Báo Công An Đà Nẵng

Đồng hành cùng thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2015

Thứ năm, 02/07/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Hướng dẫn đường đi, giúp đỡ đưa đón thí sinh, phụ huynh học sinh đến trường thi, đến nơi ở trọ, hỗ trợ cơm miễn phí... là những việc làm hết sức ý nghĩa trong chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Đoàn viên CSGT đội nắng "chia lửa" cùng sĩ tử

Kim đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc "thủ lĩnh" đoàn thanh niên Phòng CSGT cùng các tình nguyện viên hội ý xong nhiệm vụ cần làm trong ngày đầu kỳ thi. Ngoài nhiệm vụ tham gia đảm bảo TTATGT trên đường, Thượng úy Nguyễn Đình Trung, Bí thư đoàn CSGT giao "chỉ tiêu": Mỗi đoàn viên ít nhất phải có tên trong danh sách đưa và đón được phụ huynh, thí sinh thiếu phương tiện đến điểm thi và trở về nơi ở trọ.

Đoàn viên thanh niên Phòng CSGT tham gia đưa đón thí sinh tại đường Trần Phú.

Ánh nắng gắt cắt da gần 400 C ngày 1-7 không cản nổi tinh thần xung kích vì thí sinh trường thi của những đoàn viên năng động tham gia chiến dịch, để lại trong lòng người qua đường, các bậc phụ huynh, học sinh bao ấn tượng khó phai. Niềm vui đầu tiên các đoàn viên nhận được là cảm xúc chân thành của chú Nguyễn Hữu Thanh (48 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam). Chú Thanh đưa con gái là Nguyễn Thanh Yên ra Đà Nẵng dự thi, thuê trọ ở đường Đống Đa. Do không có xe máy, nên trước giờ thi môn đầu tiên, hai bố con phải dậy từ sớm để bộ hành đến điểm thi Trường Phan Châu Trinh. Gặp bố con trên đường,  tổ tuần tra lưu động hỗ trợ thí sinh số 1 (đoàn thanh niên CSGT) do Trung úy Phan Thịnh Hưng điều hành đã chở họ đến trường thi và còn cho số điện thoại, sẵn sàng chở về phòng trọ sau khi kết thúc buổi thi.

Cùng đội nắng chia lửa cùng sĩ tử trường thi, tổ tuần tra lưu động hỗ trợ thí sinh số 2 cũng năng động thăm hỏi và đưa đón hàng chục học sinh và người nhà đến các điểm trường thi tại ĐH Sư Phạm, Kiến Trúc, Cao đẳng Phương Đông... Thiếu úy Phan Thịnh Hưng vui vẻ: "Tham gia hoạt động tiếp xúc thật vinh dự đối với một đoàn viên trẻ tuổi, đang khát khao xung kích như chúng em anh ạ. Trong buổi thi đầu tiên, trong lúc đưa đón 6 thí sinh và người nhà, thấy ai cũng mừng vui, động lòng, em thấy mình như được tiếp thêm động lực để nỗ lực hoàn thành công việc chi đoàn giao trong những ngày thi tới". Thiếu úy Quang nói, mới đầu thấy thí sinh đi bộ, tổ tuần tra đến hỏi han, nói chở đến trường, nhưng nhiều em e ngại vì thấy sắc phục CSGT, nhưng khi tâm sự là những đoàn viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, các em ai cũng vui vẻ, hồ hởi lên xe ngay.

Tại các tuyến đường một chiều như Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, trước giờ đến trường thi và trở về, không ít phụ huynh chở con nhưng mắc lỗi đi ngược chiều do không biết cũng được các đoàn viên hướng dẫn quay lại và đưa đến tận nơi cần đến thay vì xử phạt. Còn có nhiều trường hợp người nhà và thí sinh chở 3 cũng được tổ tuần tra hỗ trợ thí sinh mời xuống xe rồi trợ giúp đưa về nhà, hạn chế tình trạng vi phạm luật giao thông.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT cho rằng, chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh của đoàn thanh niên đơn vị đang làm là hoạt động mới, hết sức có ý nghĩa và là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm ngày hội TDBVANTQ. Phong trào đã tạo thêm hình ảnh đẹp cho CBCS CSGT luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, góp phần nhỏ chung tay cùng TP xây dựng Đà Nẵng là điểm đến ngày càng thân thiện, đáng sống hơn. Thượng úy Trung cho biết thêm, để có thêm nhiều hành động thiết thực trong các kỳ tiếp sức mùa thi sau, đoàn viên Phòng CSGT cũng đang tính đến một chương trình khác, đó là phát động các đoàn viên đã có nhà ở sẽ tổ chức, tạo điều kiện cho thí sinh, phụ huynh về tại nhà mình sinh hoạt và đưa đón các em đến trường thi. Như vậy, sẽ tạo thêm sự khác biệt trong các chương trình tình nguyện, chiến dịch xung kích của đoàn viên đơn vị, góp phần nâng cao hình ảnh thanh niên Đà Nẵng thanh lịch.

