Báo Công An Đà Nẵng

Dọn mặt bằng... “dọn” luôn đất nền đi bán

Thứ sáu, 10/05/2019 13:30

Nhận dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng để làm bãi đỗ xe nhưng Huỳnh Đức Lai (1987, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lại ngang nhiên múc đất rồi thuê xe tải ben chở hàng chục khối đất bán lấy tiền bỏ túi riêng. 3 ngày sau, hành vi trộm cắp của đối tượng bị chủ đất phát giác và trình báo lên cơ quan CA nhờ can thiệp.

Đất đỏ ba-zan tại số 35-Lê Nổ bị Huỳnh Đức Lai (ảnh nhỏ) cào lên bán.

Ngày 9-5, CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Đức Lai theo Khoản 1, Điều 113, Bộ luật Hình sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-12-2018, Huỳnh Đức Lai thuê một xe múc đất loại gầu 0,3m3 và một xe Ben loại 4m3 đến dọn mặt bằng làm bãi đỗ xe tại địa chỉ số 35- Lê Nổ, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu. Trong lúc tiến hành dọn dẹp mặt bằng theo yêu cầu, Lai nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn Thanh (1986), trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ hỏi mua đất đỏ ba-zan để san lấp mặt bằng với giá 400.000 đồng/xe loại 4m3. Lúc này, Lai nhận thấy loại đất dưới chân mình tại nhà số 35-Lê Nổ (Đà Nẵng cũng là đất đỏ ba-zan nên đã nảy sinh lòng tham. Trong lúc bị tiền “che mắt”, Huỳnh Đức Lai nảy ra ý định trộm cắp đất tại đây để bán cho anh Thanh hòng thu lợi bất chính.

Sau khi thỏa thuận với anh Thanh, Lai gọi điện thuê thêm 2 xe tải loại 4m3 để chở đất. Đối tượng thỏa thuận với tài xế trả phí mỗi chuyến xe ben 200.000 đồng và xe múc 100.000 đồng. Tổng cộng đã có 20 chuyến xe đất đỏ ba-zan được chở đi trót lọt   với 85m3, thu lợi 8 triệu đồng. Với số tiền thu được từ việc bán trộm đất, Lai trả cho các tài xế hết 4,6 triệu đồng và lấy 3,4 triệu đồng còn lại tiêu xài cá nhân.

Tưởng phi vụ trót lọt, nhưng đến ngày 24-12, ông Phan Nguyên Hưng (1967, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) là chủ lô đất 35-Lê Nổ đến kiểm tra mặt bằng thì tá hỏa phát hiện lô đất của mình không còn bằng phẳng. Không chỉ được dọn dẹp mặt bằng mà còn được “khuyến mãi” thêm một cái hố sâu hơn 1m, với gần cả trăm khối đất bị đào chuyển đi nơi khác . Thấy mọi chuyện quá phi lý nên ông Hưng đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo. Vụ việc được chuyển lên Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hải Châu để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 26-12, cơ quan CA mời Huỳnh Đức Lai về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Lai khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo định giá, giá trị của 85m3 đất đỏ ba-zan bị bán là 10.392.000 đồng. Trong thời gian chờ củng cố hồ sơ, chứng cứ, CAQ Hải Châu đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Đức Lai. Được biết, Huỳnh Đức Lai cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân TX Điện Bàn, Quảng Nam xử 9 tháng tù treo.

Theo Thượng úy Phan Anh Quang, cán bộ thụ lý điều tra, khi bị mời lên cơ quan CA, đối tượng thành khẩn khai báo hành vi của mình. Đây là vụ án lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn, đối tượng vì lòng tham cá nhân mà hành động nông nổi. Vụ việc được chuyển qua cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

THÀNH LUÂN