường 15m cạnh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, nhiều năm qua là điểm ô nhiễm môi trường trầm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Đoạn đường này dài khoảng 500m, rộng 30m có dải phân cách ở giữa, nhưng cỏ dại mọc um tùm, đi dọc đoạn đường, chỗ nào cũng thấy rác  tràn lan từ lòng đường đến vỉa hè. Hai bên đường, tiếp giáp về phía đường biển bị biến thành nơi tập kết, sửa chữa ghe, thuyền la liệt…  Ngay sát hông Trường THCS Nguyễn Chí Thanh là cả những đống rác, phế liệu bốc mùi hôi thối, nhìn toàn đoạn đường thật vô cùng nhếch nhác.

Đường Nguyễn Huy Chương thi công dở dang, cỏ dại mọc kín vỉa hè, dải phân cách,
phế thải ùn ứ ngay đầu đường.

Tìm hiểu vấn đề, các cán bộ UBND P. Mân Thái cho biết, theo thiết kế, đường Nguyễn Huy Chương nối với đường Ngô Quyền, thông ra biển, nhưng gần chục năm nay, đường làm dở dang, người dân đổ  xà bần, phế liệu tràn lan, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị, UBND phường không thể quản lý nổi. Hầu như một năm mấy lần, phường phải bỏ kinh phí để thuê nhân công cắt cỏ, thuê phương tiện  san ủi  rác thải xà bần…

Đề nghị chính quyền và ngành chức năng thành phố cần sớm kiểm tra, vì sao dự án đường Nguyễn Huy Chương thi công dang dở đã nhiều năm, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư xúc tiến việc tiếp tục thi công,  đừng để một con đường đẹp, biến thành nơi cỏ dại mọc, tập kết rác rưởi, phế liệu gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan đô thị như hiện nay.

H.T