Báo Công An Đà Nẵng

Đổi thuốc bảo vệ thực vật lấy... heroin!

Thứ ba, 03/03/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - Thường khi đã dính vào ma túy thì con nghiện luôn rơi vào cảnh "tiền khô cháy túi" nên "bần cùng sinh đạo tặc" và Đỗ Khắc Thưởng (30 tuổi, trú Phi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng), Phạm Văn Dũng (30 tuổi, trú tổ 1, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) cũng không thoát khỏi "vòng kim cô" ấy. Chỉ có điều kỳ cục là Dũng và Trọng lại tính nước "đổi" thuốc bảo vệ thực vật lấy ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện.

Thông tin từ CQĐT CAH CAH Lâm Hà (Lâm Đồng), đơn vị đã khởi tố, bắt giam Đỗ Khắc Thưởng và Phạm Văn Dũng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 9 và ngày 10-1, sau khi lên cơn nghiện, móc rách túi quần mà chẳng có đồng nào "dính" trong đó nên Thưởng và Dũng chụm đầu bàn bạc cách kiếm tiền. Suy đi tính lại, cả hai thấy cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật của ông Lại Xuân Trung (trú thôn Đức Hà, xã Tân Văn, H. Lâm Hà) là có thể "làm ăn" được nên "chấm". Vậy là cả hai chở nhau bằng xe máy đến "điểm hẹn", cạy cửa đột nhập lấy trộm nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sau đó mang đi bán được hơn 10 triệu đồng. Phi vụ đầu tiên thành công hơn dự kiến, cả hai "hứng chí" kéo nhau đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật của bà Nguyễn Thị Nhàn (trú thôn 3, xã Gia Lâm, Lâm Hà).

Tại đây, sau khi đột nhập, Dũng - Thưởng "khoắng" nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật với giá trị hơn 9 triệu đồng. Chỉ ra quân "chơi" 2 cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mà kiếm được số tiền khá rủng rỉnh, Dũng - Thưởng vô tư thỏa mãn cơn nghiện và cứ nghĩ rằng hành vi của mình khó mà bị lực lượng CA phát hiện nên động viên nhau "đúng là diệu kế". Tuy nhiên, sau khi nhận tin báo của các bị hại, CQĐT CAH Lâm Hà nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và đặt nghi vấn đặc biệt đối với Dũng-Thưởng vì có nhiều bất minh về thời gian cũng như kinh tế. Khẩn trương thu thập chứng cứ, CQĐT CAH Lâm Hà có đủ cơ sở khẳng định bộ đôi này là thủ phạm thực hiện 2 vụ đột nhập trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật nên tiến hành triệu tập đấu tranh.

Tại CQĐT, cả hai khai nhận, do thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, lại không có nghề nghiệp nên luôn lâm cảnh túng quẫn. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, cả hai đã rủ nhau đi trộm thuốc bảo vệ thực vật, sau đó mang bán lại cho các đại lý lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sở dĩ cả hai chọn mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật là nghĩ rằng như thế sẽ đánh lạc hướng CQĐT vì cứ nghĩ chẳng bao giờ lực lượng CA tính đến chuyện con nghiện heroin lại đi trộm thuốc bảo vệ thực vật? Tất nhiên, cả hai đã nhầm!

P.V