Báo Công An Đà Nẵng

Đội tuyển Việt Nam chia tay hai chuyên gia Hàn Quốc

Thứ tư, 29/12/2021 08:28

Dù rất nỗ lực nhưng Quang Hải và các đồng đội đã không tạo được cuộc lội ngược dòng trước đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt về và cán đích AFF Suzuki Cup 2020 với tấm Huy chương Đồng chung cuộc. Sau giải đấu, đội tuyển Việt Nam cũng nói lời chia tay với 2 chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý HLV Kim Tae-min.

Đội tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý HLV Kim Tae-min.

Bác sĩ Choi Ju-young là người đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 12-2018 đến nay. Với kiến thức và kinh nghiệm 18 năm phục vụ cho các đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc, ông đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phục hồi chấn thương cho các cầu thủ. Các giải đấu trọng điểm như ASIAD, AFF Suzuki Cup, Asian Cup, vòng loại U23 châu Á đến vòng loại World Cup... đều có sự đồng hành trong công tác vật lý trị liệu của ông. Sau 3 năm gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, bước sang tuổi 70, bác sĩ Choi Ju-young bày tỏ nguyện vọng được kết thúc công việc để trở về Hàn Quốc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Về phía trợ lý Kim Tae-min, ông bắt đầu làm việc tại đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý cho HLV trưởng Park Hang-seo kể từ đợt tập huấn hồi tháng 8-2021 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trợ lý Kim Tae-min cũng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan hồi tháng 10-2021. Được biết, sau khi kết thúc công việc tại đội tuyển Việt Nam, ông Kim Tae-min sẽ trở về Hàn Quốc để đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng tại đội tuyển U20 Hàn Quốc.

Như vậy, đến thời điểm này bóng đá Việt Nam đã nói lời chia tay với 4 chuyên gia người Hàn Quốc. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2022, trợ lý HLV Kim Han-yoon và HLV thủ môn kỳ cựu Kim Hyun-tae cũng đã hết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và trở về nước.

Trợ lý Kim Han-yoon gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2019. Ông được xem cánh tay đắc lực của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển U23 Việt Nam trong hơn 2 năm qua, góp công rất lớn trong thành tích giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30. Ông chia tay với bóng đá Việt Nam vì mong muốn được trở lại quê nhà Hàn Quốc để vừa làm việc, vừa sinh sống gần gũi với gia đình. Trong khi đó, vì lý do tuổi tác, nên HLV thủ môn Kim Hyun-tae không thể tiếp tục đảm đương công tác huấn luyện thủ môn vốn đòi hỏi khá cao về thể lực và cường độ vận động.

Ở AFF Cup 2020, tuy không bảo vệ thành công ngôi vô địch như sự kỳ vọng nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ với tinh thần thi đấu tận lực, tận hiến và không bao giờ từ bỏ. Không có đội bóng nào là bất khả chiến bại. Với đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Thất bại chỉ là điểm dừng để đội tuyển Việt Nam nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn, trước mắt là các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp ở đấu trường này, nhưng việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu lục sẽ vẫn là bước đệm để đội tuyển cải thiện trình độ chơi bóng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đến ngày 31-12 tới, đội tuyển Việt Nam mới có chuyến bay để trở về nước. Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Palaza (Hà Nội). Trong thời gian này, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trước khi trở về gia đình nghỉ ngơi bên người thân.

Dự kiến, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1-2022 để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Australia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27-1-2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1-2-2022 (đúng ngày 1 Tết âm lịch) tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Ở một diễn biến khác, 19 giờ 30 hôm nay (29-12), trên SVĐ quốc gia Singapore, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia sẽ đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Sau khi có tin đội tuyển Thái Lan nhận "mưa" tiền thưởng từ các cá nhân và doanh nghiệp nước nhà, phía Indonesia cũng không chịu thua kém. Các nhà tài trợ ở đất nước vạn đảo đang thể hiện sự quan tâm của mình cho đội nhà. Evan Dimas và các đồng đội cũng được hứa hẹn nhận "mưa" tiền nếu vô địch AFF Cup. Vừa qua, một doanh nghiệp trong nước đã trao tay số tiền tương đương 37.000 USD cho thầy trò HLV Shin Tae-yong nhờ chiến công lọt vào chung kết. Doanh nghiệp này cũng hứa thưởng gấp đôi con số trên cho chức vô địch. Chưa hết, hàng loạt “mạnh thường quân” ở xứ vạn đảo cũng hứa hẹn sẽ chi ra tổng số tiền lên đến hàng triệu USD để kích thích tinh thần các tuyển thủ nước nhà.

Thành Danh