Báo Công An Đà Nẵng

Đoạt mạng vợ vì lời nói khó nghe

Thứ bảy, 15/09/2018 18:30

CQĐT CA tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết quả điều tra, truy tố Huỳnh Văn Ánh (1973, trú xã Đông Hà, H. Đức Linh, Bình Thuận) về hành vi “Giết người”. Đây là vụ án xuất phát từ nguyên nhân giản đơn, song để lại hậu quả bi thảm.

Huỳnh Văn Ánh.

Chuyện là, ngày 18-3, Ánh cùng vợ là Trương Thị Tuyết Nga (1974) thuê Võ Thị Mai (1985), Nguyễn Văn Đức (1970), Nguyễn Thị Long (1971), Trương Văn Ngọc (1978), Võ Văn Sinh (1993), Võ Văn Dân (1960), Thổ Phước (1976), Thổ Thị Nga (1985) và Trà Văn Diệp (1985, cùng trú Bình Thuận) đến hái tiêu tại rẫy của gia đình ở thôn 2B (xã Đông Hà). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Ánh về dự đám cưới, chị Nga thì đi ăn đám giỗ, những người làm thuê tiếp tục hái tiêu đến trưa thì nghỉ. Chiều cùng ngày, vợ chồng Ánh vào lại rẫy và cùng hái tiêu với số người làm thuê. Đến 15 giờ, chị Nga nghỉ đi vào chòi rẫy để nấu ăn cho những người làm công. Khoảng 15 phút sau thì Ánh cũng nghỉ hái tiêu và đi nhổ củ sả mang vào chòi rẫy. Lúc này thấy vợ đang ngồi nấu ăn nên Ánh để sả gần chỗ chị Nga rồi lên võng nằm. Ánh nói với chị Nga: “Hôm nay hái tiêu xong, mai mốt rảnh thì về kêu thợ dỡ mái vòm ở trước sân nhà ra vì để vậy thấy u ám quá. Kêu thợ trả lại cái tủ quần áo vì cái tủ to quá không đưa vào phòng được mà để ở phòng khách thì không nên. Mấy cánh cửa bị mối ăn, sẵn kêu thợ về sửa lại luôn”. Chồng vừa dứt lời, chỉ Nga đáp: “Dòng họ ông bị điên hết rồi!”.

Nghe chị Nga nói xúc phạm đến mình và dòng họ nên Ánh nổi nóng đứng dậy lấy cây rựa đang để gần võng đi đến chỗ vợ. Từ phía lưng chị Nga, Ánh cầm rựa chém liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ nằm bất động, Ánh cầm lưỡi rựa bị gãy rời khỏi cán, tự chém vào đầu của mình và lấy cây kéo ở khu vực bếp tự đâm vào cổ để tự sát. 16 giờ cùng ngày, sau khi hái tiêu xong, anh Võ Văn Sinh mang chiếc thang vào chòi rẫy để cất thì phát hiện Ánh và chị Nga nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh có rất nhiều máu. Thấy vậy, anh Sinh chạy ra lại chỗ hái tiêu báo cho mọi người biết và đưa vợ chồng Ánh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Nga tử vong, còn Ánh được cứu sống.

Dân gian có câu cửa miệng “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chỉ vì một lời nói khó nghe của vợ mà Ánh đã gây ra trọng tội, để lại hậu quả hết sức đau lòng cho gia đình, người thân. Âu đó cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho các cặp vợ chồng về cách ứng xử trong cuộc sống thường nhật.

GIA BẢO