Báo Công An Đà Nẵng

Đớn đau cháu bé 2 tuổi tử vong do ăn nhầm bả chó

Thứ bảy, 08/11/2014 17:37

(Cadn.com.vn) - Trong lúc ra gốc cây sanh trước đường chơi, cháu Phạm Đình Bảo Khánh (2012), con anh Phạm Văn Tứ (1984) và chị Phạm Thị Thoa (1990, trú 257 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm Thắng, H. Cư Jút, tỉnh Đắc Nông) thấy vật lạ hình chiếc kẹo mút nên cho vào miệng ăn. Hậu quả, Khánh lên cơn co giật, sau đó tử vong. Sau vụ việc, người dân mang vật lạ đi kiểm tra, xác minh thì mới biết đó chính là bả chó, được cẩu tặc “ngụy trang” thành hình chiếc kẹo mút để hành nghề.

Nhận diện “sát thủ” hình kẹo mút

Theo chị Thoa, 20 giờ ngày 4-11, chị bế con qua quán trà sữa MiNi (thôn 6, xã Tâm Thắng) chơi. Sau khi xin 1 chiếc kẹo mút của một hộ dân ở thôn 6 cho cháu Khánh ăn, chị lại bế cháu qua nhà chị Phan Thị Kim Phượng (cạnh đó) nói chuyện với bạn bè. Trong lúc mẹ ngồi chơi, cháu Khánh cùng con gái chị Phượng ra trước nhà, cạnh gốc cây sanh đùa nghịch. Một lúc sau, cháu Khánh kêu la thất thanh rồi gục xuống. Chị Thoa cùng người dân nháo nhào chạy đến. “Tôi thấy trong miệng cháu dính một chất gì rất lạ. Tôi hỏi Khánh ăn gì nhưng cháu không nói được. Tôi nhìn xuống chỗ cháu nằm thì có vật lạ giống hình chiếc kẹo mút (sau này chị Thoa mới biết là bả chó). Thấy cháu Khánh co giật, tôi cùng người dân đưa cháu đi cấp cứu tại BVĐK H. Cư Jút. Bác sĩ tiến hành súc ruột nhưng cháu Khánh đã tử vong sau đó” - chị Thoa kể lại trong đau đớn.

Hiện trường nơi cháu bé ăn nhầm thuốc bả chó.

Theo chị Phượng, tối hôm đó cháu Khánh và con gái chị chơi với nhau trước gốc sanh. Thấy cháu Khánh nhặt được vật lạ giống kẹo mút ăn, con chị Phượng xin “cho ăn với, cho ăn với” nhưng cháu Khánh không cho. Sau khi sự việc xảy ra, người dân mang vật lạ mà cháu Khánh ăn phải đi kiểm tra thì mới biết đó chính là bả chó mà bọn “cẩu tặc” hay dùng. Theo một người hàng xóm, trưa cùng ngày, tại vị trí cháu Khánh gặp nạn, chị đã thấy mẫu bả chó hình chiếc kẹo trên nhưng do không biết là bả chó nên vứt vào gốc cây. Không ngờ vật lạ đó là bả chó mà cháu Khánh ăn phải.

Tại xã Tâm Thắng, rất nhiều hộ dân bị trộm chó, hiện vẫn còn giữ nhiều bả chó hình chiếc kẹo nêu trên. Trường hợp như anh Phạm Đức Nhuận (1984, trú Phan Châu Trinh, xã Tâm Thắng) là một ví dụ điển hình. Rạng sáng 1-11, anh Nhuận đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa nên chạy ra thì thấy 2 thanh niên đang lấp ló ngoài cửa. Thấy chủ nhà, kẻ gian rồ xe bỏ chạy. “Tôi thấy trên sân nhà có 1 con chó bị chết do ăn phải bả. Tôi cũng thu được 2 cái bả chó, hình dạng nó như chiếc kẹo mút”. Anh Nhuận mang 2 chiếc bả chó cho chúng tôi xem. Bả chó dài khoảng 15cm được quấn bằng ni-lông. “Cẩu tặc” ngụy trang bằng cách quấn tròn một đầu ni-lông rồi lấy dây thun cột chặt, sau đó bôi bả chó lên thành hình dạng y chiếc kẹo mút. Trong quá trình tiếp xúc, một mùi hôi nồng nặc phát lên từ mẫu bả chó hình chiếc kẹo. Mang 2 miếng bả chó hình chiếc kẹo này đến gặp chị Thoa thì chị xác nhận “y chang” vật lạ mà con chị ăn.

