Báo Công An Đà Nẵng

Dọc đường “kết nối yêu thương”

Thứ tư, 01/01/2014 12:31

(Cadn.com.vn) - Trong lúc mọi người hối hả sắm sửa, lo Tết, có những người vẫn miệt mài đem những phần quà Tết đến cho những bệnh nhân nghèo trong bệnh viện, hay những vùng khó khăn, bão lũ, để động viên, san sẻ yêu thương cho bao người nghèo khó...

Báo Công an TP Đà Nẵng và chùa Bà Đa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
tại xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Hạnh phúc được “nối nhịp bờ vui”…

Trên chuyến xe  từ Đà Nẵng đi tặng quà cứu trợ cho đồng bào xã Ba Điền, H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) vào cuối tháng 11-2013, bác tài xế vui tính đã gọi những người làm công tác xã hội- từ thiện chúng tôi là những người “nối nhịp bờ vui”. Đoạn đường từ cầu Suối Loa 2 đến xã Ba Điện chưa đầy 20 km, nhưng xe của chúng tôi đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Chiếc xe chậm chạp và thận trọng lên dốc, xuống dốc trên con đường toàn đá lổm chổm, gập ghềnh. Trời mưa tầm tã. Có những đoạn đường bị núi lở, nước cuốn trôi, đường mới chỉ được thông tạm thời bằng cách cào đất đá sang hai bên đường để một lối nhỏ cho xe đi hoặc đan những sọt đất đá lấp tạm chỗ bị xói lở, nên càng khó đi. Có lúc xuống dốc, người trên xe cứ dồn vào nhau...

Song nỗi mệt nhọc ấy không thấm vào đâu với những người mà chúng đang tìm đến. Nhìn những cánh đồng của người dân bị sa bồi, thủy phá, chúng tôi thấy nao lòng. Đối với người nông dân, tài sản, cuộc đời họ là những mảnh vườn, thửa ruộng, nay bị thiên tai tàn phá, họ coi như trắng tay... Ông Kenny- Giám đốc khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng liên tục nói chuyện, dường như ông muốn xua đi cảm giác nặng trĩu của mọi người trên xe trước cảnh tàn phá của bão lũ còn ghi đậm dấu ấn trên đường đi.

Ông có đem theo bánh mì, nhưng không ai muốn ăn. Với những chuyến đi cứu trợ, có những lúc mọi người ăn qua loa ngay trên xe hoặc quên bữa là điều thường xảy ra. Và, lúc này đây, mọi ánh mắt đều hướng về con đường phía trước- nơi ấy, đồng bào xã Ba Điền đang chờ chúng tôi... Hơn 12 giờ trưa, chúng tôi mới đến Ba Điền.

Thấy chúng tôi, đồng bào rất vui, mọi người cùng giúp chuyển hàng từ xe vào điểm phát quà. Ba Điền, có tới 98% số hộ là đồng bào dân tộc Hre, nên đời sống phần lớn còn khó khăn, thiếu thốn. Bà Phạm Thị Lợi (66 tuổi), ở Làng Tương, rất vui khi nhận được phần quà cứu trợ của Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores phối hợp Báo Công an TP Đà Nẵng trao cho bà con: “Ruộng lúa ngập hết rồi. Giờ được nhận quà này, lại có tiền để mua gạo nữa, già vui quá”.

Được tận mắt chứng kiến cảnh đồng bào vui mừng biết bao khi được nhận quà, có người đi cả chục cây số đường rừng với đôi chân trần, trong trời mưa trắng núi để đến nhận sự chia sẻ của chúng tôi. Có những người chưa nói được tiếng Việt, chỉ biết gật đầu, mỉm cười, ánh mắt chân thành thay lời cảm ơn hoặc dùng ngón tay điểm chỉ thay vì ký nhận tiền... Chúng tôi thật sự xúc động, cái lạnh vì mưa gió, sự mệt mỏi do đi đường xa đều tan biến, thay vào đó là tình yêu thương ấm áp, niềm hạnh phúc vô bờ khi được chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào trong lúc ngặt nghèo này. Những lúc ấy, chúng tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói “nối nhịp bờ vui”...

Đồng chí Hoàng Kim Dung - Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng   
trao quà cho người dân P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Những khoảnh khắc cảm động

Hai năm qua, những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đã quen với hình ảnh của cô gái dễ thương người nước ngoài tên Lữ Âu (Tổng Giám sát Hành chính Tổng Công ty, kiêm Tổng giám sát nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores). Dù bận rất nhiều việc, nhưng cô Lữ Âu luôn có mặt trong các buổi phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Ung thư và Bệnh viện Phụ sản- Nhi TP Đà Nẵng. Cô tất bật chạy tới chạy lui, luôn tay múc những tô cháo nóng, thơm ngào ngạt, gương mặt xinh đẹp của cô vã mồ hôi.

Khi múc cháo cho bà Nguyễn Thị Lời (65 tuổi), cô Lữ Âu sợ cháo làm nóng tay bà, đã ân cần bưng cháo đặt cẩn thận vào hộp nhựa, khiến bà Lời rất cảm động, trầm trồ: “Cô gái nước ngoài dễ thương và tốt bụng quá. Mải làm từ thiện như vậy, chắc là chưa có chồng con chi?”...

Trên hành trình cứu trợ đồng bào bị bão lũ ở Duy Xuyên và Đại Lộc (Quảng Nam), khi đến xã Đại Hưng, trên đường có người mẹ chở con bị ngã, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì ông Adwin- Tổng Giám đốc khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng, đã vội mở cửa ô-tô, chạy lại đỡ 2 mẹ con dậy. Mọi người ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Không chỉ những suất quà mang nặng nghĩa tình, mà những cử chỉ thân thiện, những tấm lòng rộng mở, những trái tim nhân hậu luôn sưởi ấm, kết nối yêu thương với cộng đồng, với người nghèo...

Trong khoảnh khắc rộn ràng giữa năm cũ sắp qua đi, năm mới đã gõ cửa, vẫn còn có những bệnh nhân nghèo không may mắn đang phải đón Tết trong các bệnh viện. Đôi khi, chỉ cách một tấm cửa kính bệnh viện thôi, mà không khí háo hức, rộn ràng đón Tết như gác lại phía bên ngoài phòng bệnh, bên trong cả bệnh nhân và người nhà của họ vì quá lo lắng, toan tính việc điều trị bệnh, mà dường như quên đi khái niệm Tết.

Cho nên, những phần quà Tết bé nhỏ, thật sự là mùa xuân ấm áp tình người đến với các bệnh nhân. Vì vậy, trong những ngày này, có rất nhiều tấm lòng đang hướng về những  người nghèo, bệnh nhân, những mảnh đời bất hạnh, để được chia sẻ, đồng hành cùng họ, để tết cổ truyền của người Việt Nam thật sự ấm áp với mọi người dân Việt Nam...

Hồng Nhật