Báo Công An Đà Nẵng

ĐT nữ Việt Nam tuột cơ hội dự World Cup: Đừng chậm chân nữa!

Thứ sáu, 23/05/2014 00:07

(Cadn.com.vn) - Dư vị buồn sau thất bại ở trận play-off World Cup 2015 chắc chắn sẽ còn ám ảnh bóng đá Việt Nam rất lâu nữa. Chúng ta đã đánh mất cơ hội lịch sử theo cách không hề mong muốn.

Giá như...

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh khi xem hiệp một trận đấu đã thốt lên rằng: "Tôi không rõ ông Phát đang tính toán điều gì. Thái Lan chỉ cắm 1 tiền đạo phía trên nhưng chúng ta cử đến 3 hậu vệ kèm cặp, 2 trung vệ và 1 thòng. Tính cả 2 biên nữa là 5. Việt Nam phòng ngự quá sâu, chỉ cắm 1 trung phong phía trên nên không thể lên bóng nổi. 3/4 thời gian bóng lăn ở phần sân Việt Nam là vì thế. Quá ít người phía trên, bóng triển khai không qua hàng tiền vệ nên chuyền đã ít lại hay sai...".

Còn HLV Mai Đức Chung, người từng gắn tên tuổi của mình với những vinh quang của bóng đá nữ Việt Nam nhận xét: "Chúng ta rất mạnh về đánh biên nhưng trong trận đấu này, tôi thấy Kim Hồng, một cầu thủ rất lợi hại với những quả tạt bóng, rất ít lên tham gia tấn công. Trong khi đó, những quả câu bổng của các cầu thủ khác lại thiếu chính xác và dễ bị ngăn chặn. ĐT nữ Việt Nam sử dụng sơ đồ 5-3-2 vốn đã rất cũ trong chiến thuật bóng đá. Trong trận đấu này, ít nhiều nó đã triệt tiêu sức mạnh của đội nữ Việt Nam bởi chúng ta không gây được áp lực ở giữa sân vì mỏng người; còn hai biên lại chơi bóng quá thận trọng...".

Trước hết, phải thừa nhận lại một lần nữa, Thái Lan giành chiến thắng là xứng đáng, bởi họ thi đấu bản lĩnh hơn, vượt trội hơn từ thể lực cho đến kỹ, chiến thuật. Nhưng giá như, HLV Trần Vân Phát mạnh dạn hơn trong việc đẩy cao đội hình cho ĐT Việt Nam ở hiệp một thì có thể mọi chuyện đã khác. Chính vì cách nhập cuộc với đội hình co cụm về phòng thủ và tâm lý sợ thua đã triệt tiêu khả năng tấn công của các cô gái Việt Nam. Họ vốn dĩ gánh chịu áp lực tâm lý từ sự kỳ vọng quá lớn của khán giả nhà càng áp lực hơn khi liên tục bị đối phương dồn vào thế chống đỡ.

 Giới chuyên môn và cả người hâm mộ có lý do để chỉ trích chiến thuật thiếu hợp lý của HLV Trần Vân Phát. Nhìn cách chơi của ĐT Việt Nam vào những phút cuối hiệp hai có thể thấy, nếu chúng ta mạnh dạn tấn công từ sớm thì Thái Lan đã không có được thế trận dễ dàng như vậy.

Thất bại trước ngưỡng cửa World Cup chắc chắn sẽ là nỗi buồn hằn sâu với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta không thể ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn mà hãy sớm có những hành động để nâng tầm bóng đá nữ.

Bóng đá nữ Thái Lan (phải) vượt mặt Việt Nam vì họ có sự đầu tư mang tính dài hơi.

Đừng chậm chân nữa!

Trở lại với câu chuyện chuẩn bị cho hành trình đến World Cup 2015 của bóng đá nữ Việt Nam, không thể phủ nhận chúng ta đã chậm chân so với người Thái.

Thời điểm giữa năm 2013, khi Việt Nam rục rịch lên kế hoạch tập huấn cho ĐT bóng đá nữ hướng đến tấm vé dự World Cup thì Thái Lan đã đi trước nhiều bước. Không những đưa quân sang tập huấn dài hạn ở Nhật Bản, LĐBĐ Thái Lan còn "xuất khẩu" cầu thủ sang xứ sở mặt trời mọc để rèn giũa và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thành phần ĐT Thái Lan đánh bại ĐT Việt Nam ở trận play-off hầu hết là cầu thủ trẻ, trưởng thành từ lứa U19 được đào tạo bài bản và chơi bóng cùng nhau trong thời gian dài nên rất ăn ý. Đáng nói, lứa cầu thủ này được rèn giũa chủ yếu ở Nhật Bản, nơi có môi trường bóng đá nữ phát triển hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam chủ yếu dựa vào các nhân tố từ những CLB đang thi đấu ở giải VĐQG. Tuy nhiên, giải đấu của chị em chưa được quy mô cho lắm, nếu chưa nói còn sơ sài. Cộng với các chuyến tập huấn được cho là thiếu hợp lý, khả năng duy trì phong độ của các cô gái chúng ta chắc chắn không thể bằng được Thái Lan.

 Cũng không khó để nhận ra, ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Lối chơi của chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào những cựu binh, trong khi các cầu thủ trẻ chưa thực sự trưởng thành. Vì thế, đội hình chưa đạt được sự đồng đều, kết dính.

Thành công của một đội tuyển quốc gia gồm rất nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là đội tuyển đó sở hữu được thế hệ cầu thủ chất lượng, đồng đều. ĐT nữ Thái Lan hơn chúng ta điều đó.

Bóng đá nữ Việt Nam rất có tiềm năng để nâng tầm bởi chúng ta đang có nền tảng tốt. Bởi thế, VFF xin đừng chậm chân nữa mà hãy có ngay những chiến lược đầu tư đúng đắn, mang tính dài hơi cho bóng đá nữ. Nếu không, chúng ta sẽ khó bắt kịp người Thái, chứ đừng nói đến châu lục và thế giới.

Khánh Hòa