Báo Công An Đà Nẵng

Đoạt mạng người trong mộng

Thứ hai, 30/12/2013 13:35

Án mạng kinh hoàng

(Cadn.com.vn) - Gần 2 ngày trôi qua nhưng người dân xã Tràng Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết tức tưởi của chị Trần Thị Quỳnh (1995, trú xóm 10, xã Tràng Sơn). Theo một số người là hàng xóm của gia đình ông Trần Văn Long (44 tuổi, bố chị Quỳnh) cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 25-12, khi mọi người chuẩn bị lên giường thì nghe tiếng ồn ào ở nhà ông Long nên chạy sang xem sự thể thế nào thì kinh hãi trước cảnh tượng kinh hoàng. Chị Quỳnh đang nằm gục trên giường, máu chảy không ngừng với vết đâm sâu ở tim, còn Trần Văn Tú (1995, trú xóm 4, xã Đông Sơn, H. Đô Lương) cũng đang nằm sóng soài trên vũng máu ở ngoài sân. Ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa cả Quỳnh và Tú đến Bệnh viện Đa khoa H. Đô Lương cấp cứu. Mặc dù các y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng chị Quỳnh đã tử vong ngay sau đó, còn Tú nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã điện báo cho CAX Tràng Sơn và CQĐT, CAH Đô Lương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc, đồng thời cấp báo thông tin đề nghị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra. Sáng 26-12, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CAH Đô Lương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Nơi Quỳnh bị Tú đâm chết.

Sát hại bạn gái vì bị từ chối lời yêu

Chúng tôi có mặt tại gia đình ông Trần Văn Long vào sáng 27-12, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy guộc như không đứng vững, ông Long gạt hàng nước mắt kể lại: Tối hôm đó, khoảng 19 giờ, khi gia đình tôi vừa ăn cơm xong thì 3 thanh niên gồm Trần Văn Tú, Tài và Cương cùng đến nhà chơi. Thấy Tú đến chơi, tôi cũng đã khuyên can con gái, sau đó lên giường nằm. Được khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì nghe tiếng xe máy của Tài và Cương về trước, tôi nhổm người dậy thì bỗng nghe tiếng cháu Quỳnh gọi vọng từ ngoài nhà vào: “Bố ơi, Tú đâm con rồi!”. Tôi liền chạy ra thì thấy Quỳnh đã gục xuống giường nên hô hoán mọi người đến cứu cháu. Khi mọi người chạy đến thì cũng đã thấy Tú nằm trên vũng máu ngoài sân. Chúng tôi vội đưa cả hai đi cấp cứu nhưng con gái tôi đã không qua khỏi...

Được biết, Quỳnh là con gái đầu trong gia đình có 4 chị em (trong đó có 2 gái và 1 em trai). Sau cái chết của con, bà Đậu Thị Hà (1974) liên tục ngất lên, ngất xuống nên gia đình phải đưa sang nhà ông bà nội. Quỳnh và Tú là bạn học từ hồi cấp 3, Tú đã nhiều lần ngỏ lời yêu với Quỳnh nhưng đều bị từ chối vì Quỳnh chỉ xem Tú như bạn bè. Theo người thân của gia đình cho biết, vào đêm Noel, do Quỳnh ngồi xe bạn gái đi chơi mà không ngồi xe của Tú nên đã bị Tú tát cảnh cáo. Có thể do căm tức Quỳnh nên Tú đã thủ sẵn con dao trong người đâm chết Quỳnh rồi tự kết liễu cuộc đời.

Di ảnh nạn nhân Trần Thị Quỳnh.

Ông Trần Văn Châu (chú của Quỳnh) cho biết, Quỳnh rất ngoan ngoãn, hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ. Học hết 12, vì gia cảnh khó khăn nên Quỳnh không thi vào đại học hay cao đẳng mà xin làm công nhân may ở Cty TNHH Pex Vinh tại xã Lạc Sơn, H. Đô Lương được 3 tháng nay để phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ từ chối lời yêu mà Tú lại hành động nông nổi như vậy. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì Tú là thanh niên khá cá biệt, thường trộm cắp trong làng, trong xóm. Cách đây 3 tháng, vì xích mích nhỏ, Tú đã dùng dao đuổi chém bà V. (44 tuổi, trú cùng xóm) nhưng rất may bà V. chạy thoát được. Cũng có thể vì bản tính côn đồ, hay trộm cắp của Tú mà Quỳnh từ chối tình cảm, dù Tú đã theo đuổi khá lâu.

Ngày 27-12, Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng CAH Đô Lương cho biết, hiện CAH Đô Lương đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CQĐT CA tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền và Tú đang được bảo vệ đặc biệt, chờ hồi phục sức khỏe để tiến hành lấy lời khai và điều tra vụ việc.

D. Hóa