Báo Công An Đà Nẵng

Đội xe thồ phòng chống tội phạm

Thứ năm, 03/07/2014 10:31

(Cadn.com.vn) - Xã Phong Hiền, H. Phong Điền (TT-Huế) là một trong cấp xã duy nhất của tỉnh TT-Huế được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ vào năm 2013. Để có được thành tích đó, một phần là nhờ những chiến công thầm lặng của Đội xe thồ phòng chống tội phạm (PCTP) ở khu vực chợ An Lỗ.

Nằm trên QL1A, xã Phong Hiền là nơi giáp ranh của 2 địa bàn H. Phong Điền và Quảng Điền (TT-Huế). Toàn xã có khoảng 1/3 dân số với hơn 2.040 lao động đi làm ăn xa, chủ yếu ở Lào và Trung Quốc. Vì vậy, việc quản lý con người đặt ra nhiều khó khăn cho lực lượng CA. Bên cạnh đó, nằm trên QL 1A, nơi có nhiều công trình xây dựng tập trung nhiều lao động ngoại tỉnh. Để kiểm soát được tình hình tội phạm, tháng 11- 2013, CAX thành lập Đội xe thồ PCTP gồm 13 thành viên. Từ khi được thành lập, Đội xe thồ tại ngã tư chợ An Lỗ, chính là "tai mắt" giúp cho lực lượng CA bắt giữ nhiều đối tượng, phá nhiều vụ án.

Từ nguồn tin của Đội xe thồ về một số công nhân làm đường thường đến một quầy thuốc tây mua kim tiêm. Một lần bám sát một công nhân mua kim tiêm, thành viên trong Đội xe thồ hóa trang người làm ruộng đã phát hiện, công nhân này cùng một đồng nghiệp đã chích ma túy. Qua xác minh địa chỉ tạm trú của các đối tượng, CAX Phong Hiền đã báo tin cho CA các tỉnh nơi các đối tượng sinh sống. Từ nguồn tin này, vừa qua các đối tượng Trương Như Phong (1983) bị CATP Hà Nội bắt; Hoàng Như Tuấn bị CA Lào Cai bắt và Bùi Diên Thắng đã sa lưới CAH Thanh Trì (Hà Nội).

Một số thành viên trong Đội xe thồ PCTP xã Phong Hiền luôn có mặt trên QL1A
qua H. Phong Điền (TT-Huế).

Trong một lần chở khách từ Quảng Trị vào, về H. Quảng Điền, thành viên trong Đội xe thồ tò mò khi vị khách này yêu cầu người xe thồ đứng cách đó 200 m và chờ lúc nào người khách này xong việc rồi quay về. Một lần, hai lần..., thành viên này "truy" người khách thì được trả lời, họ đến đó để đánh bạc. Mỗi lần đánh, chỉ có 3 ván bài, thắng thua đều đứng dậy ra về. Nghi ngờ về lời nói này, một lần, các thành viên của Đội xe thồ bám sát, phát hiện, vị khách này về làng quê Quảng Điền để mua bán ma túy. Được biết, trước đây, nhóm này từng hoạt động ở thành phố nhưng sợ bị CA phát hiện nên dạt về quê.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng này đều sa lưới lực lượng phòng chống ma túy của CA tỉnh TT-Huế. Hay mới đây, một công an viên của H. Quảng Điền vừa dựng xe, khi quay ra chiếc xe đã "không cánh mà bay". Nhận được tin báo của CAH Quảng Điền, các thành viên Đội xe thồ PCTP xã Phong Hiền chia nhau chốt chặn và truy đuổi. Khoảng 2 giờ sau khi xảy ra vụ mất xe, kẻ trộm bị tóm gọn khi đang dừng lại đỗ xăng ở H. Phong Điền (TT-Huế).

Thời gian gần đây, ở chợ đầu mối An Lỗ xuất hiện một số đối tượng ở TP Huế có dấu hiệu móc túi và gây ra nhiều vụ trót lọt. Từ đó, các thành viên Đội xe thồ cải trang, tuy nhiên, các đối tượng móc túi lưu manh này kịp thời phát hiện. Không chỉ tham gia đấu tranh PCTP, các thành viên trong Đội xe thồ PCTP còn làm nhiều việc nghĩa. Anh Nguyễn Đình Bông, một thành viên trong Đội kể, hàng ngày chờ khách trên QL1A, anh cùng anh em trong Đội chứng kiến không biết bao nhiêu vụ TNGT thương tâm. Mỗi lần vậy, việc đầu tiên là các anh tham gia sơ cứu, gọi xe cấp cứu kịp thời đưa người bị nạn đến bệnh viện.

"Mới đây, vụ tai nạn xe ben cán một phụ nữ đang mang thai tử vong tại chỗ, khiến tui rất đau đớn. Đưa xác người phụ nữ ra khỏi xe mà nước mắt tui chảy dài như là người thân của mình". Ngay sau khi đưa người bị nạn đi cấp cứu, các anh tham gia bảo vệ hiện trường, đảm bảo ATGT trên tuyến QL. Cũng chính nhờ thành tích này, CAX Phong Hiền từng được Bộ CA tặng Bằng khen xuất sắc về An toàn giao thông.

Trong đêm khuya, nhận được tin, 2 thanh niên trong làng gồm người em nhảy xuống sông tự tử và người anh ruột nhảy theo tìm em; không hề nghĩ đến tính mạng của mình, bất chấp hiểm nguy trong đêm tối, anh Bùi Văn Sinh-thành viên trong Đội xe thồ đã lao mình xuống sông với hy vọng cứu sống 2 anh em. Sau nhiều giờ vật lộn giữa sông nước, anh Sinh tìm được 2 anh em nhưng lúc đó họ đã tử vong...

Những công việc thầm lặng của mỗi thành viên Đội xe thồ PCTP xã Phong Hiền giúp cho lực lượng CA điều tra, truy xét nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng; giúp cho nhiều người thoát nạn... Để động viên tinh thần làm việc của các anh, mỗi năm CAX hỗ trợ 1 người 1 thẻ BHYT khám chữa bệnh với trị giá hơn 600 ngàn đồng. Trưởng CAX Phong Hiền, Hoàng Ngọc Toàn khẳng định: "Từ khi, Đội xe thồ PCTP của xã được thành lập (trước đây là từ Tổ tự quản), trên địa bàn xã đã giảm nhiều vụ án hình sự, tình hình ANTT, ATGT luôn được đảm bảo".

H.Lan