Báo Công An Đà Nẵng

Đồng hương làm liều

Thứ bảy, 02/08/2014 06:03

(Cadn.com.vn) - Là chỗ đồng hương Triệu Phong (Quảng Trị) lại cùng tạm trú khu trọ tại tổ 40D, P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên chị Nguyễn Thị Việt Trinh (1994) nhận lời đi uống cà-phê với anh Lê Văn Nho (1992). Ngồi chưa ấm chỗ thì anh họ của Nho là Lê Văn Hiền (1989, cùng quê) đến mượn xe máy BKS 74D1-097.66 (trị giá 30 triệu đồng) của Trinh đi công việc rồi đi luôn.

Nghĩ tình đồng hương nên Trinh không khai báo với cơ quan CA nhưng đợi hơn 10 ngày vẫn không thấy anh họ của Nho đem xe trả, buộc lòng chị Trinh phải nhờ CAP Hòa Khánh Bắc giúp đỡ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 1-8, CAP Hòa Khánh Bắc cho hay đã tìm ra nơi chiếc xe "tạm trú" là một tiệm cầm đồ ở P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và chính Hiền đã "cắm" xe.

P.NẾT