Bả chó hình chiếc kẹo mút, giống với vật mà cháu Khánh ăn phải, dẫn đến tử vong.

Liên quan đến cái chết của cháu Khánh, ngày 7-11, CAH Cư Jút cho biết đơn vị đã nhận được thông tin, đồng thời đang cử lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi vụ việc xảy ra, phía gia đình đã từ chối cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi (đã có bản cam kết). Về điều này, chị Thoa giải thích: “Con tôi chết (vô tình ăn phải bả chó) đã đau đớn rồi. Tôi không muốn con tôi phải mổ xẻ nữa”.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Khánh.

Ám ảnh “cẩu tặc”

Người dân trên địa bàn phản ánh, nhiều năm qua, tình trạng mất trộm chó diễn ra tràn lan. “Cẩu tặc” liều lĩnh, sẵn sàng chống trả, hành hung chủ nhà khiến nhiều người khiếp sợ. Mới đây nhất, tháng 8-2014, “cẩu tặc” đã bẻ hàng rào đột nhập nhà anh Đoàn Văn Dũng (1963) và chị Lê Thị Nga (1971, trú thôn 14, xã Tâm Thắng) để bắt trộm chó. Anh Dũng nghe tiếng chó sủa nên chạy ra. Thấy thế, 4 tên cầm đèn pin dọi vào mặt rồi lớn tiếng hù dọa: “Mày xông ra tao chém chết!”. Anh Dũng rút vào nhà đóng cửa cố thủ thì bọn chúng bê chiếc xe đạp của chủ nhà ném vào cửa. Sau đó, chúng tiếp tục lấy đá ném tới tấp khiến gia đình anh Dũng chỉ biết ngồi trong “tim đập chân run”.

Người dân nghe tiếng động dữ dội nên mở cửa ra xem thì bị các đối tượng này đe nẹt. Chỉ khi thấy dân đông chúng mới lên xe bỏ đi. “Trước đó, chúng cũng đã đột nhập vào nhà trộm con chó một lần nhưng không thành. Đến tháng 8-2014 xâm nhập lần nữa nhưng thất bại. Khoảng 3 ngày sau thì chúng tiếp tục đột nhập lần 3 mới bắt được chó nhà tôi” - chị Nga kể và cho biết riêng vụ việc kẻ trộm chó đột nhập nhà vào tháng 8-2014, rồi có hành vi ném đá, đe dọa, gia đình cũng đã báo cho CA thôn.

Nhắc đến chuyện “cẩu tặc” đe dọa đốt nhà vì dám phá “bữa cơm” của chúng, ông N.T.T. (1961, thôn 14, xã Tâm Thắng) tái mặt: “Đến bây giờ tôi vẫn còn khiếp. Cách đây khoảng 1 năm, Nghe tiếng chó sủa vào rạng sáng, tôi mở cửa ra thì nhìn thấy 2 tên đang buộc thòng lọng để bắt trộm 1 con chó của dân. Tôi hô: Ê ê, đồ trộm chó. Tụi bây không được làm vậy. Nghe thế, chúng nhìn tôi và quát: Ông kia, nhà của ông chỉ cần 5 lít xăng là cháy thành tro đấy. Nghe nói thế tôi xanh mặt, vội đi vào nhà”. Cũng theo ông T., do ám ảnh chuyện cứ nuôi chó là mất, ông không muốn “vỗ béo” cho “cẩu tặc” nên một năm nay không nuôi chó nữa. Cũng do không có chó canh giữ, nhà ông nhiều lần bị trộm ghé “thăm”, đỉnh điểm nhất là trộm 20 con gà, mất hàng triệu đồng.

Bao giờ người dân ở xã Tâm Thắng mới hết lo sợ với nạn cẩu tặc? Câu trả lời xin nhường cho cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương.

Hữu Phúc