Báo Công An Đà Nẵng

Đội lốt để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Thứ hai, 23/03/2015 12:17

(Cadn.com.vn) - Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ Nguyễn Ngọc Hải (1987, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tự xưng là Phó Giám đốc Cty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng và tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo nhiều người. Ngày 20-3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

BIỆT TÀI… NỔ

Trong khoảng thời gian từ năm 2010-2013, Nguyễn Ngọc Hải không buôn bán gỗ, không có gỗ, không có ô-tô cũng không có quan hệ quen biết với ai có chức năng để xin việc làm ở CATP Đà Nẵng, các trường cấp 3 Q. Hải Châu… nhưng bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Hải đã đưa ra thông tin giả, làm giả tài liệu, con dấu của doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 cá nhân với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2011, Hải tự xưng là Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đang kinh doanh gỗ để kiếm thêm thu nhập nhằm tạo lòng tin với ông Mai Văn Tiến (1958, Gia Lai). Từ đó, Hải mượn ông Tiến 440 triệu đồng để làm thủ tục hải quan rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Hải còn lừa lấy của ông Tiến 3 sản phẩm gỗ có giá trị 117 triệu đồng. Tổng cộng số tiền chiếm đoạt của ông Tiến là 557 triệu đồng.

Khoảng cuối năm 2012, đầu năm 2013, ông Lê Văn Đoàn (1955, Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm mối mua gỗ để sản xuất hàng mộc. Nhận thấy ông Đoàn ít am hiểu về việc mua bán, Hải giới thiệu mình là Phó Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (Cty CP XNK Đà Nẵng), hiện có một lô gỗ trắc đang cần bán với giá rẻ. Sau khi được cho bản hợp đồng mua bán cũ của Cty CP XNK Đà Nẵng, Hải mang photo scan mẫu dấu, soạn thảo lại bản hợp đồng, điền số tài khoản và tên Nguyễn Ngọc Hải là người đại diện chính thức với chức danh “Phó Giám đốc Cty CP XNK Đà Nẵng” rồi giới thiệu với những người có nhu cầu mua gỗ. Tin tưởng, ông Đoàn đã giao cho Hải 800 triệu đồng tiền cọc.

Cũng bằng thủ đoạn “kinh doanh gỗ”, Hải còn chiếm đoạt của chị Lê Thị Nga (1981, Hà Tĩnh) hơn 414 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Liên (1980, Gia Lai) 80 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Hữu Lành (1980, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) 290 triệu đồng. Ngoài thủ đoạn gian dối trên, Hải còn mạo danh là cán bộ CA, có quan hệ với nhiều sếp lớn, có thể xin việc trong ngành Công an và ngành GD&ĐT để lừa chị Lê Thị Bích Tuyết (1992, Gia Lai) 200 triệu đồng; lừa chị Phan Thị Hiền (1986, Thanh Hóa) 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hải còn nói dối có ô-tô đã qua sử dụng cần bán với giá rẻ để chiếm đoạt của ông Trần Lợi (1965, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) 220 triệu đồng.

Bị cáo Hải thừa nhận những việc làm sai trái của mình.

HỐI HẬN?

Tại tòa, bị cáo Hải khai vì không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ do làm ăn thua lỗ nên bị cáo đã gian dối đối với những người này để chiếm đoạt tiền. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo những hành vi sai trái của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan.

“Bị cáo đợi cái ngày này đã rất lâu, đến nay là 11 tháng 18 ngày, để được đứng ở đây gửi đến những người đã bị bị cáo lừa gạt lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Bị cáo đã biết và thấy việc làm của mình hoàn toàn sai trái. Chỉ vì những suy nghĩ bồng bột thiếu chín chắn, không can đảm dừng lại khi thấy mình sai đã để lại cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì bị cáo... Và, bị cáo muốn gửi đến người mẹ của mình lời xin lỗi và mong mẹ hãy thứ tha cho đứa con bất hiếu. Cuối cùng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo để bị cáo sớm về phụng dưỡng mẹ già...”, bị cáo Hải nói trong nước mắt ân hận khi được nói lời sau cùng.

Sau khi áp dụng những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị cáo có nhân thân tốt, có mẹ là thương binh, gia đình có công với cách mạng... VKS đề nghị mức án từ 12-14 năm tù. Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hải 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Trang Trần