Báo Công An Đà Nẵng

Đoạt mạng bạn nghiện

Thứ bảy, 29/03/2014 11:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-3, CQĐT CATP Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố bị can đối với Tô Thanh Lương (1991, P. 1, TP Đông Hà) về hành vi “Giết người”, bị hại là Lê Anh Toàn (1989, trú cùng phường).

Lương từng có 2 năm nghiện heroin, đến năm 2012 đã quyết tâm bỏ được “cái chết trắng”. Tưởng đã có thể thoát khỏi ma túy thì đến năm 2013, trong một lần uống rượu, nghe bạn bè rủ rê, Lương lại dính vào ma túy và phụ thuộc luôn thứ gây nghiện chết người này. Dùng thuốc như cơm, mỗi ngày Lương phải đủ 3 “cữ” sáng - trưa - tối. Trong đám bạn nghiện của Lương có Toàn. Toàn từng có tiền án, tuổi cũng lớn hơn và ăn nói mạnh bạo hơn Lương.

Tô Thanh Lương

Thường thì Toàn và Lương góp tiền mua ma túy dùng chung hai người nhưng không hợp “cạ” vì Toàn kiểu cách như đại ca, với lại chung tiền không mấy khi đủ. 16 giờ 30 ngày 23-3, Lương đến “cữ” ma túy. Sau khi sử dụng xong 1 viên MTTH thì Lương nhận được điện thoại của Toàn, bảo mua ma túy về sử dụng. Vì mới “chơi” xong, lại không thích Toàn nên Lương từ chối. Vậy là Toàn la lối, đe dọa sẽ đến phá nát nhà của Lương. Vì sợ ảnh hưởng đến gia đình, Lương đành miễn cưỡng hẹn Toàn đến trước quán cà-phê Vườn Tượng trên đường Lê Hữu Phước để nói chuyện. Con đường này ban đêm ít người qua lại.

Trước lúc đi, Lương mang theo con dao bấm với ý định phòng vệ. Khi đến nơi, chưa nói được gì nhiều thì Toàn cầm gạch rượt đánh Lương. Tức giận vì trước đó bị dọa, giờ lại bị đuổi đánh, Lương rút dao đâm Toàn nhiều nhát. Khi dừng tay thì Toàn đổ gục xuống, máu từ vết đâm túa ra. Lúc đó khoảng hơn 18 giờ cùng ngày. Sau khi gây án, Lương vứt con dao bấm vào thùng rác rồi về nhà. Còn Toàn, sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Nhận được tin về vụ án mạng, CAP1, CATP Đông Hà khẩn trương đến hiện trường, truy xét đối tượng và nghi phạm được xác định là Lương. Còn Lương, sau khi về nhà, lên phòng ngủ trên tầng 3 khóa cửa lại. Trong quá trình vật lộn, đánh nhau với Toàn, Lương bị chính con dao của mình cắt một vết dài ở lòng bàn tay trái, máu chảy ra nhiều. Biết CA đã tiếp cận, một phần do hoảng loạn sau khi gây án, Lương cố thủ bên trong. Sau hơn 1 giờ được lực lượng CA và người thân vận động, khuyên nhủ, Lương mới chịu mở cửa. Khám xét nơi ở của Lương, CQĐT thu giữ 150 viên MTTH dạng hồng phiến.

2 ngày đầu bị tạm giữ, Lương lên cơn “đói” ma túy vật vã. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 thì tình hình đã khá hơn. Lương cho biết số ma túy bị thu giữ là Lương mua tại Lao Bảo về sử dụng, giá mỗi viên 125.000 đồng. Thực chất hành vi tàng trữ ma túy này là gì, CA tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Bài, ảnh: Bảo Hà