Báo Công An Đà Nẵng

Đoạt mạng bạn học

Thứ sáu, 07/11/2014 12:02

Án mạng giờ ra chơi

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 30 ngày 3-11, hàng trăm học sinh, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hòa An, H. Krông Pắc, Đắc Lắc) hốt hoảng khi nghe bước chân chạy thình thịch cùng tiếng la hét thất thanh vang lên từ lầu 2, dãy nhà đối diện cổng trường nên vội chạy đến. Lúc này, mọi người thấy nhiều học sinh đang khiêng em Lê Hoàng Đức (1999, học sinh lớp 9B, ngụ thôn 3, xã Hòa An) từ cầu thang xuống, người đầy máu. Cùng thời điểm đó, mọi người phát hiện Phan Chí Bằng (2000, học lớp 9D, trú thôn 3, xã Ea Hiu, H. Krông Pắc) đang cầm dao đi bộ dưới sân trường. Ngay lập tức, Ban giám hiệu nhà trường lấy xe chở em Đức đến cấp cứu tại BVĐK H. Krông Pắc nhưng nạn nhân không qua khỏi. Đồng thời nhà trường cũng tạm giữ Bằng và điện báo CAX Hòa An.

Trường THCS Võ Thị Sáu cho học sinh nghỉ học để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhiều nhân chứng, vụ án xảy ra tại lớp 9B, vào thời điểm cuối giờ ra chơi. Lúc đó, Bằng và Đức đang ngồi nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Cả hai lớn tiếng cãi vã rồi lao vào vật lộn nhau khiến Đức bị rách áo. Thấy thế, một số bạn cùng lớp đứng ra can ngăn. Sau đó, Bằng bỏ về phòng học, đồng thời lấy con dao nhọn cất trong cặp thủ sẵn trong người. Lát sau, Đức qua phòng Bằng để nói chuyện phải trái. Một số học sinh cùng lớp Bằng thấy thế vội đóng cửa nhưng Đức đẩy cửa đi vào. Em Tr. Th. K. N. (2000, học sinh lớp 9D) cho biết: “Lúc bước vào lớp, Đức chưa kịp nói gì thì Bằng cầm dao đâm vào ngực. Đức bỏ chạy ra hành lang, Bằng đuổi theo tiếp tục đâm một lần nữa”. Đâm xong, Bằng cầm dao đi xuống sân trường, còn các bạn vội đưa Đức xuống để chuyển đi cấp cứu nhưng không kịp.

Sau khi nhận tin báo, CAX Hòa An phối hợp cùng CAH Krông Pắc đến hiện trường, thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng và đưa Bằng về trụ sở CAH. Trưa cùng ngày, CQĐT CA tỉnh Đắc Lắc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Kết quả pháp y kết luận nạn nhân Đức bị đâm 2 nhát ở lưng và ngực, trong đó nhát đâm vào ngực gây đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Nỗi đau người ở lại

Chiều cùng ngày, Trường THCS Võ Thị Sáu phải cho học sinh nghỉ để phục vụ công tác điều tra. Thầy Nguyễn Văn Sang - Hiệu trưởng trường cho biết, vụ việc diễn ra vào cuối giờ giải lao nên trường không trực tiếp chứng kiến. Đến khi nghe tiếng la hét thì Ban giám hiệu chạy qua cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Cũng theo thầy Sang, trước đây Bằng học ở Trường THCS Ea Hiu, mới chuyển về Trường Võ Thị Sáu hơn 1 tháng nay. Bằng có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình. Không ngờ mới về trường, Bằng đã gây tai họa lớn như vậy.

Chiều 3-11, chúng tôi đến nhà Đức khi gia đình đang tổ chức tang lễ cho em. Hàng trăm người dân địa phương đến chia buồn, gương mặt ai cũng hiện lên nỗi đau đớn, xót thương. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng thôn 3, nghẹn ngào khi nhắc đến Đức: “Cháu Đức ngoan hiền, lại giỏi giang. Những lúc rảnh rỗi cháu phụ mẹ đi cắt cỏ cho bò. Những ngày anh Phúc (bố Đức) bị bệnh, cháu thay mẹ trực ở bệnh viện chăm nuôi bố. Do nhà nghèo nên nó phải đi xin cơm từ thiện ăn, để dành cơm mang cho bố. Bây giờ nó không còn nữa. Thật tội nghiệp!”.

Hiện trường hành lang tầng 2, nơi Đức bị đâm.

Trong căn nhà xập xệ, chị Vương Thị Hằng (1966, mẹ em Đức) gương mặt xanh xao, hốc hác ôm quan tài khóc lóc thảm thiết: “Con ơi con. Sao con bỏ bố mẹ mà đi. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này thi đỗ đại học để làm rạng danh bố mẹ cơ mà… Sao con đi nhanh vậy chứ!”. Theo anh Phúc, vợ chồng anh có 5 người con, trong đó Đức là con út. Sáng hôm ấy vợ chồng anh đi hái cà-phê thì thầy giáo chủ nhiệm điện báo Đức bị bạn đánh nên vội chạy lên bệnh viện. “Chúng tôi đến nơi thì cháu nó đã được đưa vào nhà xác. Sao ông trời bắt vợ chồng tôi sống trong cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này” - anh Phúc khóc nghẹn.

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng gia tăng và để lại những hậu quả nặng nề. Vụ án đau lòng này là hồi chuông cảnh báo đến tất cả các bậc phụ huynh, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em mình.   

H. Phúc