Báo Công An Đà Nẵng

Đội lốt trai tân để... đoạt tình

Thứ năm, 30/10/2014 11:06

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-10, tại trụ sở CAH Nghi Lộc (Nghệ An) xuất hiện hai cô gái thất thểu đến trình báo vụ việc bị cưỡng hiếp. Đó là Nguyễn Thị T. (1995, trú H. Nghi Lộc). T. đi cùng chị gái trình bày: T. quen biết qua điện thoại với một nam thanh niên tên Đức, trú xã Nghi Hoa, H. Nghi Lộc. Qua nhiều lần nhắn tin làm quen và tỏ tình với T., ngày 18-10, Đức hẹn gặp và rủ T. đi chơi.

Ngày hôm đó, Đức điều khiển xe máy đến đón và chở T. ra khu vực đường tránh gần UBND H. Nghi Lộc tâm sự. Sau đó, cả hai tiếp tục lên xe đi chơi và Đức đã chở T. đến khu vực cánh đồng thuộc xã Nghi Hoa rồi giở trò đồi bại. Mặc dù T. ra sức chống cự và van xin nhưng Đức không buông tha. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Đức chở T. về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hồ Đình Phúc - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Đội CSĐTTPVTTXH CAH triển khai các phương án để xác minh, truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, bước đầu vào cuộc điều tra, thông tin về đối tượng do bị hại cung cấp lại quá ít ỏi. Nạn nhân chỉ biết đối tượng tên Đức sinh năm 1990 và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Chính vì vậy, công tác điều tra, xác minh vô cùng khó khăn.

Trần Văn Vương...

Sau quá trình rà soát, xác minh trên địa bàn, các TS không tìm được đối tượng nào tên là Đức có những đặc điểm nhân dạng như bị hại cung cấp. Tiếp tục điều tra, khoanh vùng đối tượng, các TS nhận thấy nhiều khả năng đối tượng dùng tên giả để lừa nạn nhân nên phương án điều tra được triển khai theo hướng khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 19-10, các TS xác định Trần Văn Vương (1988, trú xóm 11, xã Nghi Hoa, H. Nghi Lộc) là đối tượng tình nghi số 1, bởi Vương có những đặc điểm giống thông tin bị hại cung cấp nên triệu tập về trụ sở CAH làm việc.

Tại CQĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Vương đã phải khai nhận hành vi của mình. Vương đã có vợ và con nhỏ, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ Vương phải để con ở nhà cho ông bà nội và chồng chăm sóc rồi vào TPHCM tìm việc làm. Trong khi vợ vất vả làm việc, tiết kiệm tiền gửi về nuôi con thì Vương ở nhà chỉ lo đàn đúm, tụ tập với đám thanh niên trong làng.

Do sống xa vợ, thiếu thốn tình cảm nên Vương theo đám trai làng đi tán tỉnh, trêu ghẹo các cô gái trẻ. Vương tự nhận mình là trai tân, thông qua một người bạn để xin số điện thoại của T. và làm quen. Để không bị lộ thân phận, Vương tự xưng mình là Đức, 24 tuổi, đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

...và cánh đồng vắng nơi Vương thực hiện hành vi đồi bại.

Sau một tuần nhắn tin trò chuyện và tán tỉnh qua điện thoại, tối 18-10, Vương quyết định rủ T. đi chơi. Sợ T. không đồng ý nên Vương đã nhờ một bạn học cũ của T. nói giúp để T. đồng ý đi chơi với mình. Gặp được T., Vương ngỡ ngàng trước nhan sắc của thiếu nữ tuổi mới lớn. Sau khi chở T. đi tâm sự, Vương quyết định chở T. đến cánh đồng vắng thuộc xã Nghi Hoa và giở trò đồi bại mặc cho cô gái ra sức chống cự và tha thiết cầu xin.

Còn Nguyễn Thị T., sau khi học xong lớp 12, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố lại mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 3 chị em ăn học nên T. không thi đại học mà đi học nghề và xin làm ở xưởng may của một khu công nghiệp trên địa bàn kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Sở dĩ, T. nhận lời đi chơi với Vương vì em có quen biết một người tên Đức (có quan hệ thông gia với gia đình mình) nên khi có người tên Đức nhắn tin làm quen, T. nghĩ ngay là người này.

Sau khi gặp mặt Vương, biết mình đã nhận nhầm người và rất lo lắng nhưng do đã nhận lời đi chơi, bỏ về thì mất lịch sự nên T. vẫn tiếp tục đi chơi với Vương, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên. Nghe tin em gái bị kẻ xấu hãm hiếp, chị gái của T. từ TPHCM đã nghỉ việc về nhà để cùng em gái tố cáo tên "yêu râu xanh".

D.H