Báo Công An Đà Nẵng

Dortmund ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Thứ năm, 10/04/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Dù không cầm được vé vào bán kết nhưng các cầu thủ Dortmund có quyền ngẩng cao đầu rời Champions League.

Trái ngược hoàn toàn với lượt đi, trận lượt về trên sân nhà Sinal Iduna Park, các cầu thủ Dortmund đã trở lại với chính mình. "Vàng đen" đã tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Đoàn quân của Jurgen Klopp thi đấu bằng tinh thần của những chiến binh để giành chiến thắng 2-0. Nhưng tiếc rằng, tỷ số ấy chưa đủ để đội bóng Đức tiến vào bán kết, vì lượt đi họ để thua Real 0-3.

Cả hai bàn thắng mà Dortmund ghi được đều diễn ra trong hiệp một nhờ công của Marco Reus. Trong khi, Di Maria đá hỏng quả 11m cho Real Madrid vào phút 16. Điều đó càng khiến Dortmund gia tăng sức ép ở hiệp hai, nhất là khi nhận ra Real Madrid thiếu Ronaldo và trở nên quá tầm thường.

Dù Dortmund bị loại, HLV Jurgen Klopp vẫn xứng đáng được chia sẻ.

Tiếc rằng, sự nóng vội đã không giúp các chân sút Dortmund chuyển hóa những cơ hội trước khung thành Casillas thành bàn thắng. Hay nói cách khác, Real Madrid đã chết hụt trong một trận đấu đầy giông bão. Bởi vì nếu không có hai pha cản phá xuất thần của  thủ môn Casillas ở các phút thứ 67 và 69 thì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã phải rời cuộc chơi, chứ không phải Dortmund.

Tinh thần Đức đã giúp Dortmund có một trận đấu thực sự xuất sắc, đáng được khen ngợi, dù họ là những người phải rời cuộc chơi. Bởi trước khi rời Beunabeu ở lượt đi, Dortmund đã để Real tạo cách biệt 3 bàn trắng. Khoảng cách ấy chỉ có phép mầu mới giúp Dortmund lật ngược thế cờ.

Nhìn lại trận đấu hôm qua, Dortmund thậm chí đã chạm được giới hạn nhưng may mắn không mỉm cười để giúp họ tiến vào bán kết. Song tất cả những gì thầy trò HLV Jurgen Klopp đã làm ít nhiều khiến CĐV của họ ấm lòng.

Cảm thấy tiếc cho Dortmund bởi nếu lượt đi họ có được lực lượng mạnh thì không để thua bạc nhược trên sân Bernabeu. Nhưng bóng đá là thế, cuộc chơi có lúc này lúc khác và Dortmund buộc phải chấp nhận thực tế thua cuộc.

Hôm qua ở Sinal Iduna Park, Dortmund thắng nhưng nước mắt người Đức đã rơi. Cũng giống như tình cảnh năm ngoái tại Bernabeu, Real thắng trận lượt về nhưng vẫn ngậm ngùi nuốt hận đứng nhìn Dortmund tiến vào chung kết.

Dẫu sao, Dortmund có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Khánh Hòa