Báo Công An Đà Nẵng

Đội xe thồ gác chắn tàu thiện nguyện

Thứ ba, 03/11/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Hơn 20 năm qua,  dù cuộc mưu sinh vẫn còn nhiều vất vả, nhưng xuất phát từ cái tâm, các thành viên đội xe thồ cửa Hữu (P.Phú Thuận, TP Huế, tỉnh TT-Huế) tự nguyện hằng ngày thay nhau báo hiệu, đứng chặn xe qua lại khi tàu đến, giúp biết bao người thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Chúng tôi gặp ông Phạm Bá Sum (57 tuổi, tổ trưởng tổ xe thồ cửa Hữu) đang đứng bên lề đường để cảnh báo cho một số người dân đang đi qua đường ray biết, cũng lúc đó chiếc tàu chạy đến, một tốp người hai bên đứng chững lại chờ tàu đi qua, khi thấy hành động của ông, mọi người lại vui vẻ cười đùa và an tâm hơn, bởi lẽ họ cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này của người đàn ông chạy xe thồ, kiêm gác tàu... đoàn tàu đi qua, mọi người bình an, ông trở lại với công việc xe ôm mưu sinh của mình.

Ông Sum chia sẻ: “Chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, anh em trong đội không ai bảo ai cứ thế thay phiên nhau đứng ra giúp mọi người dân tránh tai nạn khi tàu đi qua. Đa số nhiều người bị tai nạn ở đây là người dân ở xa tới, ít hiểu biết về đường tàu. Anh em xe thồ chúng tôi vất vả mưu sinh không có thời gian đọc báo, nhưng lịch tàu chạy là nhớ kỹ lắm, sau đó phân công nhau đứng gác ở đường ray để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại... Tiếp câu chuyện ông Sum, ông Lê Hùng (56 tuổi), một thành viên trong tổ xe thồ nói: “Đoạn ni nguy hiểm lắm chú, khi chưa thành lập đội gác tàu tụi tui đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm lắm, anh em tui gắn bó được đến hôm nay cũng bởi không muốn chứng kiến tai nạn xảy ra, tội cho người bị nạn lắm họ cũng giống chúng tôi vất vả mưu sinh cả...

Theo nhiều người dân sống cạnh khu vực giao cắt giữa đường sắt với đường ngang trước cửa Hữu thì đây là điểm thường xuyên xảy ra va chạm giữa tàu lửa với các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, được sự giúp sức của các thành viên tổ xe thồ cửa Hữu, “điểm đen” này đã hạn chế tai nạn hơn những năm trước. “Các chú xe thồ tốt bụng lắm. Không nhờ mấy chú nớ chắc ở chỗ đường sắt ni xảy ra nhiều vụ chết người rồi. Không cần ai nhắc nhở cũng chẳng có tiền nong chi nhưng mấy chú xe thồ cứ thấy tàu qua là ra dang tay đứng chắn...”, bà Hường, người dân bán nước giải khát ở khu vực này chia sẻ.

Các thành viên trong tổ xe thồ cửa Hữu tự nguyện làm công việc cảnh báo tàu đến.

 Mấy chục năm trong nghề xe thồ, cũng là bấy nhiêu năm các thành viên trong đội cứu sống biết bao nhiêu tính mạng. Lý do khiến điểm giao cắt này trở nên nguy hiểm bởi lưu lượng xe cộ qua lại ở đây rất đông, đặc biệt vào những giờ cao điểm, học sinh và người đi làm việc về thường lưu thông qua đây rất nhiều. Bên cạnh đó, đoạn từ đường Phạm Thị Liên đến đường ray xe lửa lại hẹp và xuất hiện chợ tự phát cạnh đường ray khiến người đi đường bị khuất tầm nhìn. Khu vực này có nhiều đường ngang cắt qua đường ray nối vào khu dân cư, nhưng lại không có gác chắn, đèn tín hiệu hay biển báo cấm nên dễ dẫn đến tai nạn. Các thành viên tổ xe thồ ai chạy xe thì người còn lại ngồi gác và cứ thế thay phiên nhau gác.

“Nhiều lần gặp người dân cố băng qua đường ray nhưng chẳng may xe bị chết máy, anh em tui nhanh chân tới khiêng xe ra hay kéo họ ra khỏi đường ray”-anh Dũng tiếp lời. Ngồi bên quán nước, tôi gặp anh Nguyễn Văn Minh, người được các thành viên trong đội xe thồ cửa Hữu cứu sống, hồi tưởng: “Hai tháng trước, tui chở hàng băng qua đường tàu, đúng lúc ấy xe bị chết máy giữa đường, lúc ấy tàu đang chạy tới gần, may có mấy chú trong đội xe thồ kéo xe ra khỏi đường sắt thì tàu vừa tới... Tui mang ơn mấy chú ấy lắm, người dân ở đây cũng vậy”.

Hằng ngày những thành viên trong đội xe thồ vẫn miệt mài với công việc mưu sinh
và gác tàu của mình.

Công việc thiện nguyện gác tàu giúp dân của các thành viên trong đội càng vui hơn khi phía sau họ luôn có một hậu phương vững chắc ủng hộ, đó chính là những người vợ, người mẹ những người con thân yêu của họ... Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, vợ anh Dũng bộc bạch: “Vui lắm chú ơi, thấy chồng mình và anh em trong tổ cống hiến cho xã hội mang lại một phần an toàn cho người dân là tui hai tay ủng hộ, mấy năm trước chưa có mấy anh em trong đội ni gác tàu tai nạn xảy ra liên miên nguy hiểm lắm đó chú”.

Phó trưởng CAP Phú Thuận, TP Huế- Trần Công Bình cho biết: “Tổ xe thồ cửa Hữu hiện có 20 thành viên, họ thường đón khách ngay trước cửa Hữu, ngoài công việc mưu sinh, các thành viên còn tự nguyện gác tàu và cứu người giúp dân, công việc xuất phát từ lương tâm ấy của họ đã giúp giảm thiểu tai nạn nơi đây rất nhiều. Người dân, chính quyền và CAP luôn cảm kích, và tuyên dương việc làm của họ”.

Văn Cường