Báo Công An Đà Nẵng

Đón Tết ở La Deê

Thứ năm, 10/02/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiếc xe U-oát của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam vượt hơn 60 km đường rừng, chông chênh qua những con dốc dựng đứng đưa chúng tôi đến đón xuân với đồng bào và chiến sĩ xã biên giới La Deê, H. Nam Giang.

Đồn Biên phòng (ĐBP) La Deê hướng mặt ra dòng suối La Deê hiền hòa, thơ mộng bên đồng lúa xanh non mơn mởn. Mùa xuân đã về, xôn xao, rộn ràng trên những mái nhà Gươl, trên tà áo mới xúng xính của trẻ nhỏ, trong ánh mắt, nụ cười hớn hở của các cô gái đương thì... Việc nương rẫy tạm xong, ngô thóc đã được phơi khô cất vào nhà rẫy, người Cơ Tu về làng đón Tết.

Chiều cuối năm, ĐBP La Deê đông vui như hội. Không chỉ bà con dân tộc Cơ Tu mà còn có nhiều dân tộc khác như Tà Riềng, Ve, Kinh... sinh sống tại địa bàn đến đón Tết cùng CBCS. Bữa cơm tất niên ấm áp, có đủ các món ăn của người Cơ Tu với thịt nướng ống tre, cơm lam đặc sản, bánh sừng trâu và rượu tà đin, tà vạc... Ông Blup Zứ, 65 tuổi, già làng có uy tín của xã cho biết: “Tết năm nào ở La Deê cũng đông vui, nhộn nhịp như thế này. Năm nay, được Giàng phù hộ, nên mùa màng bội thu, cây lúa, cây ngô, củ khoai, củ sắn tươi tốt, lại có CBCS BP chung tay, góp sức nên nhà nào cũng thu hoạch nông sản đầy nhà”.

Bà Zơ Zâm Thị Nhớ, ở thôn 56A, xã Đắc Pre cũng sang xã La Deê vui Tết cùng người bạn láng giềng hớn hở khoe: “Ngày Tết, khách xa đến bản làng Cơ Tu thường được mời những món ăn dân dã như cơm lam, bánh sừng trâu, gà nướng ống tre và rượu tà vạt. Người Cơ Tu không bao giờ phân biệt chủ và khách, bất cứ ai đến với bản làng đều được thết đãi nhiệt tình, nồng hậu, vui say bên ché rượu cần đến khi nào đôi chân ríu vào nhau, không đi được mới thôi. Như thế mới vui cái bụng...”. Ông A Lăng Huy, Bí thư Đảng ủy xã La Deê cho biết: “Mọi năm, cứ giáp Tết là bà con ai nấy đều lo lắng, phấp phỏng vì chuyện nương rẫy còn bề bộn, cái đói còn chầu chực sẵn ngoài cửa thì vui xuân sao đành? Năm nay, thóc lúa, ngô khoai chất chứa đầy nhà, lại tăng gia thêm con lợn, con gà, nên bà con ai cũng vui vẻ đón Tết. Nhà nào thu nhập kém hơn một chút cũng được chính quyền địa phương tặng quà để ai nấy đều đón Xuân đủ đầy, ấm cúng. Đặc biệt, năm nay, được sự quan tâm của đồng bào cả nước cũng như Chính phủ, hộ dân nào cũng được cấp gạo và thực phẩm để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc...”.

 CBCS ĐBP La Deê vui xuân cùng bà con người Cơ Tu tại ĐBP.

Gói ghém những kỷ niệm 2 năm quân ngũ trong chiếc ba lô nhỏ, binh nhất Coor Cới bồi hồi xúc động khi sắp phải chia tay đồng chí, đồng đội để ra quân. Buồn, vui lẫn lộn, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày gắn bó với bà con dân tộc nơi đây. Cới là người dân tộc Cơ Tu, nên được làm việc, gắn bó với bà con mình tại ĐBP La Deê là một niềm vui, tuy bình dị nhưng cũng thật lớn lao, ý nghĩa đối với anh. Gia đình có 7 anh chị em nhưng chỉ có mình Cới là con trai. Trước lúc lên đường vào quân ngũ, Cới nhớ, ba mẹ đứng bên vách lá dặn dò: “Con đi chân cứng đá mềm, ráng lập nhiều chiến công con nhé!”. Cới hiểu, đó là tất cả tình cảm, hy vọng, niềm tin của gia đình gửi gắm vào Cới. Ra quân rồi, nhất định Cới sẽ trở về quê hương, cùng gia đình làm kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình. Còn trung úy Brao Thu, Đội Vận động quần chúng nhớ lại: lần đó, ĐBP đang chuẩn bị đón giao thừa thì nhận được tin ở bản Công-Tơ-Rơn, xã La Deê có người ốm nặng. Thế là anh em phải tạm gác việc đón Tết, vội vàng xuống bản cấp cứu dân. Tuy vất vả, nhưng niềm vui lại nhân lên vì đã cứu giúp được nhân dân trong cơn hoạn nạn...

Đêm đã khuya. Bên ánh lửa bập bùng, CBCS cùng bà con dân bản say sưa trong những vũ điệu Cơ Tu hòa nhịp cùng tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã. Hũ rượu cứ vơi rồi lại đầy. Trên lưng chừng mây giữa đại ngàn Trường Sơn, đêm nay gió về lạnh buốt, nhưng trong âm vang của nhịp điệu cồng chiêng và tình người nồng thắm, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Nguyễn Ngọc Hoan, chiến sĩ “mới toanh” của ĐBP La Deê đứng cạnh tôi, thủ thỉ: “Tết đến rồi, nhìn thấy hoa rừng bạt ngàn nở trắng xóa các cánh rừng, em lại bồi hồi nhớ quê nhà. Quê em ở Bắc Giang, chắc giờ này cả nhà cũng đang quây quần bên nồi bánh chưng. Tết này, em xung phong ở lại đơn vị, vừa cùng đồng đội bảo vệ biên cương Tổ quốc, vừa đón cái Tết đầu tiên xa nhà. Đây chắc chắn là cái Tết đáng nhớ nhất của em...”.

Núi rừng nở hoa đón chào mùa xuân. Trong âm vang tiếng cồng chiêng ngân vang khắp bản, mở hội lòng người, tôi cảm nhận được niềm vui hân hoan, niềm tin vững vàng của bà con khắp các thôn bản của người Cơ Tu vào mùa xuân mới.

Trần Hoàng Anh