Tình nguyện viên phát  cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Người dân phố núi đồng hành cùng thí sinh

Sáng ngày 1-7, cùng với cả nước, cụm thi liên tỉnh (cụm số 29) đặt tại TP Pleiku (Gia Lai) do Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chủ trì với hơn 15.500 thí sinh dự thi của tỉnh Gia Lai (12.377) và Kon Tum (3.135) bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi thi THPT quốc gia 2015. Hàng nghìn thí sinh cũng như người nhà dường như thoải mái hơn khi được lực lượng tình nguyện viên Tỉnh đoàn Gia Lai giúp đỡ tận tình từng tí một. Đặc biệt là những phụ huynh, thí sinh ở các vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, Kon Tum được đón tiếp tận tình, chu đáo với những nơi ăn chốn ở miễn phí, đảm bảo ANTT cũng như gần các điểm thí sinh dự thi.

Trước đó, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức đồng loạt ra quân với 1.000 tình nguyện viên bước vào chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2015 cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 800 tình nguyện viên sẽ tập trung tại TP Pleiku hỗ trợ, giúp đỡ cho những thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia. Tại 26 điểm thi đều được bố trí các tình nguyện viên tư vấn cụ thể về chỗ trọ miễn phí, phòng trọ giá rẻ, hướng dẫn tới điểm thi, các suất ăn miễn phí và hợp vệ sinh. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đội ngũ xe ôm miễn phí với 100 tình nguyện viên sẵn sàng chở các thí sinh, phụ huynh thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào DTTS đến các phòng trọ miễn phí, phòng trọ giá rẻ.

Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, anh Nguyễn Hoàng Phong cho biết: "Đối với việc hỗ trợ các điểm ăn, nghỉ miễn phí, chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với UBND thành phố Pleiku. Trong việc khảo sát, đánh giá nắm tình hình và đăng ký nhu cầu chỗ ở, cũng như là suất ăn miễn phí cho các em nhưng phải cố gắng đảm bảo vệ sinh, an toàn". Với gần 2.000 chỗ ở, hơn 1.100 lượt xe ôm và gần 15.000 suất cơm hoàn toàn miễn phí... hi vọng các thí sinh tại cụm thi này sẽ hoàn thành tốt kỳ thi.      

* Từ ngày 30-6 đến 5-7, Đoàn trường Đại học Phan Châu Trinh phối hợp với 11 thành, huyện đoàn thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi 2015" với sự tham gia của hơn 60 tình nguyện viên nhằm hỗ trợ gần 5.000 thí sinh dự thi THPT tại 11 cụm thi địa phương toàn tỉnh.       

* Trong khi nhiều người dân trên địa bàn TP Pleiku chung sức đồng hành, hỗ trợ cho sĩ tử thì xuất hiện một số cá nhân làm xấu đi hình ảnh này. Tại trước điểm thi Trường Trung cấp chính trị tỉnh Gia Lai (58-Lê Thánh Tôn) có một số đối tượng "cò" nhà trọ tiếp cận với các thí sinh bảo hỗ trợ chỗ ở miễn phí, nhưng khi tới vẫn lấy tiền phòng 70-100.000 đồng/ người và nêu lí do chỉ miễn phí tiền điện, nước. CAP Ia Kring (TP Pleiku) đã kiểm tra và cùng với Ban chỉ đạo kỳ thi xử lý dứt điểm tình trạng này.

* Khoảng 4 giờ 30 ngày 1-7, người dân tập thể dục buổi sáng hoảng hốt phát hiện 1 người đàn ông nằm giữa vũng máu ngay trước cửa nhà nghỉ An Tiên (P. Diên Hồng, TP Pleiku). Thấy người đàn ông vẫn còn thoi thóp nên người dân đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku cấp cứu. Do chấn thương nặng nên ngay sáng cùng ngày, nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Quân y, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân xác định là Vũ Xuân Bính (43 tuổi, trú tại H. Đức Cơ, Gia Lai). Theo thông tin ban đầu, ông Bính đưa con gái từ huyện Đức Cơ lên TP Pleiku dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 và thuê nhà nghỉ An Tiên để ở. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhóm P.V