Báo Công An Đà Nẵng

Độc kế “đồ độc”

Thứ ba, 04/11/2014 12:31

(Cadn.com.vn) - Đinh Thị Pên (44 tuổi, trú thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) tuy học hành chẳng đến đâu nhưng lại có cái trí “thông minh” hơn người. Tất nhiên, cái trí tuệ ấy không giúp ích cho làng xã mà là để lừa gạt người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chuyện là vầy, sinh ra và lớn lên ở vùng núi Kà Khu, Pên thấy người dân quê mình còn mang nặng hủ tục mê tín “cầm đồ độc” nên suy nghĩ tìm ra độc kế “đồ độc” để kiếm tiền. Pên tự nghĩ rồi “phong” cho mình là người “có tài xem bói tìm ra đồ độc”. Tuy nhiên, nếu “làm ăn” ở xã mình thì sẽ bị lộ tẩy nên Pên quyết định sang xã khác để “tung chiêu”.

Tình cờ, hôm ấy Pên sang thăm em ruột là Đinh Thị Pon (trú xóm Mặt Bằng, xã Sơn Kỳ, cùng H. Sơn Hà) thì cũng là lúc con của chị Pon bị bệnh. Cháu bị bệnh, không những không cùng em lo cho cháu, Pên lại lợi dụng cơ hội này để “quảng bá” tài xem bói, tìm “đồ độc” của mình. Thấy em gái lo lắng, Pên gieo quẻ rồi phán rằng: cháu nó bị người khác hãm hại bằng cách cầm đồ độc. Không có thuốc gì chữa được. Nghe phán, Pon tin lời và nhờ chị tìm “đồ độc”. Như lời phán, chỉ vài phút ra ngoài vườn tìm, Pên phát hiện được túi “đồ độc”. Bệnh tình của con chị Pon cũng chỉ là cảm cúm thông thường nên ít hôm sau thì khỏi, vậy là tiếng tăm của Pên bắt đầu “nổi”.

Sau đó không lâu, gia đình anh Đinh Văn H. (trú xã Sơn Kỳ) có con bò bị bệnh chết nên người dân đồn rằng nhà anh bị người khác “cầm đồ  độc” chứ con bò khỏe mạnh như rứa, làm chi mà chết được. Hoảng sợ, anh H. khăn gói đánh đường sang xã Sơn Ba mời “pháp sư” Pên về bói tìm “đồ độc”. Được khổ chủ mời, Pên ra vẻ không muốn đi để “làm căng” khiến anh H. phải năn nỉ, hứa sẽ hậu tạ. Khi thấy anh H. đã “sập bẫy”, Pên liền “xuất chiêu”. Sau khi sang nhà anh H., Pên gieo quẻ, phán như đinh đóng cột: Nhà mày bị cầm đồ độc. Muốn tai qua nạn khỏi thì phải tìm được “đồ độc” ấy. Nghe đến đây, anh H. toát mồ hôi hột, năn nỉ “pháp sư” tìm giúp. Chẳng khó khăn gì, sau một hồi tìm kiếm, Pên phát hiện túi “đồ độc” là bịch ni-lông bọc một số tạp vật dưới ruộng nhà anh H. Gia đình anh H. vừa mừng vì tìm thấy “đồ độc” nhưng lo lắng vì có người hại mình. Anh H. hậu tạ “pháp sư” Pên 600.000 đồng, sau đó chạy vay tiền để rước “pháp sư” về tiếp tục cúng trừ “độc”.

Sau phi vụ này, “pháp sư” Pên càng trở nên “lừng danh thiên hạ” nên việc đưa thêm nạn nhân vào bẫy của mình là điều dễ như trở bàn tay. Không những vậy, Pên còn mở rộng địa bàn làm ăn đến một số xã ở H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) và H. Kon Plông (Kon Tum).

Qua nắm thông tin địa bàn, CAH Sơn Hà đã tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ trò lừa bịp của Pên. Cuối tháng 9-2014, trong lúc “pháp sư” Pên đang “diễn” thì bị CAH vạch trần hành vi. Tại CQĐT, Pên khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bước đầu, CAH Sơn Hà xác định Pên lấy tiền của gần 20 người dân sau khi dựng kịch tìm túi “đồ độc”. Pên thừa nhận: Thực ra mình không có tài cúng hay tìm đồ độc chi. Vì thấy người ta tin nên mình tranh thủ làm kiếm ít tiền thôi mà! Chừ thì mình chừa rồi.

P.V